Chuyện tử tế: Nhà trọ 0 đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/04/2023 10:08 GMT+7

Nhằm tạo điều kiện để những học sinh ở xa có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường, vợ chồng bà Trần Thị Hải đã xây một dãy phòng trọ cho các em ở miễn phí.

Nhiều năm qua, vợ chồng bà Trần Thị Hải (45 tuổi, ở khối 1, TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam) có nhiều việc làm giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, mà một trong số đó là bỏ tiền túi xây dựng dãy nhà trọ 0 đồng.

Tháng 6.2022, vợ chồng bà Hải đã khởi công xây dựng dãy trọ gồm 6 phòng khang trang, sạch sẽ, diện tích mỗi phòng khoảng 20 m2, với đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết. Dãy trọ còn được gắn camera giám sát an ninh và wifi. Ông bà dành các phòng trọ này cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã miền núi trên địa bàn H.Núi Thành xuống thị trấn học THPT, san sẻ một phần gánh nặng kinh phí cho gia đình các em. Năm học mới này, khu nhà trọ đã đón 18 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu ở các xã miền núi.

Chuyện tử tế: Nhà trọ 0 đồng - Ảnh 1.

Dãy trọ và chiếc xe cứu thương vợ chồng bà Hải hỗ trợ người nghèo

NAM THỊNH

Em Nguyễn Thị Như Quỳnh (học lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ) cho biết nhà em ở xã miền núi Tam Trà, đường từ nhà tới trường rất xa. Năm học này là lần đầu tiên em đi học xa nhà. "Năm nay phải xuống thị trấn học nên em rất lo sợ vì không có chỗ ở, nếu thuê trọ thì gia đình lại không đủ điều kiện. May mắn sao em được vợ chồng cô Hải cho ở trọ miễn phí nên rất mừng vì giảm bớt được gánh nặng cho ba mẹ", Như Quỳnh chia sẻ.

Theo Quỳnh, những ngày mới xuống ở trọ tại đây em khá rụt rè, lo sợ, nhưng được sự động viên, dạy bảo và chăm sóc của vợ chồng bà Hải, em đã sớm thích nghi với nơi đây. "Không chỉ được ở trọ miễn phí, chúng em còn được vợ chồng cô Hải mua xe đạp mới cho để đi lại. Ngoài ra, lo chúng em ăn uống thiếu chất, vợ chồng cô chú còn thường mua cá, thịt, rau... cho chúng em. Chúng em rất yên tâm và vui khi được ở đây", Quỳnh tâm sự.

Chuyện tử tế: Nhà trọ 0 đồng - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hải và một em học sinh tại phòng trọ 0 đồng

ĐIỂM TỰA CHO HỌC SINH NGHÈO

Bà Trần Thị Hải cho biết tuổi thơ của bà rất khó khăn, học hành không được như bạn bè nên khi nghĩ tới cảnh các cháu học giỏi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, đi học xa nhà mà phải nghỉ học giữa chừng nên ông bà bàn với nhau rồi quyết định bỏ tiền ra xây dãy nhà trọ 0 đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các em nghèo hiếu học. "Vợ chồng tôi muốn giúp các em hoàn cảnh khó khăn, hiếu học có chỗ ở đàng hoàng, yên tâm học tập. Chúng tôi chỉ mong chia sẻ được một phần nào với những khó khăn của các em. Sự trả ơn mà chúng tôi mong muốn nhận lại là thành tích học tập của các em thật tốt", bà Hải trải lòng.

Bà Võ Thị Kim Hoa (56 tuổi, ở TT.Núi Thành), cho hay vợ chồng bà Trần Thị Hải làm công tác từ thiện đã từ lâu. Ngoài xây dựng dãy trọ 0 đồng, ông bà còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua xe cứu thương chở miễn phí các bệnh nhân nghèo. "Chúng tôi mong rằng xã hội sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng như vợ chồng cô Hải", bà Hoa nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.