Chuyện về cậu bé thông minh nhất Ấn Độ

25/11/2004 22:28 GMT+7

Đó là cậu bé Subham Prakhar năm nay 12 tuổi. Prakhar đã được gọi là "Cậu bé thông minh nhất Ấn Độ" sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Thiên tài trẻ tuổi Ấn Độ. Với chiến thắng này, Prakhar không chỉ nhận được một kỷ niệm chương bằng thủy tinh, một đĩa CD Bách khoa toàn thư, một đôi bút bằng vàng và bạc mà còn thêm 22.200 USD.

Vùng quê nghèo khó

Prakhar sống cùng gia đình tại phía Bắc Muzaffarpur bang Bihar - một vùng quê không chỉ nghèo khổ vào loại bậc nhất Ấn Độ mà còn bị coi là thủ đô của tội phạm. Theo ước tính của cảnh sát, cứ mỗi 4 giờ trôi qua là xảy ra một vụ giết người, cứ 6 giờ thì có một phụ nữ bị cưỡng hiếp, còn bắt cóc tống tiền là chuyện xảy ra như cơm bữa tại đây. Cha mẹ của Prakhar nhiều năm trước mở một dịch vụ vi tính nhưng đến năm 1998 đã phải dẹp tiệm vì ở vùng quê này vi tính là thứ xa xỉ phẩm. Hiện nay, cha mẹ thất nghiệp, Prakhar chủ yếu trông cậy vào sự giúp đỡ của những người bà con tốt bụng cũng như mạng Internet để có được những kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi này. Mẹ của Prakhar, một kỹ sư tin học được đào tạo tại Ukraine, cho biết gia đình mua cho cậu bé chiếc máy vi tính khi cậu mới học lớp một và "kể từ đó Prakhar đã thể hiện năng khiếu thật sự của mình".

Cuộc thi của những "sinh viên nhí"

Thiên tài trẻ tuổi Ấn Độ (India's Child Genius) là một cuộc thi mang tầm quốc gia. Quá trình thi kéo dài 10 tháng, bắt đầu từ vòng loại được tổ chức đại trà trên toàn quốc, sau đó những thí sinh đạt điểm cao nhất tại 4 khu vực được triệu tập để dự kỳ thi viết, chọn ra 320 thí sinh. Kế tiếp là kỳ thi vấn đáp qua điện thoại với kết quả chỉ còn 60 em bước vào vòng sát hạch cuối cùng để chọn ra 18 em xuất sắc cho vòng chung kết. Ngoài tiêu chuẩn phải từ 10-13 tuổi, thí sinh tham dự còn phải có thành tích học tập trung bình từ 8 phẩy trở lên trong 2 năm học qua. Mặc dù chỉ là học sinh phổ thông, các thí sinh tham dự đã chứng tỏ khả năng vượt trội của mình khi tự tin trả lời những câu hỏi còn khó hơn cả những câu trong trường đại học. Chúng thuộc nhiều lĩnh vực y học, sinh học, hóa học khác nhau, cực kỳ hóc búa cho những đứa trẻ còn ở độ tuổi ham chơi, chẳng hạn như "Thuật ngữ thrombosis (bệnh máu vón cục) theo tiếng Hy Lạp có nghĩa đen là gì?". Tất cả câu hỏi đều bằng tiếng Anh.

Người chưa biết đến giải nhì

Prakhar chiến thắng ở tất cả các cuộc thi mà cậu từng tham gia trước khi đến với Thiên tài trẻ tuổi Ấn Độ, được coi là có uy tín và được nhiều người ngưỡng mộ nhất ở đất nước đông dân thứ 2 thế giới này. Với Prakhar, lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Cậu đã vượt qua 16.000 bạn bè đồng lứa trên toàn quốc để chạm đến giải thưởng vinh quang. Tuần qua, vòng chung kết cuộc thi đã được truyền hình trực tiếp trên kênh Star World và Prakhar đã chinh phục hội đồng giám khảo cũng như toàn bộ khán giả khi trình bày mô hình lập phương và hình trụ bằng giấy. Trước đó, bài thi viết của Prakhar cũng rất ấn tượng và được đánh giá có chất lượng vượt trội so với những thí sinh khác.

Để đạt được thành quả này, trong suốt 10 tháng diễn ra cuộc thi, Prakhar đã rất chăm chỉ học tập và nghiên cứu. Ngoài 5-6 giờ học tại trường, ở nhà mỗi ngày cậu học đến 12 giờ đồng hồ, kể cả những ngày nghỉ. Trong vòng 4 tháng từ tháng 4 đến tháng 8 vừa rồi, Prakhar đã đọc hết 70 quyển sách, kể cả những quyển cổ điển chẳng hạn như Câu chuyện của hai thành phố hoặc David Copperfield của đại văn hào Anh Charles Dickens. Thầy giáo Manish Kumar - người đã dạy Prakhar trong 3 năm qua, nói rằng cậu bé là sự pha trộn tuyệt vời giữa thiên tài và năng khiếu, là niềm tự hào của nhà trường và trong tương lai sẽ là một bảo vật của đất nước. Ngoài đam mê học tập nghiên cứu, Prakhar còn là fan của 2 ngôi sao màn bạc Bollywood là Shahrukh Khan, Preity Zinta và cậu cũng rất mê chơi bóng chày. Ước mơ của Prakhar thật trong sáng và giản dị: trở thành giáo sư dạy môn tin học hoặc kỹ thuật cơ khí để phục vụ quê nhà và đất nước. Prakhar nói "Cháu rất tự hào về quê nhà của cháu mặc dù gần đây nó bị mang tiếng xấu vì xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật. Cháu muốn làm một cái gì để cải thiện tình hình".

Uyên Phi
(Theo BBC, Independent, Rediff.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.