'Cô đào' chuyển giới lừng lẫy một thời giờ bán vé số mưu sinh

08/05/2021 18:28 GMT+7

Sau cơn tai biến, nghệ sĩ Trang Kim Sa tay trắng trở về Sài Gòn sau 40 năm lưu lạc theo các đoàn lô tô.

Trên trang cá nhân, nhóm Ngũ Long du ký (nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Minh Dũng và Hoa hậu Diễm Hương) cùng nhau đến thăm và giúp đỡ hoàn cảnh của nghệ sĩ Trang Kim Sa. Bà được xem là một trong những cô đào chuyển giới đầu tiên của sân khấu. Ở tuổi xế chiều, bà bầu bạn cùng người tri kỷ là bà Kim Ngân. Cả hai cùng nhau mưu sinh, bên nhau san sẻ niềm vui tuổi già.

Vất vả mưu sinh, dầm mưa dãi nắng bán vé số ở tuổi 78

Trải lòng về cuộc sống hiện tại, giọng ca 78 tuổi cho biết mỗi tháng bà kiếm được 3 triệu đồng từ việc bán vé số, cuộc sống khá chật vật. Đặc biệt, do ảnh hưởng của tai biến, nghệ sĩ Trang Kim Sa bị liệt một bên tay, chân phải đi cà nhắc, di chuyển khó khăn. May mắn, nhiều người thương nên thường cho tiền bà để ủng hộ, xoay sở chi tiêu. Bạn tri kỷ của bà cũng tranh thủ đi phụ việc nhà kiếm tiền trang trải. Bà nói: “Tôi đi làm giúp việc, một buổi sáng được 60.000 đồng. Ổng đi bán vé số về đưa tôi 20-30.000 đồng mỗi ngày. Tiền đó tôi tích góp mua đồ về nấu cơm, trang trải cuộc sống. Ổng đi làm mỗi ngày, không nghỉ ngày nào, mưa gió gì cũng đi hết”.

Các nghệ sĩ tích cực bán vé số, giúp đỡ bà Trang Kim Sa

Ảnh: Chụp màn hình

Dù đã bỏ nghề từ lâu nhưng mỗi đêm nhớ lại thời vàng son, bà không khỏi chạnh lòng. Thời trước, cái tên Trang Kim Sa là ngôi sao của sân khấu lô tô. Đoàn nào có bà diễn là người đến xem rất đông, thậm chí cháy vé. Tuy nhiên, chỉ sau cơn bạo bệnh, nữ nghệ sĩ đã phải từ bỏ sự nghiệp, phấn son và đam mê được khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy. Dù nhớ nghề nhưng bà từ chối xuất hiện lại trên sân khấu. Bà tâm sự: “Tôi không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nên không đi diễn nữa. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng tài năng. Lên sân khấu phải chỉn chu”.

Bỏ xứ theo đoàn lô tô 40 năm, nhưng vẫn có một 'bóng hồng' chờ đợi

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ nghệ sĩ Trang Kim Sa, bà Ngân kể mình từng phải lòng đối phương thời trẻ: “Chúng tôi gặp nhau như chuyện cổ tích vậy đó. Hồi đó hai người ở kế bên nhau, nhìn qua nhìn lại riết thành thương. Lúc đó, ổng đẹp trai, cao ráo lắm. Sau này ổng đột ngột đi lính. Đến khi giải phóng thì ông ấy tiếp tục tham gia thanh niên xung phong. Đi về rồi thì tui “nuôi” ổng mấy năm trời nhưng một thời gian sau thì ổng bỏ theo lô tô, mất liên lạc. Lúc đó, tôi nghĩ chắc ổng chết rồi vì không hay tin tức gì. Nhưng đùng một cái, ông ấy bị bệnh thì trở về. Tôi hết hồn vì lúc đó đang đi làm, không đi rước ông ấy về được, nhà cửa thì không có, biết rước về thì ở đâu. Nhưng may sao một người bạn bán ốc cho tôi và ổng ở nhờ”.

Nghệ sĩ Trang Kim Sa cùng người bạn tri kỷ

Ảnh: Chụp màn hình

Từ đó, bà Ngân gửi tiền xe cho bà Sa đi từ Nha Trang về Sài Gòn. Từ lúc xa nhau đến ngày hội ngộ cũng gần 40 năm, cả hai dường như không còn nhận ra nhau ở tuổi xế chiều. Nhiều người cho rằng bà Kim Ngân dại dột khi yêu thương, đùm bọc một người mà cả đời không thể làm chồng mình. Nhưng đáp lại, tri kỷ của cô đào cho biết họ bên nhau vì chữ “nghĩa”. Thực chất, bà đã biết giới tính thật của chàng ca sĩ Nhật Huy (nghệ danh đi hát của nữ nghệ sĩ) năm nào nhưng vì nặng tình nên vẫn dõi theo và chờ đợi ông. Thậm chí, bà Ngân còn không lấy chồng dù có người theo đuổi. 
Về phía Trang Kim Sa, nữ nghệ sĩ chuyển giới thẳng thắn cho biết mình đã từ chối và công khai giới tính với bạn tri kỷ từ đầu: “Về mặt tình cảm, thì chúng tôi rất thương nhau. Còn chuyện kết hợp thì đó là trời tính rồi, mình có muốn đi cũng không được vì đó là bản năng của mình rồi. Đến với một người mà mình không yêu thì sẽ làm khổ, không mang hạnh phúc cho người ta”. Bộc bạch với các nghệ sĩ, nữ ca sĩ cho biết mình sống thoải mái, không quan tâm đến điều tiếng. Ở tuổi “thấp thập cổ lai hy”, bà đã hoàn toàn chấp nhận con người thật của mình, dù người ngoài có xưng hô thế nào, bà cũng vui vẻ đáp lại. Trước nhiều lời ra tiếng vào chuyện “vợ chồng” của hai người, bà Ngân cũng bỏ ngoài tai vì “chẳng còn sống được bao lâu, quan tâm làm gì”.
Không chỉ đến thăm nghệ sĩ Trang Kim Sa, nhóm Ngũ Long du ký còn vào tận chợ để phụ tiền bối bán vé số. Chỉ trong thời gian ngắn, nghệ sĩ Phi Phụng cùng các đồng nghiệp đã bán hết 100 tờ vé số. Đồng thời nhóm cũng gửi tiền hỗ trợ cũng như kêu gọi khán giả, nghệ sĩ quyên góp ủng hộ hoàn cảnh của nghệ sĩ lô tô này. Liên lạc với diễn viên Phi Phụng, cô cho biết video được quay gần đây và nhanh chóng đăng tải để chia sẻ với khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.