Chuyện về Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 Quang Hải: Chàng trai đa tài, đa cảm

17/12/2018 08:54 GMT+7

Bị cầu thủ Malaysia chèn rất ghê rồi huých một phát khá mạnh vào vai phải, Hải kêu ối lên một tiếng nhưng không phản ứng ngược trở lại dù miệng vẫn làu bàu gì đó.

[VIDEO] MỘT SỐ PHA XỬ LÝ HAY CỦA QUANG HẢI Ở AFF CUP 
“Con không sao mà thầy”
Sau trận chung kết lượt về, thầy Park cho họp đội trong khoảng nửa tiếng, chả phân tích chuyên môn kỹ thuật gì hết, mà chỉ để cả đội cười nói rổn rảng rồi thay nhau tự sướng với cúp vô địch. Rồi ông nghiêm nét mặt và nói với Hải: “Lúc cậu nằm trên cáng, tim tôi đã thắt cả lại. Chỉ sợ xương quai xanh bị vỡ hoặc dây chằng vai bị làm sao đó. Đến khi cậu đứng được dậy, tôi mới quay sang ông Lee hỏi, đúng là “nó” không sao thật chứ!”. Hải cười hiền lành: “Con không sao mà thầy”. Thầy Park cho đội tạm giải tán. Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng lên phố cùng mấy người bạn. Suýt nữa không về được nhà vì bị khán giả bao vây.
Đồng nghiệp của chúng tôi chụp một lô các bức ảnh Hải bị phạm lỗi ở trận bán kết với Philippines. Kéo áo, đẩy sau, đạp chân, tì vai, nói tóm lại là họ giở rất nhiều chiêu trò. Hải vẫn nhanh như một con sóc trên sân. Hải chuồi người để thoát khỏi sự đeo bám của rừng cầu thủ đối phương. Hải đảo bóng từ chân trái sang chân phải, đánh lừa hậu vệ đội bạn bằng những động tác dẻo như kẹo. Còn ở hai trận chung kết, cầu thủ Malaysia cũng tìm mọi cách để đốn ngã Hải. Đến mức đứng ngoài khu kỹ thuật, ông Park liên tục hét to tên anh rồi nhảy chồm chồm yêu cầu trọng tài phải “thương” lấy Hải.
Chuyện về Quang Hải 1
Quang Hải đội bộ tóc giả màu nõn chuối cực ngầu, đi khắp sân mừng chiến thắng với các CĐV
Hãy nghe ông Park nói về cậu học trò cưng của mình: “Hải không có tầm vóc lý tưởng nhưng cậu ấy sở hữu một tư chất lý tưởng. Hải khéo là bản năng nhưng nếu bản năng mà không được rèn luyện thì không thể trở thành kỹ năng. Hải làm “giao liên” cực tốt trong tất cả các trận đấu mà tôi cho cậu ấy ra sân. Không chỉ ở AFF Cup mà còn ở ASIAD 18 và giải U.23 châu Á. Tôi cũng đã đi xem Hải thi đấu ở V-League. Cấp độ nào Hải cũng chơi rất hay, rất tận tụy, rất thông minh”.

Hải không có tầm vóc lý tưởng nhưng cậu ấy sở hữu một tư chất lý tưởng. Hải khéo là bản năng nhưng nếu bản năng mà không được rèn luyện thì không thể trở thành kỹ năng

