Cô gái dạy làm hoa mai giấy bonsai miễn phí cho chị em chưng Tết

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
13/02/2021 19:37 GMT+7

Nghỉ việc ở bệnh viện, chị Thơm quyết định mở tiệm trà dạy làm hoa giấy miễn phí cho chị em nội trợ. Trước Tết, lớp học càng thêm nhộn nhịp vì ai cũng háo hức làm hoa bonsai về chưng Tết và để bán.

Chỉ với những dụng cụ đơn giản như giấy nhún, băng keo sáp, keo nến, nhành cây bằng thép,... chị Nguyễn Thị Thơm (28 tuổi) có thể làm ra những chậu hoa mai bonsai độc đáo, cực lạ mắt để chưng tết.
Đều đặn mỗi thứ 7 hàng tuần, lớp học làm hoa giấy của chị Thơm hoạt động từ 8 giờ - 11 giờ tại Mộc Hoa Trà Quán trên đường Linh Đông (Thủ Đức, TP.HCM). Những học viên tại lớp học được dạy cách làm hoa giấy sau đó sau đó được mang sản phẩm về nhà. Mỗi buổi học, chị Thơm sẽ dạy cho mọi người cách làm 1 kiểu hoa. Học viên chỉ cần đóng tiền mua nguyên vật liệu khi đến lớp học.

Chỉ với vài dụng cụ đơn giản để làm một chậu hoa mai bonsai độc đáo

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Hoa được làm thủ công hoàn toàn

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Chị Thơm trực tiếp làm và hướng dẫn học viên cách làm hoa giấy

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Thân cây sẽ được mua sẵn, chị Thơm sẽ làm nụ hoa, cánh hoa, lá hoa,...

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Ngoài chị Thơm là chủ nhiệm câu lạc bộ, còn có một giáo viên khác phụ chị dạy cho những học viên khi chị bận tiếp khách ở tiệm trà. “Vui lắm, mấy cô ai cũng vui, mình cũng có thêm niềm vui vì được mấy cô rất thương, có đồ ngon gì mấy cô cũng để dành cho mình. Mình cho đi chỉ một ít thôi nhưng mình cảm giác mình nhận lại được nhiều hơn”, chị bày tỏ.
Chị Thơm cũng cho biết thêm, lớp học dạy cắm hoa miễn phí đã duy trì được hơn 1 năm. Dịp sắp Tết, chị dạy mọi người làm hoa mai bonsai. Việc làm hoa giấy cũng giúp chị Thơm kiếm thêm thu nhập trong khoảng thời gian dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công việc buôn bán tại quán.
Để làm ra một chậu mai bonsai hoàn chỉnh, chị Thơm mất từ 2 đến 3 ngày vì chỉ có thể dành thời gian rảnh rỗi vào buổi tối khi cửa hàng đóng cửa để làm hoa. Chị chia sẻ, làm hoa giấy không khó nhưng đòi hỏi độ tỉ mỉ và tập trung cao, hoa càng nhỏ thì đẹp hơn và giá sẽ càng cao hơn. Thân cây hoa bonsai chị Mai sẽ mua sẵn, chị và các thành viên lớp học sẽ làm hoa mai, nụ hoa, cành hoa, lá và gắn hoa vào thân cây sau đó trang trí chậu hoa bonsai để có không khí Tết.

Chị Thơm dán các cánh hoa bằng keo nến

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Làm lá hoa mai bonsai

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Dụng cụ đơn giản

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Chị Thơm thổi hồn vào những bông hoa giấy

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Một chậu mai bonsai cỡ vừa sẽ được chị Mai bán với giá khoảng 600.000 đồng, 800.000 đồng...  
Tâm sự thêm, chị Thơm bày tỏ trước khi mở tiệm trà và mở lớp học làm hoa giấy, chị Thơm từng làm công việc điều dưỡng ở bệnh viện nhưng bỏ ngang vì ước mơ kinh doanh riêng. 6 tháng ở Đà Lạt, chị Thơm học được cách pha chế trà, nhưng vì không kiếm được mặt bằng ở Đà Lạt, chị trở về Sài Gòn và mở tiệm trà.

Sản phẩm hoa mai bonsai bằng giấy hoàn thiện

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Nhìn qua nhiều người sẽ nghĩ đây là hoa thật

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.