Chuyện lạ về số áo ở U.19 Việt Nam

26/08/2015 09:26 GMT+7

(TNO) U.19 Việt Nam xuất trận tại giải Đông Nam Á với những số áo ở các vị trí rất... lạ, không theo một thể thống nhất hay thói quen chúng ta vẫn thường thấy.

(TNO) U.19 Việt Nam xuất trận tại giải Đông Nam Á với những số áo ở các vị trí rất... lạ, không theo một thể thống nhất hay thói quen chúng ta vẫn thường thấy.

Trung vệ đội trưởng Trọng Đại (áo trắng) mặc áo số 7 của một tiền vệ
Thông thường, các cầu thủ thường được chọn số áo mình thích, từ đó đã tạo nên những thương hiệu như CR7 (Cristiano Ronaldo), hay CV9 của Công Vinh... Hoặc sắp xếp số áo theo quy tắc ngầm là ở các hậu vệ mặc số áo nhỏ, càng lên tuyến trên càng có số áo lớn. Số 7 thường là nhạc trưởng của đội bóng...

Thế nhưng, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải U.19 Đông Nam Á 2015 này không tuân theo những quy tắc kể trên. Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra một hậu vệ có số áo 11 (số áo các tiền đạo thường sử dụng), hay một tiền vệ mang áo số... 3. Một sự sắp xếp kỳ lạ.
Tiền đạo Đức Chinh có số áo 4 do vần C xếp ở phía đầu bảng chữ cái
Nói là lạ, nhưng thực ra cách sắp xếp này đã xuất hiện khá nhiều ở các nền bóng đá quốc tế, khi HLV sắp xếp số áo các cầu thủ theo bảng chữ cái, ai xếp trước thì lấy số áo nhỏ và lớn dần lên.

Điều này được giải thích là để tránh các trường hợp tranh chấp nếu có hơn một cầu thủ cùng thích một số áo, hoặc để tránh sự tỵ nạnh khi có người được mặc số áo "đẹp". Đây được coi là cách làm khá hay của HLV Hoàng Anh Tuấn để tránh những bất đồng nội bộ, đồng thời cũng là giúp các cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.