Chuyện tiếp về những tên trộm ngu ngốc nhất

11/09/2009 13:39 GMT+7

(TNTS) Cách nay một năm, TNTS đăng tải bài 10 vụ phạm tội ngu ngốc nhất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, những tên đạo chích hậu bối không “học hỏi, rút kinh nghiệm” từ những bậc tiền bối ngu ngốc của bọn chúng trong hành nghề. Thậm chí, có trường hợp còn ngu hơn cả ngu.

Vào ngày 17.6.2009, hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin: Một bà cụ, 80 tuổi, ở thành phố Burstadt, trong khi đạp xe trên đường phố thì bị một tên cướp cũng đi xe đạp giật chiếc túi xách tay mà bà cụ để ở giỏ đựng hàng ở phía trước xe. Tên tội phạm đinh ninh rằng, bà cụ hom hem sẽ không thể nào đuổi kịp mình. Tuy nhiên cụ bà 80 tuổi không những truy đuổi tên cướp đến cùng mà còn kịp gọi điện thoại cho cảnh sát phối hợp vây bắt hắn. Kết cục là tên cướp 41 tuổi đã bị bắt.

Trước đó, “những đồng nghiệp” của tên cướp người Đức nêu trên tại Pháp cũng ngây thơ nghĩ rằng, có thể dễ dàng trấn lột một cửa hàng đồ ăn. Vào ngày 11.1.2009, hai tên cướp cầm dao xông vào hiệu ăn Planet Sushi ở Paris. Bọn chúng uy hiếp người thu ngân để đòi tiền. Tuy nhiên các phục vụ bàn người Nhật Bản tại đây hết sức bình tĩnh, dùng những con dao bếp sắc nhọn giao chiến với hai tên cướp. Một tên cướp bị đâm trọng thương nên bỏ chạy (sau đó tên này đã chết trong bệnh viện), tên còn lại bị bắt giữ và phải ngồi bóc lịch trong tù. Theo lời những người chứng kiến vụ việc, tất cả diễn ra như trong phim Giết Bill (Kill Bill) của đạo diễn Quentin Tarantino.

Tên trộm tại bang Wisconsin, Mỹ còn may mắn hơn “những người anh em” của hắn ở Pháp. Không hiểu vì sao hắn chọn một trường dạy taekwondo ở địa phương này để hành nghề!? Một giáo viên đang dạy cho các học trò ở nơi đây, khi phát hiện ra tên trộm đã không bỏ lỡ thời cơ về một bài học thực tế đầy sống động. Trong cuộc giao tranh không cân sức này, tên trộm bị một vài vết bầm tím và chịu quy phục. Đây là trường hợp mà kết cuộc của nó là sự quảng cáo cực kỳ tốt cho trường dạy taekwondo này. Nhân tiện cũng xin nói thêm: Vài tên trộm ở Tây Ban Nha khi đột nhập vào nhà diễn viên chuyên đóng phim hành động Dolph Lundgren còn thông minh hơn tên trộm ở bang Wisconsin. Trước đó bọn chúng không hề biết chủ của căn biệt thự mà bọn chúng đột nhập vào là ai, nhưng khi thấy tấm ảnh gia đình treo trước tiền sảnh, trong đó có cả Dolph Lundgren thì bọn chúng tháo chạy, cho dù đã khống chế được vợ của Lundgren. Có lẽ bọn chúng đã biết câu chuyện trên phim trường phim Rocky IV, khi chỉ thiếu chút nữa là Dolph Lundgren đã cho siêu sao hành động Sylvester Stallone đi đời.

 Xe của Google Street View trên đường phố Amsterdam - Ảnh: Wikimedia

Xe của Google Street View trên đường phố Amsterdam - Ảnh: Wikimedia

Trong thời đại khoa học kỹ thuật, việc cần phải nắm được những kiến thức tin học - cho dù là sơ đẳng - là điều cần thiết. Nhưng những tên cướp ở Hà Lan trong câu chuyện sau đây lại hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực này. Vào tháng 9.2008, tại phố Groningen ở Amsterdam, những tên cướp trước khi trấn lột một thiếu niên đã thấy chiếc xe hơi với thiết bị gắn trên nóc xe. Bọn chúng không hề biết rằng đó là xe chuyên quay và chụp ảnh phố phường của dịch vụ Google Street View. Sau khi thực hiện phi vụ tưởng là trót lọt, nhưng bọn cướp đã bị bắt giữ ngay sau đó. Số là, Google Street View đã đưa hình ảnh quay được trên phố Groningen lên internet và chuyển giao chúng cho cảnh sát. Nhờ những tấm ảnh cực kỳ rõ nét mà cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính, nơi cư ngụ của bọn cướp để bắt giữ chúng.

