Sân bay Sydney chào đón đoàn (gồm đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nhà thiết kế ánh sáng Ngọc Bảo cùng đại diện của Báo Thanh Niên và Vietnam Airlines) bằng một trận mưa kéo dài từ sáng sớm. Không khí lành lạnh làm cho những người đến từ vùng nắng nóng TP.HCM cảm thấy tỉnh ngủ hẳn sau chuyến bay kéo dài 8 giờ. Đón đoàn gồm anh Nguyễn Thế Phiệt (Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney) và anh Nguyễn Quang Phòng (phụ trách Hàng không Việt Nam tại Úc và New Zealand) cùng các anh em thuộc văn phòng Hàng không Việt Nam ở Úc. Bên tách cà phê capuchino mùi vị khác hẳn capuchino của Sài Gòn, mọi người nhanh chóng quen mặt nhau sau khi hàng tháng trời làm việc qua e-mail. Chưa đầy 30 phút, áp lực công việc đã lôi mọi người lên xe thẳng tiến về Canberra.
Cơn mưa đuổi theo chúng tôi đến nửa đường thì tạnh hẳn. Khoảng cách giữa Sydney và Canberra khoảng 300 km, người ta thiết lập một trạm tiếp xăng và dành để cho mọi người giải khát, ăn uống, vận động cơ thể bởi ngồi một chặng đường dài. Sau trận ngủ mê mệt, cả đoàn tiếp tục bên tách... capuchino to đùng giữa cái lạnh cao nguyên. Có cảm giác cái áo gió mỏng tanh, vì lạnh. Hành trình tiếp tục, phong cảnh hai bên đường thật đẹp. Bầu trời, đồng cỏ, núi đồi xa gần, hợp thành nhiều lớp màu xanh. Anh Phòng cho biết, tháng 10 khi Duyên dáng Việt Nam (DDVN) sang, Úc sẽ là mùa thu, vàng rực cây lá, không khí sẽ dễ chịu. Môi trường nước Úc quả là tuyệt vời. Đến thủ đô Canberra, cả đoàn ai cũng đói meo. Giữa lòng Canberra lại tìm được hương vị Việt Nam ở siêu thị Sài Gòn (món gì cũng có, kể cả rau muống tươi) và nhà hàng Phú Quốc nằm cạnh nhau. Ông chủ người Việt đích thân chọn món và nấu cho anh em ăn. Bữa ăn nhớ đời. Sau đó, đoàn trực chỉ Đại sứ quán Việt Nam. Buổi hội ý diễn ra về công tác tổ chức dưới sự chủ trì của quyền Đại sứ Việt Nam tại Úc, anh Trần Văn Hính. Khi công việc trong ngày vừa dứt, Canberra đã lên đèn dù trời vẫn còn sáng trong. Đến 20 giờ, Canberra như đã đi ngủ, ngoài đường lưa thưa vài chiếc xe, lâu lâu mới thấy một người rảo bước. Trời càng lạnh hơn dưới những giọt như mưa phùn.
Sáng hôm sau, đầu tiên là cuộc khảo sát nhà hát thủ đô Canberra. Hướng dẫn, giới thiệu nhà hát là cô Gill Hugonnet xinh đẹp. Nhà hát đang vào mùa đầy ắp sô diễn của các đoàn quốc tế, rất nhiều tờ rơi quảng cáo của Bjorn Again (bản sao ABBA), tay nhạc đồng quê trứ danh Gary Allan, đoàn vũ công Bollywood... và DDVN được đặt vào một ngày phù hợp.
Hơn 3 giờ đồng hồ quay phim, chụp hình, trao đổi, sau đó là phiên họp dài với ban lãnh đạo nhà hát. Mọi yêu cầu đều được phía bạn giải đáp rõ ràng. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền tạm hài lòng về điều kiện của nhà hát.
Ở Sydney, việc chọn Sydney Town Hall (phục vụ chủ yếu cho âm nhạc cổ điển) làm điểm diễn thứ hai là cả một thách thức với ê-kíp thực hiện vì sân khấu hoàn toàn khác hẳn với Nhà hát Canberra. Khác biệt này đòi hỏi sự sáng tạo để thích nghi với cấu trúc sân khấu khác nhau của hai nhà hát. Vàâ mỗi nơi chúng ta chỉ có một ngày để dựng sân khấu (so với hàng tuần chuẩn bị tại Việt Nam). Trong khoảng thời gian DDVN diễn ở Sydney Town Hall, ở đây cũng đầy kín lịch của các đoàn Trung Quốc (đoàn múa My dream), tour diễn của Kelly Glarkson (ca sĩ nổi danh từ cuộc thi tiếng hát truyền hình Mỹ), các ca sĩ đến từ Ý, Anh, đoàn ballet Nga...
Mặc dù công việc vô cùng phức tạp, nhưng tại các điểm diễn mà DDVN đến là nơi chuyên tiếp các đoàn nổi tiếng của nước ngoài nên họ có nhiều kinh nghiệm và làm việc rất khoa học. Còn anh em đoàn tiền trạm cũng làm việc cật lực dưới sự giúp sức tuyệt đối của anh em văn phòng Hàng không Việt Nam tại Úc, đói khát thì uống... capuchino. Mọi người làm việc quên cả mệt nhọc, ai cũng ưu tư vì những ngày sắp đến sẽ là một chuỗi ngày làm việc từ xa qua fax, e-mail... (từ bản vẽ sân khấu, bản vẽ thiết kế ánh sáng, mướn trang thiết bị cho đến nhiều yêu cầu kỹ thuật khác) với đồng nghiệp của các nhà hát. Một bạn trong đoàn tiền trạm khi bước chân lên chiếc Boeing của Hàng không Việt Nam, nói đùa: "Về nhà biết nói sao? Đến Úc mà chưa biết gì hết, không kịp thấy một chú kangaroo. Chỉ kịp làm việc và làm việc, thôi thì hẹn nhé, cuối tháng 10 quay trở lại phải thấy kangaroo mới được".
Một ý nghĩ khi máy bay quay về Việt Nam, không gì vui bằng đi máy bay của mình, đem văn hóa dân tộc mình để giới thiệu cho bạn bè thế giới bên ngoài...
Nguyễn Hải Ninh
Bình luận (0)