Cô gái bị u máu đạt triệu lượt xem trên TikTok nhờ sự tự tin

Tấn Đạt
Tấn Đạt
02/10/2022 15:45 GMT+7

Để có được sự tự tin như ngày hôm nay, cô gái bị u máu đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok này đã trải qua một tuổi thơ gắn liền với vô số lời chỉ trích, chê bai của người khác.

Cô nàng bị u máu tự tin tham gia TikTok

Chụp màn hình

Kênh TikTok của Nguyễn Thị Ngọc Nga (27 tuổi, ở Đồng Nai) có những video đạt hàng triệu lượt xem dù nội dung cũng chỉ là một số bức ảnh đi chơi, “sống ảo” của cô. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ là nửa khuôn mặt của Nga giống như bị nổi u, thịt dư...

Từng muốn bỏ học vì bị bạn bè kỳ thị

Trao đổi với chúng tôi, Nga chia sẻ bản thân bị chứng bệnh u máu bẩm sinh nên nửa khuôn mặt của mình như bị u bướu, thịt thừa. Và ít ai biết rằng, để có được sự tự tin, “khoe” nhan sắc của mình lên mạng xã hội như thế, cô nàng 27 tuổi ấy đã trải qua một tuổi thơ gắn liền với vô số lời chỉ trích, chê bai, đến kỳ thị một cách thậm tệ chỉ vì vẻ ngoài của mình không được như người bình thường,

“Căn bệnh này không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nhưng phần "thịt dư" trên khuôn mặt dễ bị tổn thương nếu ai đó tác động mạnh. Trước đây, tôi từng đến Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) khám và bác sĩ bảo không chữa được, nên tôi cũng không có hy vọng gì nhiều”, Nga bộc bạch.

Nga không may mắn khi bị u máu bẩm sinh

nvcc

Ngọc Nga cho hay ngay từ nhỏ cô không xinh đẹp, hay bị mọi người chê “xấu xí” dẫn đến kỳ thị. “Họ nói 'nhỏ này bị gì mà mặt ghê quá' hay 'chắc kiếp trước ăn ở không có đức'… Vào những năm học cấp 1, tôi đã từng không muốn đến lớp nữa để trốn trong nhà vì sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng tôi được gia đình ủng hộ, yêu thương, khuyên can nên bản thân tiếp tục lên trường”, Nga nói.

Nga cảm thấy yêu bản thân mình và "lờn" trước những lời kỳ thị về ngoại hình

nvcc

Cô nàng 27 tuổi kể tiếp: “Hồi đó, ai mà chê tôi là tôi cãi lại tới cùng. Nhưng tôi thấy mình càng nói thì người ta kỳ thị mình nhiều hơn. Dần dần tôi im lặng và không quan tâm trước những lời chế nhạo, trêu chọc của một ai đó. Khi tôi lên cấp 2, tôi đã thích nghi trước cuộc sống. Dường như tôi đã 'lờn' trước những cư xử không đúng chuẩn mực về cơ thể mình".

Chẳng có lý do gì người ta sống được mà mình lại chán đời

Đến năm lớp 9, Nga gặp biến cố về sức khỏe nên cô phải dừng việc học. “Sau 2 năm hơn, tôi ở nhà phụ ba mẹ làm vườn, rồi đi học nghề. Hiện tại tôi đang làm công ty may”, Nga chia sẻ.

“Ngoài tình cảm của gia đình, tôi may mắn được sự cảm thông, chia sẻ, động viên từ những người bạn của mình. Cũng từ đó mà tôi tự tin, thoải mái hơn mỗi khi đối diện với một ai đó, bước ra ngoài không cần đeo khẩu trang”, cô nàng 27 tuổi nói.

Những video triệu lượt xem của cô nàng 27 tuổi

nvcc

Cuối năm 2018, Nga quyết định mở kênh TikTok. Tại nền tảng mạng xã hội này, cô tự tin khoe khuôn mặt của mình, chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi, ăn uống, cùng người thân, bạn bè đến tạo ra những video bắt “trend” hoặc được giới trẻ yêu thích. “Tôi muốn lan tỏa sự tự tin này đến với mọi người”, Nga bộc bạch.

Hiện tại, những video của Nga thu hút được hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem và yêu thích.

"Trên TikTok có nhiều bình luận động viên, yêu thích, mến mộ sự tự tin của tôi. Song song đó, tôi cũng nhận không ít những lời kỳ thị nhưng ở thời điểm này, tôi đã sống cho mình chứ không vì những lời nhận xét, chê bai của người khác mà bản thân phải nghĩ suy tiêu cực. Nếu ai góp ý đúng thì mình đón nhận, còn những lời lẽ không hay thì bỏ ngoài tai”, Nga chia sẻ.

Ngọc Nga còn tham gia các hoạt động thiện nguyện

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng 27 tuổi còn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Nga hay đi giúp đỡ cụ già neo đơn, những ai có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật... "Tôi thấy bản thân cởi mở và biết nhiều thứ hơn khi bước ra ngoài xã hội. Và tôi nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều người khác, nên chẳng có lý do gì người ta sống được mà mình lại chán đời", Nga nhấn mạnh.

Luôn cảm nhận được sự tích cực, năng động

Chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Liên kết yêu thương Suối Nho Xuân Bắc (Đồng Nai), cho hay Ngọc Nga đã gắn bó với chị gần 3 năm nay và cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Nga không may mắn có được ngoại hình như người bình thường, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự tích cực, năng động mỗi khi làm việc cùng bạn ấy", chị Huệ nói.

Là người theo dõi kênh TikTok của Nga, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: "Tôi cảm thấy ngưỡng mộ và cảm phục trước sự tự tin của cô gái bị u máu này. Tôi hy vọng, qua câu chuyện của chị Nga, những người không may có ngoại hình 'khác người' sẽ được tiếp thêm niềm tin, hy vọng để sống hạnh phúc hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.