Cô gái Hưng Yên truyền nghị lực và niềm tin cho những mảnh đời yếu thế

26/09/2024 17:33 GMT+7

Chị Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1995, quê Hưng Yên) sinh ra với một cơ thể yếu đuối do người mẹ gặp vấn đề sức khỏe trong suốt thai kỳ. Ngay từ nhỏ, Ngọc Ánh đã không thể tự đứng vững hoặc đi lại như những người bình thường người khác. Thay vì buông xuôi trước số phận, Ngọc Ánh đã không ngừng nỗ lực để có thể tự đứng dậy và chăm lo cho bản thân, tạo cơ hội việc làm cho nhiều người có cùng cảnh ngộ.

Chia sẻ về quá trình lớn lên của mình, chị Trần Ngọc Ánh nhớ lại: "Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những tháng, ngày phải lưu trú lại Bệnh viện Nhi T.Ư để tập vật lý trị liệu, cũng như châm cứu. Gia đình khó khăn, không thể đi học như các bạn đồng trang lứa, nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua việc học hành của bản thân. Tôi đã tự học và rèn luyện viết, tự học số, tập đếm, tập tính chữ rất chăm chỉ".

Cô gái Hưng Yên truyền nghị lực và niềm tin cho những mảnh đời yếu thế- Ảnh 1.

Hành trình vượt qua mọi thử thách để truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng của cô gái Hưng Yên Trần Ngọc Ánh sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương chủ đề "Nụ cười tỏa nắng", phát sóng lúc 10 giờ ngày 28.9 trên kênh VTV1

ẢNH: VTV

Ngọc Ánh bắt đầu đến trường muộn hơn các bạn cùng lứa tuổi do phải trải qua nhiều năm điều trị vật lý trị liệu và châm cứu, tuy nhiên, khi được gia đình cho phép đến trường năm lên 7 tuổi, cô bé đã chứng tỏ khả năng học tập xuất sắc và không ngừng cố gắng.

Dù hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe yếu, Ngọc Ánh vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ học hành và không để nghịch cảnh cản bước mình. Hành trình đến trường của Ngọc Ánh gặp nhiều thử thách, nhưng với sự hỗ trợ từ mẹ và người thân, Ngọc Ánh đã có thể tiếp tục con đường học vấn. Sau khi phải ngừng học vì vấn đề sức khỏe vào năm lớp 9, Ngọc Ánh đã đưa ra một quyết định táo bạo, rời xa vòng tay bố mẹ để lên Hà Nội xin nhập học tại Trung tâm Nghị lực sống.

Những ngày đầu tự lập nơi đất khách không hề đơn giản với Ngọc Ánh, nhưng động lực được sống, được làm việc có ý nghĩa như bao người luôn thôi thúc cô gái tiến về phía trước: "Khó khăn lớn nhất trong cuộc đời tôi không phải là bệnh tật, mà là làm sao để sống như một người bình thường, để không khiến bố mẹ lo lắng và có thể tự lập".

Năm 2016, Ngọc Ánh bắt đầu hành trình tìm việc làm, đối mặt với nhiều thử thách khi là người khuyết tật. Nhưng bằng ý chí kiên cường, cô đã tìm được công việc ổn định trong lĩnh vực marketing online. Đây là một ngành đòi hỏi sự sáng tạo và kiên trì, giúp Ngọc Ánh mở ra những cơ hội phát triển mới.

Không chỉ dừng lại ở việc tự lo bản thân, Ngọc Ánh còn mở rộng tấm lòng bằng cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống mình. Hiện tại, Ngọc Ánh mở lớp dạy marketing online tại nhà, đặc biệt dành cho những người khuyết tật có mong muốn học hỏi và làm việc trong lĩnh vực này.

Học viên của Ngọc Ánh không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được truyền cảm hứng về sự tự tin và niềm tin vào khả năng của bản thân: "Tôi mở lớp học này với hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người khuyết tật khác có thể tự lập, tự tin vào bản thân và không phải phụ thuộc vào người khác".

Lớp học đã giúp nhiều người khuyết tật tìm thấy hướng đi mới trong cuộc sống, tự khẳng định giá trị và đóng góp cho xã hội. Trong tương lai, Ngọc Ánh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng nghỉ để nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời tiếp tục mang năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh và những người có cùng cảnh ngộ như mình.

Chương trình Trạm yêu thương với câu chuyện của cô gái Trần Ngọc Ánh hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây lắng đọng, đầy cảm hứng cho người xem. Qua đó, khán giả sẽ nhận thấy rằng, dù gặp phải nghịch cảnh khó khăn đến đâu, nếu có đủ nghị lực và quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.