• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Có cháu nội vẫn đi thi

03/06/2013 21:40 GMT+7

(TNO) Đó là thí sinh Ngô Minh Láng (53 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên) dự thi hệ GDTX tại Hội đồng thi Trường THPT Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ông Láng hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Hòa Tú 2.

Ông Láng cho biết đã có nhiều cháu nội, cháu ngoại nhưng cũng ráng thi cho có tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Ông kể: “Thời còn trẻ, gia đình khó khăn, phải làm thuê, làm mướn khắp nơi để kiếm sống qua ngày. Do đó, gia đình không có điều kiện để được đi học tới nơi tới chốn".

Được biết, ông Láng đã tham dự 3 kỳ thi trước nhưng chưa đạt kết quả nên tiếp tục tham gia kỳ thi lần này.

Ông Láng cho biết quyết tâm đi thi là để cho các con, các cháu trong gia đình thấy chuyện học không kể tuổi tác, hơn nữa ông làm việc ở Hội nông dân, gần gũi với nông dân mà không hiểu biết nhiều cũng khó tiếp xúc và làm việc với dân. Vì vậy, ông phải học để hiểu biết nhiều hơn nữa, mà đã học thì phải đi thi.

Hoàng Vân - Trần Thanh Phong

>> Một cảnh sát bị tai nạn khi bảo vệ thi tốt nghiệp
>> Chủ tịch xã đi thi tốt nghiệp
>> Thi tốt nghiệp THPT: Cách làm bài thi khôn ngoan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.