TNO

Chuyện lạ về mèo Oscar tiên đoán được cái chết

19/11/2014 21:10 GMT+7

(iHay) Hễ chú mèo này đến gần bệnh nhân nào thì chừng vài tiếng sau, người đó sẽ qua đời.

(iHay) Oscar, chú mèo sống trong viện dưỡng lão và phục hồi Steere thuộc tiểu bang Rhode Island, (Mỹ), được coi là chú mèo có khả năng siêu tiên đoán về cái chết của con người.

>> Chú mèo có khuôn mặt 'ác' nhất thế giới

 
Chân dung mèo tiên tri Oscar - Ảnh chụp từ clip YouTube

Trong hơn 50 trường hợp được ghi chép, Oscar thường có biểu hiện nằm cuộn tròn bên cạnh những bệnh nhân trong vài tiếng đồng hồ cuối đời của họ.

Câu chuyện kỳ lạ này được tiết lộ bởi tiến sĩ David Dosa, một chuyên gia về lão khoa và trợ lý giáo sư ở đại học Brown. David cho rằng khả năng tiên đoán của Oscar hiếm khi nào sai trong 6 năm qua.

Tiến sĩ David đã từng giới thiệu về khả năng kỳ bí của Oscar trong một bài báo đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2007. Từ đó, chú mèo đã cảm nhận cái chết chính xác hơn nữa, và điều đó đã củng cố thêm bằng chứng thuyết phục để khẳng định hành động nằm cạnh người sắp lìa đời của Oscar không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tiến sĩ David thậm chí còn viết một cuốn sách kể về trải nghiệm của ông với Oscar tại viện dưỡng lão trên.


Oscar quanh quẩn trong bệnh viện để đến với những người sắp qua đời - Ảnh chụp từ clip YouTube

Quyển sách mô tả về thói quen hằng ngày của chú mèo nổi tiếng, về cách mà Oscar đi đi lại lại từ phòng này sang phòng kia, và nó hiếm khi dành thời gian để quanh quẩn bên những bệnh nhân vẫn còn cơ hội sống sót.

Còn nếu Oscar nằm cạnh bệnh nhân nào trong vài giờ và âu yếm họ, thì không lâu sau đó, những người này trút hơi thở cuối cùng. Trong trường hợp bị giữ bên ngoài phòng có bệnh nhân sắp chết, nó sẽ cào cấu lên cánh cửa để đòi vào cho bằng được.

Có lần nọ, để thử độ tiên đoán chính xác của mèo Oscar, các y tá đã ẵm nó tới một bệnh nhân mà họ cho là sắp chết. Tuy nhiên, nó đã bỏ đi sang chỗ một bệnh nhân khác. Và kết quả là bệnh nhân mà nó tiến đến để vỗ về đã qua đời ngay trong buổi tối hôm đó, còn bệnh nhân ban đầu thì sống thêm 2 ngày nữa.

Trong quyển sách của mình, tiến sĩ David không đưa ra lý giải khoa học nào về khả năng kỳ lạ của Oscar, nhưng ông có cho rằng chú mèo này, cũng có khứu giác tốt như loài chó, có thể ngửi được mùi ung thư. Đó có thể là mùi của xeton, được tiết ra từ những tế bào đang chết.


Nhưng sự xuất hiện của nó không làm người ta khó chịu - Ảnh chụp từ clip YouTube

Tiến sĩ Jill Goldman, một chuyên gia về hành vi động vật ở California (Mỹ) thì có một giả thuyết khác. Ông nói khả năng tiên đoán cái chết của Oscar có được là nhờ học hỏi, và rằng chú mèo này đã rút ra được một mối liên hệ nào đó giữa thứ mùi nào đó với cái chết.

Còn tiến sĩ  Daniel Estep, cũng là nhà nghiên cứu hành vi động vật, lại cho rằng Oscar đã nhận diện được những bệnh nhân thiếu những dấu hiệu vận động mà theo Oscar đó là những người có bệnh.

Tuy Oscar sở hữu khả năng báo trước cái chết nhưng bệnh nhân và người thân của họ không cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của nó.

Phạm Như Quỳnh
(Theo Telegraph/Odditycentral)

>> Chú mèo mặt buồn nhất hành tinh?
>> Bỏ 15.000 USD mua vé máy bay cho 15 con chó và 2 chú mèo
>> Chú mèo bị mũi tên đâm xuyên đầu vẫn sống sót kỳ diệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.