Chuyện người bám trụ 'xóm quân sự sở thú' Kyiv

La Vi
La Vi
13/03/2022 14:28 GMT+7

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nổ ra, nhiều người chạy sang nước láng giềng, một số khác tìm kiếm những nơi trú ẩn sâu dưới lòng đất. Nhưng ông Kirill Trentin đã chọn ở lại để bảo vệ những sinh vật không chốn náu mình ở Sở thú Kyiv .

“Tôi nhớ là cách đây 4 ngày, đã có một vụ đánh nhau lớn gần vườn thú. Và đã có trận chiến nhằm chiếm một doanh trại quân đội. Đạn bay khắp vườn thú", ông Trentin kể lại.

Giám đốc sở thú Trentin cùng với các đồng nghiệp và gia đình họ đã sống cùng nhau ở vườn thú trong tuần qua, kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga mở màn. Họ tự gọi mình là "xóm quân sự sở thú".

Ông Trentin cho chú voi Khoras ăn

reuters

"Các con thú bị căng thẳng. Vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi phải xem có con nào bị thương không. Nhưng không có con nào có dấu hiệu bị thương hay chết. Nhưng những con chim cũng bị đau khi va vào lồng".

Ông Trentin cho biết sở thú có 200 loài và gần 4.000 động vật.

"Cả ngày chúng tôi chăm sóc động vật, ban đêm chúng tôi đi về các nơi trú ẩn vì có các cuộc tấn công", nói Trentin nói.

Trong khi động vật ở sở thú này vẫn bám trụ ở đây, ở nhiều nơi khác các loài thú cũng đang được "di tản".

Một quan chức sở thú Ba Lan cho biết một chiếc xe tải chở 6 con sư tử, 6 con hổ, 2 con chim hoàng yến và 1 con chó hoang châu Phi từ khu bảo tồn phía đông Kyiv đã đến Ba Lan hôm 3.3 sau 2 ngày lái xe. Hình ảnh do Vườn thú Poznan của Ba Lan cung cấp cho thấy các công nhân đang chăm sóc các con vật khi chúng chờ qua biên giới.

Phát ngôn viên sở thú Malgorzata Chodyla cho biết: "Các con vật đã kiệt sức, rất đói và rất khát. Chúng tôi rất biết ơn những người Ukraine dũng cảm đã mang những con vật này đến với chúng tôi."

Theo đại diện sở thú Ba Lan, những người đưa thú đến đã quay trở về Kyiv để tham gia giữ thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.