Cô gái bị đánh hội đồng vì mời bia không uống nổi: ‘Không có taxi, chắc tôi chết'

04/01/2022 13:05 GMT+7

‘Tôi không biết họ là ai và tôi đã làm gì để họ đối xử với tôi ác như vậy. Nếu không may mắn lên kịp chiếc taxi có lẽ tôi đã chết’, chị L. người vừa bị đánh nhập viện trong một quán nhậu ở TP.Thủ Đức bàng hoàng nhớ lại.

Mới đây, công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” của Tống Hoàng H. (26 tuổi), Nguyễn Thị Khánh L. (24 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh T. (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân M. (20 tuổi, quê Cà Mau).

Cả nhóm này liên quan đến vụ ẩu đả tại quán nhậu trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) vào đêm 31.12.2021.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 31.12.2021, chị N.V.A (24 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng chị H.T.L (27 tuổi, quê Tây Ninh) và một số người bạn đến một quán nhậu ở P.Hiệp Bình Chánh để ăn uống. Lúc này, một bàn nhậu (khoảng 20 người) đang tổ chức sinh nhật ngồi kế bên. Nhóm này có qua mời bia bàn chị L. và có buông lời trêu ghẹo, xin số điện thoại làm quen nhưng bị từ chối. Bực tức, nhóm này buông lời lớn tiếng chửi bới và hắt bia qua bàn chị L. khiêu khích.

Nhóm của H. sau đó dùng ly bia tấn công nhóm chị L. khiến chị L., chị A. và một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Quán ăn ở TP.Thủ Đức nơi xảy ra vụ việc

a.b

Quá dã man!

Tâm sự với chúng tôi khi vẫn còn đang điều trị tại một bệnh viện ở Q.Bình Thạnh, chị L. đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết mình là nạn nhân bị đánh nhiều nhất trong vụ việc, bàn tay bị nhiều vết thương nham nhở, đứt gân duỗi chung các ngón tay phải, 2 vết thương ở đầu. Bên cạnh những vết thương lớn, chị còn nhiều vết thương nhỏ trên cơ thể, có nhiều vết cắt mới phát hiện nhưng đã tự lành.

“Nhìn những vết khâu chằng chịt trên cơ thể, tôi không hiểu tại sao mình phải chịu những nỗi đau này. Tôi không quen họ, cũng không gây thù chuốc oán gì. Tôi không nghĩ bữa tiệc đón năm mới trở thành nỗi ám ảnh của mình suốt những ngày qua”, chị L. nói

Chị L. nhớ lại ngày 31.12.2021, chị cùng 3 người bạn nữ đến quán nhậu ở TP Thủ Đức để ăn uống, tâm sự chào đón năm mới 2022. Ngồi cạnh bàn của họ là một nhóm khoảng nam, nữ khác chừng 20 người. Ban đầu, một số người nam qua bàn mời bia, nhóm chị L. cũng uống vì lịch sự. Nhưng sau đó nhóm thanh niên luân phiên qua mời, xin số điện thoại nhưng không được các cô gái đồng ý.

“Họ cứ mời bia liên tục, tới 5-7 lần nên bọn tôi nói không uống được nữa, xin được cụng ly để họ uống. Nhiều lần bị chúng tôi từ chối, một người nam trong nhóm tỏ vẻ không đồng ý, hất bia vào người tôi. Sau đó các cô gái cũng ném ly bia và lao sang bàn tấn công tụi tôi tới tấp. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quá dã man”, chị L. nhớ lại.

L. bị nhiều vết thương, phải điều trị tại bệnh viện

n.a

Khi bị đuổi đánh, 4 nạn nhân bỏ chạy theo phản xạ nhưng chị L. không may bị ly bia chọi thẳng vào đầu nên choáng váng, không chạy nổi. Khi vây được, nhóm đối phương cầm ly bia đánh đập chị dã man.

“Tôi cố bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng họ vẫn không buông tha, lao vào tấn công khiến máu của tôi chảy ra rất nhiều, ướt cả người. Bạn vào cùng nhà vệ sinh với tôi cũng bị đánh bị thương. Tôi cố gắng lao ra ngoài thì bị họ chặn lại đánh tiếp”, chị nhớ lại.

Sau đó, khi được một số người trong quán can ngăn, nhóm chị L. nhân cơ hội chạy ra khỏi quán nhưng nhóm côn đồ vẫn không buông tha, đuổi đánh ra tận ngoài đường. “Vừa ra ngoài họ vẫn chạy theo đánh tôi. Bạn tôi thấy chiếc taxi đang chạy tới liền cản lại để tôi chạy lên, đưa tôi vào viện. Nếu không lên được chiếc taxi đó chắc tôi bị đánh đến chết”, nạn nhân nhớ lại.

“Mong pháp luật trừng trị thích đáng”

Chiếc taxi đưa chị L. vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là phần tay và phần đầu, máu chảy nhiều. Chị cho biết tay chị bị đứt gân, nếu có lành lại cũng không thể phục hồi như trước. Vốn làm bất động sản, chị lo lắng với tình hình sức khỏe hiện tại sẽ khiến chị mất việc cũng như ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt sau này.

Vết thương ở đầu của chị L.

n.a

“Nhóm chúng tôi có 4 người, tôi bị nặng nhất nên vào viện, dự là chiều nay 4.1 tôi sẽ được xuất viện. Những người bạn của tôi cũng bị thương, nhưng vì nhẹ hơn nên không phải nhập viện giống tôi”, chị cho hay. Những ngày đầu nằm viện, chị L. không dám báo tin cho cha mẹ ở quê vì sợ họ lo lắng. Khi sức khỏe dần ổn định, cha mẹ chị mới biết và ông bà đều rất sốc, xót xa cho con gái.

Chị L. cho biết chiều nay 4.1 chị sẽ được xuất viện

n.a

Chị N.N.A (27 tuổi, bạn chị L.) là người đã chăm sóc cho nạn nhân suốt những ngày qua trong bệnh viện. Chị A. kể lẽ ra hôm đó mình cũng đã có mặt tại quán, tuy nhiên vì lý do cá nhân nên không đến được. Khi biết vụ việc, chị vừa bàng hoàng vừa xót xa cho bạn, lập tức vào việc trong đêm.

“Bên cạnh tổn thương về thể xác, L. cũng tổn thương nhiều về tinh thần, thời gian đầu không ăn uống gì vì quá ám ảnh. Mong pháp luật có hình phạt thích đáng để không còn những vụ việc như vậy xảy ra”, chị A. nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.