Lẫn trong những ánh mắt trông mong, lo lắng là sự hi vọng của rất nhiều người cha, người mẹ ở bên ngoài cổng trường. Có người cha chẳng dám rời khỏi chỗ ngồi vì sợ con ra mà không gặp, cũng có người mẹ ngồi trầm ngâm bên vỉa hè chờ con hàng giờ đồng hồ, hay thậm chí thấp thỏm phía bên ngoài song sắt cánh cổng rồi cứ đưa mắt hướng về phía phòng thi...
Chứng kiến những hình ảnh đó mới thấy tình cha, tình mẹ bao la biết bao nhiêu. Có thể mệt mỏi, nắng rát nhưng những ánh mắt của cha mẹ vẫn nguyên vẹn tình cảm, luôn dõi theo vỗ về con mình. Phóng viên Thanh Niên gửi đến bạn đọc những khoảnh khắc xúc động của phụ huynh phía bên ngoài phòng thi.
Những người cha, người mẹ đứng giữa mưa chờ con trong giờ thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM)
|
Ánh mắt mong chờ lo lắng cho con khi sắp hết giờ làm bài
|
Gương mặt lo âu hằn lên khuôn mặt của nhiều phụ huynh khi con bước vào phòng thi
|
Chị ve chai Nguyễn Thị Ngọc Hà (53 tuổi) ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đến điểm thi Trường THPT Gia Định để chờ con, trong lúc con thi thì chị tranh thủ nhặt nhạnh ve chai để kiếm thêm tiền học cho con
|
Ông Trần Văn Tuấn (Quận 2) ngồi chờ con thi môn Ngoại ngữ
|
Một người cha ngủ thiếp đi trong lúc chờ con
|
Ánh mắt lo âu của người mẹ cứ hướng về phía phòng thi chờ con
|
Ánh mắt thấp thỏm của một người mẹ chờ con trước điểm thi Trường THPT Trưng Vương
|
Người mẹ cầm áo mưa ngóng con mình sau khi kết thúc bài thi môn tiếng Anh
|
Một phụ huynh ân cần mang áo mưa cho con trong cơn mưa sau khi kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ
|
Chị Nguyễn Thị Lệ chạy đến bên con ngay khi con vừa bước ra cổng trường sau khi kết thúc bài thi tổ hợp môn tự nhiên tại điểm thi Trường THPT Gia Định
|
Một thí sinh được mẹ gài dây nón trước điểm thi Trường THPT Trưng Vương
|
Một bà mẹ mang dù vào tận trường để che cho con mình sau giờ thi môn Ngoại ngữ
|
Người phụ huynh ân cần sửa lại áo mưa cho con mình
|
Bình luận (0)