Chuyện vui ở Sóc Hoang và Cầu Ngang
Ấp Sóc Hoang, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang được xem là nơi phát pháo cho phong trào “hỗ trợ đất canh tác, không tính phí, nhường cơm xẻ áo”.
Ông Đặng Thành Tâm, Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa thuộc như lòng bàn tay chuyện các hộ dân Kinh-Khmer-Hoa ở Sóc Hoang cho nhau mượn 30.000m2 đất để cải thiện bữa cơm gia đình. Ông bấm đốt ngón tay và kể vanh vách: hộ Thạch Xây cho hộ Thạch Hơi mượn 5 công (mỗi công 1.000m2 - PV), hộ Thạch Tân cho hộ Trần Văn Hạnh mượn 3 công, hộ Lê Văn Ngươn cho hộ Bành Văn Thang mượn 3 công, hộ Trương Thành Xem cho hộ Thạch Tâm mượn 5 công, hộ Kim Thị SaLiêl cho hộ Thạch Thị Lan mượn 2 công, hộ Thạch Thị Hiệu cho hộ Thạch Sĩ mượn 3 công, hộ Cao Văn Hiện cho hộ Nguyễn Văn Phát mượn 3 công, hộ Lê Văn Đực cho hộ Nguyễn Văn Tấn mượn 3 công... Các hộ được mượn đất sản xuất đều làm ăn có hiệu quả, từ đó xóa được nghèo, kinh tế phát triển, tình làng nghĩa xóm thêm keo sơn thắt chặt...
Năm hết tết đến, chúng tôi về Sóc Hoang và cùng ông Huỳnh Long Thăng, Bí thư Chi bộ ấp đi thăm nhiều hộ gia đình. Gia đình anh Bành Văn Thang giờ đã “đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2006”, con cái đến trường đúng độ tuổi. Vợ chồng anh cùng các con hiện sống trong căn nhà bán kiên cố lợp mái tole, nền xi măng, 4 phía tường gạch đỏ au, điện quốc gia tỏa sáng. Cây nước sạch cạnh nhà luôn đảm bảo nguồn cung.
"Được như ngày hôm nay, gia đình tui đội ơn suốt đời vợ chồng anh Lê Văn Ngươn. Năm 2003, anh Ngươn chuyển nhượng được 4.000m2 đất và cắt ngay phân nửa cho gia đình tui trồng màu. Trời ơi, mình đang khổ mà có quới nhân giúp đỡ thì mừng dữ lắm. Mấy công ruộng đó nếu đi thuê thì tốn bộn à nghe. 3 năm qua nhờ vợ chồng anh Ngươn mà gia đình tui thoát nghèo", anh nông dân tên Thang chứ không phải “than” đã cởi mở tấm lòng với bao xúc động.
Anh Ngươn với bản tính nông dân nói năng chẳng e dè, cho biết thêm: "Tui với thằng Thang ở cách nhau một quãng đường, có bà con gì đâu. Tui thấy nó khổ quá nên cứ cho mượn không đất để làm ăn. Vợ chồng nó khá lên, vợ chồng tui cũng mừng. Miếng đất đó nếu cho mướn đứt cũng kiếm bộn mỗi năm. Tình nghĩa anh em là chính chứ cứ cân bằng xổ thẳng cho vay lấy lãi thì chỉ được cái tiền, tình nghĩa coi như bỏ đứt rồi. Thôi để đảm bảo 100% sự thật, hai anh em tui ra đứng trước mảnh ruộng đó để nhà báo chụp một phát làm bằng".
Ông Thăng bật cười trước sự cởi mở của “chủ đất Ngươn”. Và tôi hôm đó đã không tiếc tay bấm hàng loạt kiểu ảnh để ghi nhận một trong những chuyện vui ở Sóc Hoang.
