“Chuyện đường rừng” của một nhà báo

31/12/2007 23:05 GMT+7

Thể loại Chuyện đường rừng từng xuất hiện trên văn đàn Việt Nam từ trước năm 1945 với các tác phẩm của các nhà văn Lan Khai, Thế Lữ... rất hấp dẫn người đọc. Tuy nhiên, hiện nay rất hiếm người viết về thể loại này bởi nó đòi hỏi sự am hiểu tường tận về rừng xanh, chứ không thể là "cưỡi ngựa xem hoa".

Nhà báo Duy Khanh (Phó ban biên tập Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam - ảnh) từng có thời gian dài công tác tại Tây Nguyên. Anh sống và viết về đại ngàn và cuộc sống của nhiều dân tộc ít người. Tập hợp 21 bài viết của anh, NXB Văn nghệ vừa ấn hành tập Ký sự rừng xanh mang tựa Bạch tượng rừng thiêng.

Trong tập ký sự này, người đọc không chỉ biết đến những con voi trắng quý hiếm mà còn gặp cả bò rừng, gấu, cọp, trăn, rắn... thậm chí cả "người rừng" nữa. Bên cạnh huyền thoại về những chuyện tình bên dãy núi Lang Biang, về những chiếc ghè (ché) thiêng... Duy Khanh còn đề cập những mảng đề tài thời sự: "ngậm ngải tìm trầm", đào đãi đá quý, tìm mộ giữa rừng xanh…   đọc rất thú vị.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.