Chuyện về người đàn ông cao nhất thế giới

23/03/2006 22:44 GMT+7

Với chiều cao 2m54, Leonid Stadnik được báo giới Nga xem là người đàn ông cao nhất thế giới. Với thân hình quá khổ này, Leonid đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Khó khăn chồng chất

Mấy chục năm nay, Leonid Stadnik sống cùng mẹ tại Podolyantsy, một ngôi làng nhỏ bé nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 208 km về phía tây. Chiều cao quá khổ đã khiến anh chàng 35 tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày, nhất là mỗi lần bước ra vào nhà. Chiều cao lêu nghêu cùng với đôi bàn tay, bàn chân khổng lồ của anh đều không phải do bẩm sinh. Anh trở nên "phát tướng" sau một ca mổ não hồi 14 tuổi, vốn vô tình kích hoạt tuyến yên phát triển. Kể từ đó, cuộc sống ngày càng khắc nghiệt hơn đối với anh. Mặc dù từng là bác sĩ thú y nhưng anh đã phải nghỉ việc cách đây 5 năm do đôi chân của anh hay bị đau nhức, không đi lại nhiều được.

Hiện nay, đôi giày của Leonid đã dài đến... 62 cm. Việc đi lại hoặc thậm chí chỉ nhấc chân thôi cũng đã rất khó nhọc đối với anh. Anh gần như không tự kiểm soát được đôi chân của mình. Mỗi lần đi lại, anh phải vịn vào một thứ gì đó, thường là... trần nhà. Leonid cho biết: "Khi cơ thể của tôi bắt đầu phát triển nhanh, tôi được đưa đến Viện giải phẫu thần kinh ở Ukraine. Bác sĩ cho biết tất cả cơ quan nội tạng của tôi cũng phát triển tương xứng với chiều cao đang tăng nhanh của mình". Leonid vừa được thừa nhận là người tàn tật. Anh nhận tiền trợ cấp mỗi tháng 326 hryvna (tiền Ukraine, tương đương 60 USD) trong khi mẹ anh được nhận 386 hryvna. Họ phải sống rất chật vật.

Tìm thấy niềm vui

Tuy nhiên, kể từ khi báo chí Nga đăng các câu chuyện đầy xúc động về anh cách đây 2 năm, anh đã nhận được nhiều thư chia sẻ của mọi người trên khắp thế giới. Leonid xúc động nói: "Trước đây, tôi không hề nghĩ thế giới lại có nhiều người tốt như thế. Hầu như tất cả thư từ gửi đến làng đều là của tôi. Tôi còn nhận được cả quà nữa".

Người đàn ông cao nhất thế giới được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận hiện nay là Xi Shun, 55 tuổi, cao 2m36, sống tại Nội Mông, Trung Quốc. Riêng Leonid, dù cao hơn Xi Shun đến 18 cm nhưng không muốn có tên trong Guinness vì không muốn nổi tiếng.
Leonid giờ khá tự hào khi là chủ sở hữu hai chiếc giường khổng lồ được nối với nhau - món quà từ các doanh nghiệp địa phương. Năm ngoái, Leonid cũng đã tiếp đón một đoàn các thợ giày đến từ nước Bỉ. Họ đem theo những đôi giày siêu bự vừa chân anh cùng nhiều sợi dây giày dài 2m để làm quà tặng anh. Một đôi giày cũ của anh đã được bán trên mạng với giá 2.500 euro (3.000 USD). Số tiền này được dùng để mua bánh kẹo, thức ăn cho các trẻ em là nạn nhân của thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào năm 1986. Hồi đầu năm, lãnh đạo một công ty truyền thông tại Kiev cũng đã tặng người đàn ông cao nhất thế giới này một chiếc máy vi tính. Từ đó, nó trở thành thú vui lớn nhất của anh trong cuộc sống. Anh đã nối mạng cho máy tính và internet mau chóng trở thành cơ hội tuyệt vời nhất giúp anh cảm nhận về thế giới xung quanh cũng như có những người bạn tốt bụng. Leonid bộc bạch: "Trước đây, mùa đông là thời gian buồn nhất trong năm đối với tôi. Tôi cảm thấy buồn chán suốt thời gian này và chẳng muốn gặp ai. Bây giờ, tôi đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tôi muốn tìm hiểu thêm về thế giới và có thể giúp đỡ những người có số phận như tôi". (Pravda.ru)

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.