Rời nhà anh Thang, chúng tôi vượt cầu quẹo trái tìm tới nhà vợ chồng anh chị Tô Văn Châu-Thạch Thị Lan. Hôm đó, anh Châu đang đi làm thuê ở xa và vị ân nhân cho mượn đất Kim Thị SaLiêl cũng không có nhà. Dẫn chúng tôi ra mảnh ruộng được cho mượn không tính một cắc bạc nào, chị Lan nói mà mắt rưng rưng: "Nhờ 2 công đất này mà gia đình 5 khẩu của em khỏi phải cảnh bữa cháo bữa rau. Chị SaLiêl với tụi em đâu có họ hàng gì. Chị ấy tốt bụng quá. Chúng em cầu trời mong chị SaLiêl giúp thêm nhiều năm nữa, chứ rút lại đất thì cả nhà chỉ có nước đói...".
![]() Sau lưng bà Lan là thửa ruộng ân tình của bà Saliel - Ảnh: Q.M.N |
Đất nghèo-giàu tình
Chuyện nghĩa tình ở Sóc Hoang-Cầu Ngang không còn gói trong phạm vi hẹp nữa mà đã loang rộng ra. Chúng tôi về ấp II, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè và được biết nông dân nơi đây thời gian qua đã tự gây quỹ hùn vốn trên 260 triệu đồng giúp 161 lượt hộ nghèo mượn vốn để cải thiện cuộc sống gia đình. Nơi đây, chúng tôi ghi nhận nghĩa cử đẹp của gia đình ông Nguyễn Văn Vận khi tặng 300m2 đất giúp hộ Lê Thị Tranh cất nhà an cư lạc nghiệp. Xoay quanh hành động tặng đất đầy tình người, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh, ông Thạch Minh Mẫn cho biết thời gian qua chỉ riêng ở phường 8 và 9, thị xã Trà Vinh (trung tâm tỉnh lỵ) cũng đã có nhiều hộ hiến 3.160m2 đất để cất nhà cho 21 hộ nghèo không cục đất chọi chim.
Đặc biệt, cá nhân ông Trầm Bê (quê Hàm Giang, huyện Trà Cú, hiện sống tại TP.HCM) đã góp nhiều tỉ đồng để xây trường, hỗ trợ khá đông hộ nghèo có điều kiện sản xuất, cất nhà, cải thiện đời sống.
![]() Gia đình ông Thang giờ đã đạt chuẩn Văn hóa năm 2006 - Ảnh: Q.M.N |
Theo ông Thái Văn Thìn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh: 5 năm qua toàn tỉnh đã có 878 hộ được chòm xóm cho mượn không khoảng 80.000m2 đất ruộng để làm lúa, canh tác màu. 1.325 hộ đã giúp nhau 5,2 tấn lúa giống, 1.329 cây giống các loại, trên 132 tấn phân, hơn 76 tấn gạo và gần 53 ngàn ngày công lao động. Việc làm cao đẹp này tựu trung lại vẫn là “lá rách ít bọc lá rách nhiều” cùng nương nhau vượt khó.
Ông Nguyễn Thành Hiếu, chủ DNTN kinh doanh xe gắn máy Thành Hiếu tại thị xã Trà Vinh cũng rất “thấm” chuyện đùm bọc người nghèo. Mấy năm qua, vợ chồng ông đã tích cóp trao 400 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Trà Vinh, mảnh đất còn lắm gian lao nhưng chuyện học hành không vì thế mà bị xem nhẹ. Cộng đồng luôn chia sẻ hướng tâm về “Sự nghiệp trăm năm trồng người”. Ông Nguyễn Bá Hiều, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết chỉ mấy năm gần đây thôi mà đã có 75 hộ dân hiến trên 87.400m2 đất để xây trường, mở rộng sân chơi cho học trò. Phong trào này vẫn đang phát huy tốt, mọi người cộng hưởng rất cao.
Nếu mọi trái tim đều tỏa sáng cùng cháy bỏng những sẻ chia trước nỗi đau của đồng loại thì cuộc đời sẽ càng tốt đẹp hơn. Chuyện “xẻ cơm” ở Trà Vinh, thiển nghĩ, cũng phát xuất từ những trái tim chân thành!
Q.M.N


Bình luận (0)