Một ví dụ khác về công nghệ tin học giúp ích cho cảnh sát là mạng xã hội Facebook. Một tên trộm ở New Zealand đã đột nhập vào một bar ở Queenstown từ phía trên nóc nhà và mở két sắt để lấy tiền. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng, trong khi đột nhập vào bar, hắn đã bị camera ghi hình quay lại cảnh hắn đột nhập. Cảnh sát ngay sau khi vụ việc xảy ra, liền công bố đoạn clip của tên này trên mạng xã hội Facebook. Đây là clip khá hấp dẫn, sinh động nên được rất nhiều người xem. Những người xem đã chia sẻ thông tin cho bạn bè và trong số đó có thông tin cụ thể về tên trộm nên hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Vào tháng 4.2009, hai tên trộm tại Leicester ở Anh là Robert Brooks và Neil Goode khi thực hiện hành động tội ác đã không tính trước phương tiện để tháo lui. Bọn chúng gọi taxi ngay chỗ gây án. Nữ tài xế taxi lại là người tại địa phương và cách đó không lâu cũng là nạn nhân của một vụ trộm. Nữ tài xế quan sát và thấy hành động kỳ lạ của hai tên trộm khi ngay trên xe bọn chúng lôi vàng, bạc nữ trang từ một chiếc túi. Người lái xe chở bọn chúng đến địa chỉ mà chúng yêu cầu và sau đó đã gọi điện cho cảnh sát báo địa chỉ mà bọn chúng vừa đến. Kết quả bọn chúng bị bắt ngay lập tức. Đây là hai kẻ nghiện ma túy và thường ăn trộm để lấy tiền chích hút.

Một vài tên cướp còn giúp các nhân viên điều tra thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn khi chúng bỏ quên giấy tờ tùy thân tại chỗ gây án. Vào tháng 5.2009, tại thành phố Kansas City, Mỹ, một tên cướp nhà băng đã để quên giấy tờ tùy thân bên quầy rút tiền. Vì thế sau khi gây án 10 tiếng, hắn bị bắt giữ. Cũng trong thời gian này, tại Moscow, Nga một tên cướp tiệm kim hoàn cũng để quên hộ chiếu sau khi gây án và cũng bị sa lưới pháp luật.

Vào tháng 2.2009, ông Patrick Rosario, nhân viên ngân hàng thất nghiệp ở bang Washington, trong ngày nghỉ khi nằm trong ga-ra của mình đã phát hiện ra chiếc xe chở hàng mà bọn cướp dùng làm phương tiện gây án đỗ ngay trước nhà mình. Trong khi đó bọn trộm lại tin rằng, chủ nhân của ngôi nhà đi vắng, nên bọn chúng ung dung dùng dụng cụ bẻ khóa, tự nhiên vào nhà như chỗ không người rồi bê đồ đạc ăn trộm ra xe. Patrick Rosario quan sát được mọi chuyện xảy ra nên liền gọi điện báo cho cảnh sát. Ngay sau khi trộm đồ và chạy xe qua được vài con phố thì bọn trộm bị cảnh sát bắt giữ.

Những tên trộm cướp hay những tên trộm ngu ngốc đại loại như tự rơi vào tay cảnh sát, gãy chân khi nhảy từ lầu 4, lầu 5 xuống đất, ngủ ngay tại chỗ gây án... có thể kể liên hồi bất tận. Nhưng có lẽ câu chuyện xảy ra vào tháng 6.2009 sau đây làm cho nhiều người xúc động. Tại Mỹ, một tên trộm tay cầm cây gậy chơi môn bóng chày lăm lăm xông vào cửa hiệu nhỏ bán đồ ở New York. Người chủ hiệu tên là Mohammad Sohail do có khẩu súng săn nên đã buộc tên trộm phải vứt bỏ cây gậy. Sau đó ông này đưa cho tên cướp bánh mì ăn và 40 USD. Trong khi tên trộm ăn bánh mì, Mohammad Sohail nói ông theo đạo Hồi và theo quy định của tôn giáo này thì người có đạo có trách nhiệm nuôi kẻ đói. Tên cướp khi đó mong muốn gia nhập đạo Hồi, rồi lấy tên đạo là Nawaz Shasif Zardari. Tuy nhiên, khi Mohammad Sohail vào buồng trong để lấy sữa cho tên cướp uống thì hắn ta đã chạy mất. Người ta nói vui, có lẽ tên cướp sợ bị xử ném đá vào người theo luật đạo Hồi nên đã cao chạy xa bay.

Ngữ Tử Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.