HLV park hang-seo

Hải tự tỏa sáng tại AFF Cup bằng 3 bàn thắng nhưng như thế là chưa thể đủ để nói về Hải. Hải kiến tạo các đường chuyền đẹp như mơ cho đồng đội ghi bàn. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn thốt lên, anh đã chảy nước mắt khi chứng kiến cú vặn sườn của Hải thành đường kiến tạo từ cánh trái cho Anh Đức ghi bàn. Tự hào về Hải lắm!
Hải và lời hứa với Tom
Kết thúc vòng bảng, đội được xả trại nguyên một ngày. Tối hôm ấy, Hải cùng các bạn ngồi trên vỉa hè ngoài quán cà phê 37A Văn Miếu (Hà Nội), lắp loa hát như thể đi biểu diễn. Hải và bạn gái Nhật Lê song ca Cơn mưa tình yêu tình cảm hết biết. Giọng anh chàng hóa ra rất mượt, cũng lên bổng xuống trầm. Hải ngoài đời thường là một anh chàng vui tính, dí dỏm, nói câu nào chết câu ấy; và là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành, già dặn hơn cái tuổi 21 của mình. Hải mong muốn ra nước ngoài thi đấu mà bến đậu là một CLB nào đó của châu Âu. Mắt Hải khi nói về ước mơ, thật chân thành mà cũng thật quyết đoán.
Vài ngày trước trận chung kết lượt về, Hải và các bạn được mời đến trường quay VTV để tham gia chương trình Điều ước thứ 7 với nhân vật chính là cậu bé Tom, 4 tuổi, không may mắc bệnh ung thư. Tom yêu bóng đá, thần tượng của Tom là chú Hải, chú Hậu và các cầu thủ khác của đội tuyển. Mọi người đã khóc khi nghe kể về hành trình vượt qua bạo bệnh của Tom. Mẹ Tom ước vọng cậu con trai bé bỏng của mình 15 năm nữa có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Chuyện về Quang Hải 2
Quang Hải và bé Tom trong chương trình Điều ước thứ 7 Ảnh: Quỳnh Mai
Hải rưng rưng nói với mẹ Tom: “Có lẽ không phải đợi lâu thế đâu chị ạ. Chỉ cần 10 năm thôi. Em nhớ năm em 11 tuổi, nhìn đội tuyển VN đăng quang AFF Cup 2008, em đã ao ước một ngày nào đó cũng được đứng trong đội ngũ ấy và đứng trên bục vinh quang ấy. Tom cứ ước mơ đi bởi Tom là một cậu bé rất mạnh mẽ. Tom không những truyền lửa cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo mà Tom còn truyền lửa cho chính anh em cầu thủ. Hứa với Tom là các chú sẽ chiến đấu để giành chức vô địch AFF Cup 2018”.
Vậy là Hải và đồng đội đã thực hiện trọn vẹn ước mơ đẹp đẽ ấy! 
Quang Hải sẽ còn bay xa
Theo hai bình luận viên Gabriel Tan và Rhysh Roshan Rai của kênh truyền hình FOX Sports châu Á, tương lai của Quang Hải được kỳ vọng sẽ bay xa. Bình luận viên Rai viết trên tài khoản Twitter gọi Quang Hải là “thiên tài”, đồng thời đánh giá: “Ngoài khả năng kiến tạo, là trái tim ở hàng tiền vệ VN, thì khả năng ghi bàn của Quang Hải thật đáng ngưỡng mộ. Như pha ghi bàn trong trận bán kết lượt về với Philippines cho thấy đẳng cấp của Quang Hải cực hay như thế nào”. Trong khi đó, Gabriel Tan nhận xét: “Quang Hải đã trưởng thành một cách vững chắc từ chuyên môn cho đến tính cách. Cách giao tiếp của chàng trai dễ mến này cũng để lại nhiều điều thú vị".
Giang Lao
HLV Mai Đức Chung
Quang Hải là nhân vật điển hình
Thế hệ bóng đá VN hiện tại rất tài năng mà trong số đó, Quang Hải là nhân vật điển hình. Hải sở hữu một kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, đọc tình huống cực tốt. Hải nhỏ bé nhưng thể lực không hề thua kém những cầu thủ cao to hơn. 21 tuổi, Hải được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 - một phần thưởng quá xứng đáng cho Hải. Hải chắc chắn sẽ còn tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình.
HLV Mai Đức Chung
Cậu ấy chính là thần tượng của tôi
Cậu ấy chính là thần tượng của tôi
Trước đây, tôi đọc báo cứ thấy viết rằng Hải coi tôi như thần tượng vì cùng vóc dáng nhỏ bé, cùng thuận chân trái. Không đâu, cậu ấy mới chính là thần tượng của tôi. Ở giải U.23 châu Á hồi đầu năm, Hải từng có những siêu phẩm khiến tôi sửng sốt.
Đến ASIAD 18 và đặc biệt là AFF Cup, Hải càng chứng tỏ được phẩm chất siêu việt của mình bằng những tình huống đi bóng đẳng cấp. 10 năm trước, tôi hạnh phúc vì đoạt vô địch AFF Cup 2008, giờ đây tôi hạnh phúc vì đàn em kém tôi 9 tuổi, cùng màu áo CLB Hà Nội, đăng quang giải đấu cao nhất khu vực.
Tiền vệ Phạm Thành Lương
Bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ Quang Hải)
Con trai tôi rất tình cảm
Cứ nói sinh con trai thì chúng hay vô tâm, ít khi quan tâm đến gia đình. Nhưng tôi thấy Hải hay mấy bạn của nó ở đội tuyển sống rất tình cảm, chu đáo với bố mẹ và người thân.
Hải thi đấu ở đâu hay tập luyện trong nước, nước ngoài đều luôn gọi về nhà thăm hỏi. Có hôm chỉ hỏi bố mẹ ăn cơm chưa rồi bảo bọn con sắp vào chiến dịch rồi nên căng thẳng lắm. Tôi cũng lo nhưng Hải động viên ngay, cái gì cố gắng cũng gặt hái được kết quả, bố mẹ cứ ăn cơm cho ngon miệng, bọn con quen chịu sức ép rồi!
Bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ Quang Hải)
Trung Ninh (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.