Chuyện về Idol Thụy Điển - một cô gái gốc Việt

24/09/2009 00:13 GMT+7

Từ một bản tin ngắn trên Thanh Niên cuối năm 2008 về cuộc thi Idol Thụy Điển, chúng tôi đã liên lạc với nhà báo nữ Moniqa Swalas. Qua chị, chúng tôi liên hệ với bố mẹ nuôi của Alice Linh. Gần nửa năm đã trôi qua và cuộc hạnh ngộ giữa em và người mẹ ruột sống ở Hà Nội đang hé lộ...

1. Đến 20.9, Alice Svensson - tên đầy đủ là Alice Cecilia Linh Svensson - chấm dứt vòng lưu diễn ở Thụy Điển sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Idol Thụy Điển cuối năm 2008. Hồi ấy, các báo in, báo mạng đồng loạt đưa tin: "Có lẽ em là người đạt được thứ hạng cao nhất trong số các tài năng Việt thi hát ở nước ngoài, khi vừa tròn 17 tuổi. Chơi được piano, làn hơi dày, hình thể đẹp và phong cách biểu diễn sống động, Alice Linh từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát tại Thụy Điển như Super Troupers 2004, Talent 2007 trước khi thành công tại Idol Thụy Điển 2008. Trong đêm chung kết 12.12.2008, Alice đã so tài với bốn thí sinh cùng lọt vào vòng thử sức cuối. Với ba ca khúc With Every Bit Of Me, Heavens On Fire và So What, màn trình diễn ấn tượng cùng chất giọng dày, khỏe và âm vực rộng của cô gái gốc Việt đã hoàn toàn thuyết phục các thành viên ban giám khảo và mang về cho cô ngôi vị á quân của cuộc thi thần tượng âm nhạc được yêu thích tại khắp nơi trên thế giới".

Cùng lúc, nhiều bạn trẻ gốc Việt khắp thế giới cảm thấy bị sốc - ngọt - ngào khi được biết Alice Linh là cô gái gốc Việt được một gia đình Thụy Điển nhận nuôi từ khi mới 10 tháng tuổi. Trên trang mạng khoavietnam, tôi viết một entry nhờ mọi người cung cấp thông tin về Alice Linh. Đồng thời, tôi nhờ nhà phê bình Đặng Tiến ở Paris tìm người dịch giúp bài báo Thụy Điển của nhà báo nữ Moniqa Swalas. Qua đó, tôi liên lạc được với bà Katrin Svensson, mẹ nuôi của Alice Linh.

Còn tông tích người mẹ ruột? Không còn cách nào khác, tôi liên lạc với “ông trùm tìm kiếm” Lê Cao Tâm, vốn thân thiết hơn chục năm nay.

2. Sau nhiều nỗ lực, tôi cũng nhận được lá thư 7 trang viết tay của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ ruột Alice Linh. Hóa ra quê gốc bà ở Thái Bình nhưng đã định cư từ lâu tại Hà Nội. Cuộc sống gia đình bà bây giờ không còn vất vả như xưa nhưng nỗi khao khát được gặp mặt con luôn như lửa đốt trong lòng. Bà viết thư cho con gái mà như viết cho mình: "Con biết không, khi ấy mẹ mới 20 tuổi, công việc không có, nhà ở cũng không... Mẹ sinh các con bằng máu và nước mắt. Ngôi nhà mình ở nhờ dột nát khắp nơi. Giường của ba mẹ con cũng mối mọt hết. Đến cái tã, cái áo, cái quần cho các con mặc cũng không đủ...". Alice Linh chào đời cùng người chị sinh đôi. Tên khai sinh của em là Nguyễn Thị Hương Linh, lọt lòng sau chị vài phút.

Khi hai em còn ẵm ngửa thì người bố bỏ đi biền biệt. Người mẹ trẻ chẳng biết bám víu vào đâu. Nay được thấy con khôn lớn, khỏe mạnh, đoạt giải cao, bà cứ mừng mừng tủi tủi.  Bà nói trong nước mắt: "Hồi đó khổ quá, phải mất cả tháng tôi mới đi đến quyết định cho con. Đó là cái ngày tôi không thể nào quên, như cả thế giới sụp đổ. Nhưng giữ con lại, thì lấy gì nuôi? Cuối cùng, tôi nghe theo lời khuyên của một bác sĩ, cho con vào một gia đình trí thức... Tôi tự an ủi mình, nó khỏe mạnh hơn đứa chị, có cái bớt nâu đen sau lưng, có gì ngày sau cũng dễ nhận ra...".

