Có được lập nhà tang lễ 0 đồng tại trụ sở công ty ?

29/08/2022 10:14 GMT+7

Thấy nhiều người nghèo khó không có điều kiện làm tang lễ cho người thân, một doanh nghiệp chuyên làm từ thiện đứng ra lo liệu tại trụ sở của mình, nhưng chính quyền yêu cầu ngưng hoạt động, chờ ý kiến của cấp trên.

Đó là nội dung đơn thư của ông Nguyễn Hoàng Nhật, Giám đốc Công ty TNHH vận chuyển cấp cứu Nhật Tâm (142/1 đường Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) vừa gửi đến Báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Hoàng Nhật (phải) trình bày sự việc với PV Thanh Niên

MAI ANH

“Chiếc phao” của người nghèo

Ông Nhật cho biết, hơn 3 năm qua, ông bán hết nhà cửa, đất đai để thực hiện 2 hoạt động thiện nguyện là Chuyến xe nghĩa tình và Mai táng từ thiện Nhật Tâm hoàn toàn miễn phí (0 đồng) hỗ trợ người nghèo như giúp áo quan, lo tẩm liệm, thiêu tro cốt và vận chuyển hàng trăm trường hợp nghèo khó khi qua đời không còn điều kiện mai táng tại TP.HCM hoặc đưa thi hài về quê của họ ở các tỉnh, thành trong cả nước. Để có tư cách pháp nhân, ông đã lập thủ tục và được Sở KH- ĐT TP.HCM cấp phép, trong đó có mã ngành, nghề 9632, được hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ. Cũng theo ông Nhật, trong quá trình thực hiện 2 hoạt động trên, ông nhận thấy thực tế còn nhiều trường hợp nghèo khó khác khi qua đời không có điều kiện làm tang lễ, nên đầu tháng 7.2022, ông đứng ra “bao” luôn việc này ngay tại địa chỉ của công ty. Tuy nhiên ngay sau đó, UBND P.Bình Hưng Hòa B đến kiểm tra, đồng thời yêu cầu ngừng hoạt động, chờ xin ý kiến các cấp thẩm quyền thành phố.

Báo Thanh Niên năm 2019 từng có bài viết Người bán đất bán nhà mua xe chở áo quan người dưng về nhà với giá 0 đồng đề cập đến hoạt động thiện nguyện của ông Nguyễn Hoàng Nhật, bởi ông bán nhà cửa đất đai, chấp nhận thuê nhà trọ sinh sống để lấy kinh phí thực hiện hàng trăm Chuyến xe 0 đồng giúp người nghèo khó bị bệnh hoặc qua đời trở về quê nhà. Việc làm của ông đã lan tỏa yêu thương đến với những người đồng cảm và họ cùng đóng góp kinh phí để chung tay với ông trong hoạt động đầy tính nhân văn này.

Cũng theo ông Nhật, nhờ sự chung tay của những người đồng cảm, ông đã xây dựng một Nhà tang lễ 0 đồng tại H.Long Phú, Sóc Trăng và đã bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nhật cho biết, nếu có cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị nào cảm thông với ông, với người nghèo khó và có thiện ý chia sẻ một địa điểm tại TP.HCM, đủ điều kiện để lập Nhà tang lễ 0 đồng giúp người nghèo, thì ông sẵn sàng đón nhận và sẽ lập đầy đủ thủ tục theo quy định để thực hiện công việc thiện nguyện ý nghĩa này.

“Thực tế hiện nay có những bà con xa xứ, đến TP.HCM sinh sống và làm việc, trong đó có không ít người thuộc diện nghèo khó, phải thuê phòng trọ và mưu sinh đủ các công việc. Nhưng khi chẳng may họ qua đời, có trường hợp chủ nhà trọ không cho để thi hài tại phòng trọ, thậm chí ném quần áo, tài sản của người mất cùng người thân họ ra đường, đuổi đi. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi không cầm được nước mắt. Phía công ty chúng tôi đã liên hệ những nhà tang lễ để quàn quan tài cho người đã khuất nhưng giá thấp nhất cũng 3 triệu đồng/ngày đêm. Bà con nghèo khó, không có nổi 50.000 - 100.000 đồng trong túi, lấy đâu ra 3 triệu đồng mướn nhà tang lễ, trong khi họ cũng là con người, cũng cần có nơi ấm cúng để đặt quan tài trước khi về với cát bụi”, ông Nhật tâm tình.

Trân trọng việc làm thiện nguyện, nhưng…

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa B, xác nhận việc hoạt động nhà tang lễ giúp người nghèo tại địa chỉ công ty của ông Nhật là có và phường đã tiến hành kiểm tra, xem xét tính pháp lý của hoạt động này. Theo ông Đức, tại địa chỉ công ty hoạt động là nhà và đất có chủ quyền hợp pháp của người khác cho ông Nhật thuê, vị trí khu đất thuộc quy hoạch nhóm nhà ở hiện trạng kết hợp chỉnh trang theo quyết định của quận. Công ty của ông Nhật có giấy phép kinh doanh của Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 31.7.2019, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21.1.2021. Tuy nhiên, theo ông Đức, hoạt động tổ chức tang lễ, bảo quản thi hài, khâm liệm tại địa chỉ công ty ông Nhật thuộc khu dân cư đông đúc, thuộc quy hoạch nhóm nhà ở hiện trạng kết hợp chỉnh trang (không có quy hoạch cho các cơ sở mai táng), đồng thời các hộ dân không đồng tình ủng hộ nên có nhiều phản ứng gay gắt. “Trong khi đó, dịch vụ nhà tang lễ là ngành nghề kinh doanh tổ chức dịch vụ tại các nhà tang lễ hay doanh nghiệp được tổ chức nhà tang lễ, bảo quản thi hài, khâm liệm tại trụ sở đăng ký kinh doanh là nội dung mà chúng tôi còn băn khoăn, nên ngày 12.8, UBND phường đã có văn bản kiến nghị Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Y tế TP.HCM cùng xem xét, có ý kiến hướng dẫn để đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp theo quy định, đồng thời có cơ sở giải thích cho người dân trong khu vực. Trong khi chờ ý kiến các cấp, chúng tôi buộc phải yêu cầu ông Nhật ngưng hoạt động dù rất ủng hộ, trân trọng việc làm thiện nguyện này, chứ thật sự không gây khó khăn cho ông Nhật và doanh nghiệp của ông”, ông Đức cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.