Chuyện tình buồn của một cô gái trẻ

26/06/2007 00:20 GMT+7

Về nhà chồng chưa được bao lâu, cô lén lút quay lại gia đình cha mẹ ruột khi bụng mang dạ chửa. Vết thương lòng dằn vặt khôn nguôi với bao nỗi niềm tủi cực. Sau hai phiên tòa ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm, nước mắt cô gần như khô cạn. Phần vì người chồng bạo hành, đoạn tuyệt tình yêu xuân sắc đã từng thề non hẹn biển. Phần vì những tháng ngày còn lại trong đời, cô và đứa con thơ dại chẳng biết phải bám víu vào đâu...

Cầm lá đơn cầu cứu với những dòng chữ khẩn thiết, chúng tôi tìm về thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để gặp "nhân vật chính" Võ Thị Thúy Hằng. Những người dân quê nơi này đều tỏ tường về Hằng bởi cô vừa trải qua một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Hằng có vẻ đẹp mặn mà, gương mặt, ánh nhìn hiền hậu, từng hút hồn nhiều chàng trai cùng trang lứa.

Chuyện tình duyên đến với Hằng sớm và suôn sẻ dù gia cảnh không được khá giả cho lắm. Nghỉ học từ năm lớp 9, khi 18 tuổi, Hằng đã lên xe hoa về nhà chồng ở làng biển Hội An I, xã Phổ An, huyện Đức Phổ. Điều kiện kinh tế phía nhà chồng của Hằng khấm khá nên ai cũng nghĩ cô sẽ có một cuộc sống đề huề, hạnh phúc, chẳng phải lầm lũi bươn chải mưu sinh như những cô gái quê khác. Nào ngờ, ngày vui quá ư ngắn ngủi và Hằng gần như không sống nổi trước những hành động bạo ngược của chồng.

Sự việc Võ Thị Thúy Hằng bị chồng là Trịnh Công Chung đánh đập dã man khi cô đang mang thai là một hành động bạo ngược, cần lên án và xử lý nghiêm minh để góp phần bảo vệ quyền lợi nữ giới, chống nạn bạo hành gia đình. Khi xét xử, TAND huyện Đức Phổ (cấp sơ thẩm) tuyên án Trịnh Công Chung 6 tháng tù giam, nhưng không hiểu vì lý do gì, TAND tỉnh Quảng Ngãi (cấp phúc thẩm) lại giảm nhẹ hình phạt chỉ còn 6 tháng tù (cho hưởng án treo), bất chấp sự bất bình của dư luận. Theo tìm hiểu được biết, phía người bị hại tiếp tục gửi đơn kêu cứu và Hội phụ nữ cấp cơ sở cũng đã có ý kiến đề nghị đến các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xem xét lại tính chất vụ việc, nhưng đến nay vẫn cứ rơi vào im lặng.

Đang nương nhờ nhà của một người bà con, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt Hằng khi cô kể về cuộc hôn nhân dữ dội mà mình vừa trải qua. Ăn nói có duyên và khá điển trai, Trịnh Công Chung đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Hằng. Họ gần như là mối tình đầu của nhau. Chẳng bao lâu sau ngày "sang chơi thăm nàng", hai người tổ chức đám cưới. Bà con nội ngoại dành bao lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Hằng từ biệt gia đình về nhà chồng với tâm nguyện sống phận dâu hiền nhưng thực tế lại không như mong muốn.

Từ một thanh niên lịch thiệp buổi đầu yêu nhau, Chung bỗng nhiên trở chứng hung hăng. Sau ngày cưới chừng hơn nửa tháng, Hằng đã bị Chung "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" vì những chuyện hết sức buồn cười. Hôm tiễn chị chồng qua định cư ở Mỹ, Hằng cũng bị chồng đánh tới tấp với lý do "chị đi mà không khóc"! Nỗi ám ảnh kinh hoàng ập xuống Hằng trong những ngày kế tiếp. Hằng bị chồng đánh như cơm bữa, bị ngất xỉu không biết bao nhiêu lần sau những trận đòn bằng búa đóng đinh, gậy gộc mà chẳng ai can ngăn. Sau mỗi lần đánh, chồng Hằng đe dọa cấm gọi điện về nhà cha mẹ, cấm than thở với bất kỳ ai...

Vết thương trên cơ thể Hằng trong một lần bị chồng đánh đập dã man - ảnh: gia đình cung cấp

Dù thân thể bầm tím, đau nhức quằn quại, Hằng cũng không được phép nghỉ ngơi. Trước sự kiềm tỏa của chồng, Hằng phải gắng gượng dậy đảm đương mọi công việc nội trợ, từ lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cho heo ăn, giặt giũ... Hằng kể, là con dâu nhưng chưa một lần được ăn chung cùng với cả gia đình nhà chồng. Lúc nào, Hằng cũng lủi thủi ăn sau một mình.

Ngày Hằng thông báo mình đã có thai, chồng cô cũng chẳng đoái hoài gì mà vẫn cứ chứng nào tật ấy. Hằng lại bị đánh như "điệp khúc" nếu có gì đó phật ý chồng. Mỗi khi bạo hành, chồng Hằng còn chửi bới thậm tệ: "Mạng mày chỉ đáng giá hai mươi triệu, đánh cho mày chết". Tấm thân yếu ớt nương nhờ nhà chồng, Hằng chỉ biết cắn răng chịu đựng qua ngày đoạn tháng vì cô đang cưu mang giọt máu của mình.

Một ngày cuối tháng 6.2006, khi có thai được hơn 4 tháng, Hằng lại bị chồng nhẫn tâm đánh trọng thương bằng gậy gộc vì không kịp bán 6 chỉ vàng (do cha mẹ ruột của Hằng cho Hằng trong ngày cưới) để đưa cho chồng. Bỏ chạy ra đường, Hằng bị kéo vào nhà. Chạy trốn vào phòng ngủ, chồng Hằng cũng rượt theo đánh. Hằng bị ngất xỉu. Thân thể bầm tím, máu me bê bết nhưng chẳng ai quan tâm thuốc thang.

Không thể tiếp tục chịu đựng, Hằng lẻn về nhà bố mẹ ruột theo lời khuyên của một người hàng xóm. Cha mẹ Hằng không kìm được nước mắt khi thấy con kiệt cùng sức lực, thân thể bầm dập thương tích đã đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, đến 10 ngày sau mới ra viện. Sau những trận đòn roi của chồng, tinh thần và thể xác Hằng bị ảnh hưởng, suy nhược nặng nề. Cứ mỗi khi trở trời, đầu óc cô cứ quay cuồng, vật vã. Trên tay, chân của Hằng còn hằn in hàng chục vết sẹo ngang dọc...

Hằng vừa sinh đứa con gái đầu lòng được mấy tháng. Con của Hằng trông kháu khỉnh và có khuôn mặt giống mẹ. Điều khiến Hằng càng buồn hơn là từ đó đến nay, gia đình nhà chồng cũng chẳng có ai đến thăm nom. Cha mẹ ruột của Hằng chuyên làm nghề chổi đót, vừa phải bán đi ngôi nhà của mình (tất cả đang ở nhờ nhà của bà cô họ). Khi hỏi về tháng ngày sắp tới, Hằng nghẹn ngào: "Em sẽ rời quê theo bố mẹ vào tạm cư ở Bình Thuận. Trong đó, có nơi cho mình mướn chỗ ở. Mẹ con em cũng sẽ làm nghề chổi đót để qua ngày chứ biết làm sao...".

Đình Phú - Hoàng Thuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.