Như một địa chỉ quen thuộc, cứ sáng chủ nhật hằng tuần, những người bán vé số, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai lại đến nhà văn hóa Tân Xuân 1 để chọn lựa nhu yếu phẩm với giá... 1 nụ cười.
Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, ngày 30.8, dù đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh nhưng "gian hàng 0 đồng" ở nhà văn hóa khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước vẫn duy trì hoạt động với đủ loại mặt hàng lương thực, thực phẩm rau, củ, quả, gạo, mì gói, cháo…

"Gian hàng 0 đồng" dã chiến được đặt ngay trong sân nhà văn hóa khu phố Tân Xuân 1
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Để có những phần nhu yếu phẩm này, những hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Xuân 1 đã phải đi vận động, chuẩn bị từ đêm hôm trước hoặc thức dậy từ sáng sớm. Người chạy ra chợ Đồng Xoài tranh thủ chở về vài chục ký rau, củ, quả hay những bó rau tiểu thương cho; người hái từ vườn nhà các loại rau mà mình tự trồng được; người thì chở bao gạo, thùng mì gói, cháo, nhu yếu phẩm do nhà hảo tâm hỗ trợ…
Cô Hoàng Thị Xoáy, đại diện Chi bộ khu phố Tân Xuân 1, chia sẻ: "Gian hàng 0 đồng đã duy trì hoạt động 10 năm qua để giúp đỡ bà con khó khăn trong khu phố. Chương trình nhận được sự chung tay đóng góp của nhà hảo tâm trên địa bàn cùng tinh thần hỗ trợ, chung tay từ chị em phụ nữ".

"Gian hàng 0 đồng" đã duy trì được 10 năm hỗ trợ, giúp đỡ người khó khăn
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Đến gian hàng từ sớm, tự tay chọn lựa từng bó rau, củ quả, nhận về thêm các loại nhu yếu phẩm khác và chỉ mất... 1 nụ cười, bà Huỳnh Thị Thanh Huệ ở khu phố Tân Xuân 1, chia sẻ: "Chủ nhật nào tôi cũng đến đây lấy các loại nhu yếu phẩm, thấy các chị em rất vui vẻ, thân thiện. Phần quà tuy không quá lớn nhưng diễn ra thường xuyên, giúp cho chúng tôi bớt được một phần khó khăn trong lúc túng thiếu".

Người dân thoải mái chọn lựa các loại nhu yếu phẩm cần thiết
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Ông Phạm Bá Hiền, lao động tự do ở phường Bình Phước, chia sẻ: "Từ lúc biết có gian hàng này, tuần nào tôi cũng đến để lấy đồ. Không chỉ có nhu yếu phẩm, rau xanh mà còn có quầy quần áo cũ miễn phí. Sáng giờ ngoài lựa chọn được khá nhiều thực phẩm, tôi cũng chọn được vài bộ đồ, nhiều người cũng chọn được các bộ đồng phục học sinh còn khá mới cho con hay những bộ quần áo vừa vặn cho các thành viên trong gia đình".

Ông Phạm Bá Hiền vui vẻ khi vừa được nhận các phần nhu yếu phẩm, vừa được chọn lựa những bộ đồ ưng ý
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Là một trong những người khởi xướng gian hàng ý nghĩa này, chị Nguyễn Thị Ngoan (khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước), cho hay: "Mục đích ban đầu chỉ là giúp đỡ, chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn với tinh thần kết nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình. Nhưng sau 10 năm duy trì, gian hàng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người khó khăn, yếu thế trên địa bàn".

Các bạn nhỏ cùng mẹ đến chọn lựa những bộ đồng phục còn khá mới trước khi bước vào năm học mới
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Cũng theo chị Ngoan, việc tổ chức gian hàng có thể tổ chức ở một số địa điểm khác nhau, và được thông báo trên các nhóm Zalo cộng đồng, giúp những người lớn tuổi, khó khăn không phải di chuyển xa. Tùy vào nguồn lực vận động, có tuần gian hàng được tổ chức 2 đến 3 lần, kèm theo nhiều loại nhu yếu phẩm khác như dầu ăn, nước tương, nước mắm, bánh kẹo, sữa…

"Tủ quần áo 0 đồng" của khu phố Tân Xuân 1 cũng đã tiếp nhận và trao tặng lại hơn 1.000 bộ áo dài truyền thống cho người khó khăn
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Bên cạnh đó, vào ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Xuân đều nấu 200 phần bún chay để phát cho người dân. Ước tính nguồn lực gian hàng đã hỗ trợ đến nay hơn 2 tỉ đồng.
Việc duy trì mô hình "gian hàng 0 đồng" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Mỗi người tham gia là một nhịp cầu yêu thương, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình và nhân ái.
Bình luận (0)