Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô dâu cá tính tiến vào lễ đường theo cách không ai ngờ...

01/05/2023 10:44 GMT+7

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chị Bảo Trân tự lái chiếc xe mô tô Harley Davidson tiến vào lễ đường trong tiếng động cơ xen lẫn tiếng reo hò của khách mời thu hút nhiều lượt xem và bình luận ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

Tập dượt nhiều lần trước khi chạy

Nhiều người tấm tắc về độ "ngầu" của cặp vợ chồng trẻ trong ngày hạnh phúc. Ai nấy đều đoán họ có chung sở thích chạy xe phân khối lớn nên muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại. Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Đinh Ngọc Bảo Trân (29 tuổi) và chồng là Nguyễn Hữu An (32 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Đám cưới của họ được tổ chức cách đây không lâu.

Cô dâu cá tính tiến vào lễ đường theo cách không ai ngờ...  - Ảnh 1.

Chị Trân tự chạy xe vào lễ đường

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trân cho hay bản thân thấy rất vui vì đám cưới được tổ chức một cách trọn vẹn, ý nghĩa. Chị không chọn cách vào lễ đường đơn giản, rập khuôn nên mới nghĩ ra ý tưởng độc đáo này. "Mình và chồng đều có sở thích chạy xe phân khối lớn nên đám cưới sẽ có sự xuất hiện của chiếc xe này. Lúc đưa ra ý tưởng cả chồng và mọi người xung quanh đều ngăn cản vì sợ có rủi ro. Họ sợ mình tay lái yếu sẽ bị lật tay lái, váy cưới cuốn vào bánh xe, va chạm với bàn ghế trong lễ cưới nên băn khoăn. Tuy nhiên, sau nhiều lần tập dượt và có sự hỗ trợ của nhà hàng, mọi người đồng ý. May mắn việc chạy xe vào lễ đường trở nên hoàn hảo, không có vấn đề gì xảy ra", cô dâu chia sẻ.

Chiếc xe chị Trân chọn đi trong ngày cưới là Harley Davidson 1.800 phân khối. Cô dâu quyết định không mặc váy cưới quá to, không đi giày cao gót, cố gắng nắm chắc tay lái… Nhà hàng cũng tạo điều kiện làm một đường chạy riêng chắc chắn, bàn ghế được xếp cách xa để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cô dâu xuất hiện theo cách đặc biệt.

"Kế hoạch này mình và chồng bàn bạc một cách bất ngờ, không để khách mời biết. Khi đèn sân khấu tắt, cánh cửa lễ đường mở ra, mình chạy xe vào với sự ngỡ ngàng, thích thú của khách mời xung quanh. Buổi sáng hôm đó, vợ chồng mình cũng tự chạy xe khi rước dâu thay vì đi xe hoa", chị Trân cho biết.

Cô dâu cá tính tiến vào lễ đường theo cách không ai ngờ...  - Ảnh 2.

Họ có nhiều kỷ niệm với xe phân khối lớn

Hai vợ chồng cùng đam mê xe phân khối lớn

Cô dâu thừa nhận bản thân có tính cách khá mạnh mẽ. Những môn thể thao chị chơi cũng "không mấy dịu dàng" như: tập võ, bắn cung… Chị cũng là người mê tốc độ, từ trước đến nay chị đều tự chạy xe phân khối lớn. Chính chồng là người hướng dẫn chị đến với sự trải nghiệm này. "Từ lúc quen nhau, mình và anh mỗi người một chiếc chạy quanh TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu. Mình và anh cùng chia sẻ đam mê với nhau. Anh là người khai mở sở thích này cho mình và chỉ dạy những bước làm quen đầu tiên với xe phân khối lớn", chị bày tỏ.

Cô dâu cá tính tiến vào lễ đường theo cách không ai ngờ...  - Ảnh 3.

Chị Trân và anh An đều có sở thích chạy xe phân khối lớn

Hai người biết nhau từ năm 2012 khi học đại học. Tuy nhiên, thời điểm đó họ không nói chuyện, không tương tác với nhau. Bẵng một thời gian, khi TP.HCM giãn cách vì dịch Covid-19, hai người vô tình kết nối lại, chia sẻ nhiều câu chuyện, sở thích. Khoảng thời gian cùng nhau đi khắp nẻo đường cũng là cơ hội hai người tìm hiểu trước khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Cô dâu cá tính tiến vào lễ đường theo cách không ai ngờ...  - Ảnh 4.

Chú rể khá thích ý tưởng của cô dâu nhưng cũng băn khoăn nhiều vấn đề. Anh đã cùng vợ tập chạy nhiều lần và vỡ òa hạnh phúc khi thấy chị xuất hiện một cách đặc biệt trong lễ đường. Với anh, vợ là người yêu thương động vật, yêu thương gia đình và luôn có sự thấu hiểu. "Xe khá nặng so với vợ nên cũng bị té, bị bỏng bô lúc đang tập. Tuy nhiên, lúc chạy thật vợ thực hiện một cách xuất sắc, xuất hiện trước mặt mình rất ngầu. Cô ấy là người khá sôi nổi. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ chậm lại cũng là dịp để vợ chồng mình tìm hiểu, nói chuyện nhau nhiều hơn. Cô ấy học chạy xe rất nhanh nhưng mình vẫn nhớ kỷ niệm lúc mới chạy xe nhỏ 175 phân khối, không hiểu cô ấy chạy như thế nào mà để rớt cả biển số", anh cười nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.