Chuyện phải đến đã đến

09/11/2012 03:00 GMT+7

Thất bại của Barcelona trước Celtic (1-2) đúng là một kết quả bất ngờ, nhưng đó là bất ngờ được chờ đợi.

Thất bại của Barcelona trước Celtic (1-2) đúng là một kết quả bất ngờ, nhưng đó là bất ngờ được chờ đợi.  

Cách đây 2 tuần, Barcelona đã phải vất vả lội ngược dòng mới thắng được Celtic 2-1 tại Nou Camp. Có vẻ như điều đó đã khiến HLV Vilanova tin rằng đội hình xuất phát ở trận lượt đi sẽ làm được điều tương tự tại Celtic Park, sau khi đã biết rõ sở trường và sở đoản của đối thủ. Do vậy, trong trận đấu diễn ra rạng sáng qua, ông chỉ đưa Alves vào thay cho Adriano (chấn thương) và tiếp tục sử dụng trung vệ trẻ Bartra dù Pique đã bình phục.

Đúng là Barcelona đã tiếp tục áp đặt thế trận như ở lượt đi với 86% thời gian kiểm soát bóng và tung ra 25 cú dứt điểm về phía khung thành của Celtic. Và cũng giống như trận đấu ở Nou Camp, Celtic vẫn là đội vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, lần này Celtic đã dẫn đến 2 bàn, khiến Barcelona không thể nào san bằng được tỷ số, chứ nói chi đến chuyện giành chiến thắng.

Chuyện phải đến đã đến 
Thủ môn Forster (Celtic) đã làm nản lòng các chân sút của Barcelona - Ảnh: AFP  

Nếu không kể đến yếu tố may rủi, khi xà và trụ thành từ chối hai bàn thắng của Messi và Sanchez trong hiệp 1, thì rõ ràng ông Vilanova đã chẳng rút ra được bài học nào từ cú chết hụt ở Nou Camp. Ông đã không tìm ra được giải pháp để khắc chế những sở trường của Celtic như chơi bóng bổng, phòng ngự chặt và phản công nhanh. Và chính 3 yếu tố đó đã dẫn đến cái chết của Barcelona tại Celtic Park.

Bàn thua đầu tiên của Barcelona xuất phát từ cú đánh đầu của Wanyama sau một tình huống cố định (phạt góc), bàn thứ hai từ một đợt phản công của Watt, trong lúc hàng công gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi khá rắn, quyết liệt và được tổ chức tốt của hàng phòng ngự Celtic. Thậm chí khi vượt qua được hàng phòng ngự này, các chân sút của Barcelona cũng không thể thắng được thủ môn Forster trong một đêm xuất thần, ngoại trừ cú đá bồi của Messi ở phút bù giờ đầu tiên vào cuối trận.    

Lần này, hàng công của Barcelona đã không thể bù đắp cho hàng thủ chắp vá nên Celtic chỉ đơn giản là làm cái điều tất yếu phải xảy đến. Làm sao có thể tránh được thất bại khi toàn bộ hệ thống phòng ngự chắp vá của Barcelona đều chơi dưới trung bình, mà đặc biệt kém cỏi là trung vệ Bartra và tiền vệ trụ Song. Dĩ nhiên, thất bại này không ảnh hưởng đến cơ hội vượt qua vòng bảng của Barcelona nhưng nếu muốn tiến xa hơn, ông Vilanova cần phải tăng cường nhân sự cho hàng thủ, nhất là ở vị trí trung vệ, trong đợt chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Chelsea thắng may mắn

Phát biểu sau trận Chelsea thắng Shakhtar Donetsk 3-2 để giành lại ưu thế lọt vào vòng 16 đội ở bảng E, HLV Di Matteo thừa nhận: “Đó là một chiến thắng đầy may mắn nhưng xứng đáng nhờ chúng tôi gây áp lực liên tục lên Shakhtar suốt trận khiến thủ môn Pyatov mắc sai lầm để Torres và Oscar ghi bàn. Dù sau đó lần lượt bị gỡ lại (đều do Willian ghi bàn cho Shakhtar gỡ hòa 2-2), nhưng nhờ kiên nhẫn chúng tôi đã giữ tinh thần chiến đấu đến phút cuối và giành chiến thắng (Victor Moses ghi bàn ấn định tỷ số cho Chelsea ở phút 90+ 4)”.

Giải thích về việc không sử dụng trung vệ John Terry, HLV Di Matteo cho rằng: “Terry vừa nghỉ thi đấu 4 trận và chịu không ít áp lực với những việc bên ngoài sân cỏ. Vì vậy, tôi nghĩ Terry chưa đạt 100% phong độ lẫn thể lực, nên đã để cậu ấy ngồi dự bị dù đây là một quyết định khó khăn”. Theo báo chí Anh, Lampard, Terry và cả Ashley Cole - những công thần của Chelsea - đang dần không còn nằm trong kế hoạch của HLV Di Matteo nữa trong chiến lược trẻ hóa “The Blues”.  (G.Lao)

Kết quả lượt trận thứ 4

- Bảng E: Chelsea - Shakhtar Donetsk: 3-2; Juventus - FC Nordsjaelland: 4-0.

- Bảng F: Bayern Munich - Lille: 6-1; Valencia - BATE Borisov: 4-2.

- Bảng G: Benfica - Spartak Moscow: 2-0; Celtic - Barcelona: 2 -1.

- Bảng H: Braga - M.U: 1-3; CFR Cluj - Galatasaray: 1-3. Kết quả này giúp M.U hoàn tất chiến dịch vòng bảng khi đi tiếp vào vòng 16 đội trước 2 vòng đấu.

G.L

Trần Tôn

>> Real Madrid đáp lễ Barcelona
>> Pique vắng mặt ở trận Barcelona gặp Celtic
>> Bar Refaeli chọc giận WAGs Barcelona
>> Barcelona và M.U nhọc nhằn giành 3 điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.