CLB Bình Dương trình làng 2 'hàng khủng' trận gặp Kawasaki Frontale

20/11/2022 21:44 GMT+7

Không có Tiến Linh, nhưng CLB Bình Dương khiến rất đông CĐV bất ngờ khi có 2 ngoại binh xịn của CLB Hải Phòng là Rimario và Moses khoác áo trong trận giao hữu (thua 0-2) với CLB hàng đầu Nhật Bản Kawasaki Frontale.

Rimario gây bất ngờ khi khoác áo CLB Bình Dương

Ngọc Linh

Kawasaki Frontale không có "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và một số trụ cột khác do tham dự World Cup 2022, nhưng rõ ràng đội khách vẫn ở một trình độ rất cao trong trận thi đấu giao hữu với CLB Bình Dương vào tối nay.

Trong hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, trận đấu có sự dự khán của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Yamada Takio, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, Chủ tịch CLB Kawasaki Frontale Yoshida Akihiro cùng đông đảo quan chức của tỉnh Bình Dương và phía Nhật Bản.

Khá đáng tiếc, việc tái phát chấn thương đã khiến Tiến Linh không thể góp mặt ở trận đấu này, trong ngày đội chủ nhà Bình Dương tung ra lực lượng mạnh nhất, sau khi đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong 90 phút với CLB Sài Gòn 1 ngày trước đó.

Chân sút trẻ Vĩ Hào tung ra cú sút cận thành

Ngọc LInh

Đặc biệt, đội bóng đất Thủ còn khiến nhiều khán giả trầm trồ khi trình làng 2 ngoại binh chất lượng là Vua phá lưới V-League 2022 Rimario và tiền vệ trụ dày dạn kinh nghiệm Moses vừa chia tay CLB Hải Phòng.

Moses không phải là cái tên xa lạ vì từng khoác áo CLB Bình Dương giai đoạn thống trị bóng đá Việt Nam với 2 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia và 2 Siêu Cúp quốc gia trong 2 mùa 2014 - 2015.

Trong khi đó, việc Rimario bất ngờ chia tay CLB Hải Phòng và có mặt ở Bình Dương khiến không ít người đặt dấu hỏi liệu "Đại bàng" đất Thủ sau nhiều năm tập trung trẻ hóa liệu đã "thức giấc" sẵn sàng chinh phục V-League 2023?

Nhạc trưởng Tô Văn Vũ chơi rất năng nổ và xông xáo

Ngọc Linh

Lý do Rimario và Moses góp mặt được giải thích là để duy trì phong độ trước "quân xanh" đẳng cấp như Kawasaki Frontale, nhưng với thị trường chuyển nhượng nhiều bất ngờ thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Còn trên sân, với hơn 1 vạn CĐV có mặt tạo ra bầu không khí bóng đá tuyệt vời tại sân Bình Dương, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi đội khách Kawasaki Frontale nắm thế trận và kiểm soát trận đấu rất tốt.

Mặc dù không có Tiến Linh, nhưng cũng phải khen ngợi đội chủ nhà Bình Dương với một loạt đợt tấn công trong hiệp 1, trong đó Vĩ Hào đã đến rất gần bàn thắng sau cú vô lê cận thành bật người thủ môn Yuki.

Đội khách Kawasaki Frontale đã chơi một trận khá ấn tượng

Ngọc Linh

Sau một loạt pha luân phiên tấn công nhau, phải đến phút 36 tỷ số trận đấu mới được mở, sau khi Takahashi Yuto có pha đột phá cá nhân từ trái vào và sút căng như kẻ chỉ không cho thủ môn Sơn Hải cơ hội nào.

Bàn thắng này giúp trận đấu càng thêm sôi động, khiến khán giả vô cùng thích thú. Đây có lẽ là trận đấu đông nhất của sân Bình Dương kể từ vài năm đổ lại đây.

CLB Kawasaki Frontale có bàn ấn định tỷ số phút 83 sau pha lập công của Mayagi Ten, rất đông CĐV cổ vũ CLB Bình Dương đã dành những tràng pháo tay khen ngợi khi đội nhà đã tung ra cả chục cầu thủ do chính mình đào tạo và chơi rất tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.