Chuyện về “làng mafia”

02/12/2003 11:21 GMT+7

Corleone – cái tên này gợi lên cho bạn điều gì? Phải chăng là nhân vật Vito Corleone trong tiểu thuyết “Bố già” với những màn thanh toán đẫm máu và quyền lực đáng sợ của mafia? Làng Corleone từng là cái nôi của những tay trùm mafia đáng gờm nhất trong đời thực, những cũng là nơi sinh ra của những người tìm diệt mafia.

Dù vậy, dường như cái tên Corleone đã gắn chặt với chữ mafia, đến mức mới đây người ta đã đề nghị ... đổi tên đi để khỏi phải mang tiếng.

Các ông trùm cánh Corleonesi

“Làng” Corleone nay đã là một thành phố nhỏ nằm cách Palermo 56km, trên đảo Sicily. Lịch sử của nó cũng lâu dài như lịch sử nước Ý, nhưng “đặc sản” của nó lại là các trùm mafia cực kỳ cứng cựa, đến nỗi hễ nghe đến tên cánh Corleonesi (tên của nhóm mafia ở Corleone) là dân mafia đều kính nể. Bất chấp hàng loạt vụ bắt giam và các cuộc tảo thanh liên miên từ chính phủ Ý, cánh Corleonesi vẫn được coi là “chì” nhất trong giới. Có lẽ đó là lý do tiểu thuyết gia Mario Puzo lấy Corleone làm xuất xứ của ông trùm Vito Corleone trong cuốn truyện bán chạy như tôm tươi khắp hành tinh của mình. Trong số các ông trùm xuất thân từ Corleone, đầu tiên phải kể đến Salvatore Riina, người đã bị bắt và bị cho “bóc lịch” từ năm 1993. “Kế nghiệp” Riina là Bernado Provenzano, được mệnh danh là “trùm của các ông trùm”, từ suốt 25 năm qua cho tới nay vẫn còn đang lẩn trốn pháp luật.

Sau Thế chiến 2, Corleone được thăng lên hàng “thành phố”, với ông thị trưởng Michele Navara bề ngoài đáng kính nhưng bên trong lại là một “tay tổ” mafia. Trong 2 năm đầu cầm quyền, thị trưởng Navarra hạ lệnh cho hung thần Luciano Liggio “thanh toán” 57 mạng người, toàn là những kẻ chống đối ông.

Quá khứ ...

Tem thư có ảnh hai thẩm phán Falcone và Borsellino – xuất thân từ Corleone - được lưu hành rộng rãi tại Ý
Khi nền kinh tế dần dần chuyển biến, nguồn lợi của cánh Corleonesi cũng dần dần thay đổi. Thay vì kinh doanh dầu ôliu và “bắt địa” sòng bài, các ông trùm Corleone chuyển sang kinh doanh ma túy, vũ khí, và tranh giành nhau tìm kiếm các hợp đồng thầu béo bở từ chính phủ Ýá cũng như từ Hội đồng châu u ở Brussels. Trong thập niên 80, tranh giành nội bộ ở Corleone khốc liệt đến mức các cánh thù địch nhau gây đại chiến, hầu như đêm nào cũng có thanh toán đổ máu. Lợi nhuận của mafia Corleone vươn ra tận Mỹ, và các đường dây ma túy và vũ khí của cánh Corleonesi từng một thời bao trùm khắp châu u, đặc biệt là khu vực Balkans. Giới phóng viên phương Tây mò đến Corleone để sục sạo viết bài hồi đó lập tức đụng vào “luật im lặng” – omerta không nghe không thấy không biết – của mafia. Corleone và cánh Corleonesi đáng sợ và nổi tiếng đến mức dân khoái chơi nổi khắp châu u mò đến đây để xem “làng mafia”, có người từ tận đẩu tận đâu cũng đến Corleone làm đám cưới chỉ để về khoe với bạn là “Đấy, tôi làm đám cưới ở làng mafia nhé”.

Và hiện tại

Thế nhưng Corleone cũng là quê hương của những người “một mình chống lại mafia”. Hai thẩm phán Giovanni Falcone và Paolo Borsellino – những người bị mafia hạ sát bằng một quả bom khổng lồ cài bên vệ đường năm 1992 - đều là người Corleone. Cuối năm 2000, nước Ý tổ chức lễ khánh thành trung tâm tài liệu và nghiên cứu về mafia ngay tại Corleone. “Điều quan trọng là ngày nay chúng

 Đúng như Mario Puzo từng viết, dân Sicily hồi đầu thế kỷ 20 phải chịu hai kiểu chính quyền: chính quyền nhà nước ở Rome yếu xìu, còn những ông chủ thật là các capo mafioso sống ngay sát cạnh, với hàng tá đệ tử xách súng lupara đi lòng vòng. 
ta có thể nói thoải mái về mafia tại nơi mà 20 năm trước chả có ai dám thì thào gì về nó, khi mà mọi người trong gia đình đều tuân phục các bố già một cách tuyệt đối” – Phó thị trưởng Corleone G. Governali nói. Trong một cố gắng nhằm đoạn tuyệt với quá khứ, ngày 27/11, luật sư Antonio Di Lorenzo, cũng xuất thân từ Corleone, đề nghị đổi tên Corleone về tên cũ của làng là Cuor di Leone (Tim sư tử). Lý do ông đưa ra là vì tên Corleone đã bị “dính chặt với chữa mafia như một căn bệnh lịch sử cần được chữa khỏi”. Thế nhưng Thị trưởng Corleone N. Nikolosi phản đối: “Corleone và dân Corleone phải lợi dụng sự nổi tiếng để làm những điều tích cực, như chống mafia chẳng hạn.” Ngày nay, quảng trường chính của “thành phố mafia” mang tên Giovanni Falcone và Paolo Borsellino, những người bỏ mạng trong cuộc chiến chống mafia.

Hà Nguyên
(Theo BBC – Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.