3. Qua kết nối của tôi và nhà báo Moniqa Swalas, thư và hình ảnh của bà Thu Hiền được chuyển đến bà Katrin Svensson. E-mail mới nhất, bà viết: "Tôi rớt nước mắt khi nhìn thấy tấm ảnh người chị sinh đôi của Alice Linh. Hai chị em giống nhau như hai bản copy và người mẹ ruột cũng thật là xinh đẹp...". Thư khác, bà viết: "Alice đang ở giai đoạn đầu tiên của một nghệ sĩ. Cháu đang cần tập trung để đầu tư cho tương lai ca hát. Mặt khác, hầu như Alice không có ký ức nào về những người cật ruột mặc dù có thể, cháu rất ưu tư về quê hương cội rễ...”.

4. Khi chuẩn bị viết bài này, tôi thông báo cho bà Katrin Svensson. Bà viết: "Có thể giúp được gì thêm cho anh không? Anh có thể tìm thêm thông tin về Alice trên Google". Tôi chuyển đến bà đường link của chương trình Duyên dáng Việt Nam - Báo Thanh Niên sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1.2010 và ngỏ ý nếu có lời mời từ ban tổ chức, Alice có sẵn sàng tham gia? Bà tỏ ra rất vui: "Rất cảm ơn anh đã giới thiệu về The Charming Viet Nam. Alice sẽ rất hạnh phúc khi được xuất hiện trong gala này. Nếu được, người quản lý của Alice sẽ liên lạc với ban tổ chức. Anh cũng có thể vào địa chỉ www.alicesvensson.se để liên hệ. Cũng nhờ anh nói với mẹ ruột của Alice rằng, tôi cảm ơn bà ấy về lá thư và hy vọng ngày gặp mặt sẽ không xa". 

Sẽ một ngày chị được ôm em vào lòng

Bao năm qua chị và mẹ luôn nhớ và mong tin em. Mẹ đã nhờ những người thân du học bên đó tìm kiếm thông tin của em nhưng đều không có kết quả...

Chị và mẹ rất mong được gặp, trò chuyện hay đơn giản là liên lạc với em thường xuyên... Em hãy nhớ rằng ở nơi cách xa em nửa vòng trái đất này luôn có một người mẹ, một người chị và một gia đình luôn mong nhớ về em. Chị rất mừng khi thấy cuộc sống hiện tại của em rất tốt, em có một gia đình tốt bụng đã nuôi em trưởng thành... Chị sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời này để được gặp, được sống bên em, được ôm em vào lòng dù chỉ một ngày, một giờ.
(Thư của Nguyễn Thị Hoài Linh gửi Alice Linh)

Cháu luôn có hai người mẹ, hai gia đình

...17 năm trôi qua là 17 năm tôi trông chờ tìm kiếm đứa con gái mà mình đã dứt ruột đẻ ra và không được nuôi dưỡng... Và hôm nay tôi được xem trên báo chí, trên mạng internet tôi không tin vào mắt mình nữa. Cháu giống chị cháu như hai giọt nước và tôi khẳng định cô gái gốc Việt đoạt giải Idol đó chính là con gái của tôi sinh ngày 11.7.1991 tại Hà Nội.

Hôm nay..., tôi biết rằng cháu được ông bà nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, cháu đang sống trong một gia đình nền nếp, hạnh phúc và có những bước đi vững chắc trong con đường sự nghiệp tương lai, tôi thật cảm phục và cám ơn ông trời đã run rủi cho mẹ con tôi trong lúc hoạn nạn khốn cùng gặp được ông bà.

...Tôi mong muốn ông bà cho cháu được biết rằng hiện nay cháu đang có một người mẹ, người chị sinh đôi tại Hà Nội - Việt Nam hằng ngày hằng giờ trông ngóng và thương nhớ cháu. Và cháu luôn có hai người mẹ, hai gia đình...
(Thư của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ ruột Alice Linh, gửi ông bà Stejvan Svensson và Katakin Ortosson Svensson)

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.