Gương thanh niên làm theo lời Bác:

Cô gái không mong trở thành người nổi bật, chỉ mong sống có ích

15/05/2025 16:30 GMT+7

Ở độ tuổi mà nhiều người vẫn đang dò dẫm đi tìm lối rẽ cho riêng mình, Nguyễn Thị Phương Nghi, sinh viên năm 3 ngành luật, Trường ĐH Vinh, may mắn khi đã sớm chọn được một con đường - con đường mang tên "pháp luật", đầy lý trí nhưng cũng giàu nhân văn.

Chia sẻ về lý tưởng tuổi trẻ của mình, Phương Nghi nói: "Tôi không đến với ngành luật chỉ để biết đúng – sai, được – mất, mà đến để hiểu con người, thấu cảm cuộc sống, và hơn hết là góp phần kiến tạo một xã hội công bằng, văn minh – nơi mỗi số phận đều được lắng nghe, mỗi quyền lợi đều được bảo vệ. Là một người trẻ, tôi không mong trở thành ai đó nổi bật, tôi chỉ mong mình có ích. Và tôi tin rằng tuổi trẻ sẽ thật đáng giá khi ta sống không chỉ cho riêng mình, mà biết hướng đến cộng đồng, biết dấn thân vì những điều tử tế. Đó là lý do tôi chọn học luật – để mỗi trang sách không chỉ là lý thuyết khô khan, mà là công cụ để tôi thay đổi cuộc đời mình và giúp người khác thay đổi cuộc đời họ".

 - Ảnh 1.

Là một người trẻ, Phương Nghi không mong trở thành ai đó nổi bật, chỉ mong mình có ích

ẢNH: NVCC

3 năm gắn bó với Trường ĐH Vinh, Nghi không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động thực tiễn. Cô gái hiện là Bí thư Chi đoàn lớp 63B1 Luật học, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Khoa học xã hội và nhân văn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thực hành pháp luật. "Trên những vai trò đó, tôi học cách lãnh đạo bằng sự gương mẫu, truyền cảm hứng bằng hành động và gắn bó bằng tình cảm chân thành. Tôi không xem công việc Đoàn là "hoạt động phong trào" đơn thuần, mà là một hành trình rèn luyện bản lĩnh, một cơ hội để truyền đi những giá trị tích cực, nhân văn đến với sinh viên và cộng đồng", Nghi cho biết.

Bên cạnh học tập và công tác Đoàn – Hội, Nghi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề chính trị – xã hội của đất nước. Nghi tin rằng một người trẻ sống trong thời đại mới không thể đứng ngoài những dòng chảy lớn của dân tộc. Chính trị không phải là thứ xa vời, mà là hơi thở của đời sống, là kim chỉ nam để Nghi giữ vững bản lĩnh, lập trường và khát vọng cống hiến. Nghi luôn cố gắng giữ vai trò tiên phong trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên trong chi đoàn, đồng thời không ngừng cập nhật, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nâng cao nhận thức và năng lực tư duy chính trị.

 - Ảnh 2.

Với Phương Nghi, hoạt động Đoàn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, một cơ hội để truyền đi những giá trị tích cực, nhân văn đến với sinh viên và cộng đồng

ẢNH: NVCC

Nghi cũng thổ lộ rằng, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một luật sư giỏi, một cán bộ pháp lý tận tâm – người có thể đứng trước tòa để bảo vệ sự thật, hoặc đồng hành cùng người dân trong hành trình giành lấy công lý và quyền lợi chính đáng của họ. "Nhưng trên hết, tôi mong muốn trở thành một công dân có ích, một người trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc. Tôi hiểu rằng, hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin vào sức mạnh của tri thức, lòng nhiệt huyết và niềm tin vào lý tưởng của tuổi trẻ. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô, bạn bè, và để mỗi bước đi của mình luôn gắn với hai chữ cống hiến", Nghi mong ước.

 - Ảnh 3.

Phương Nghi tâm niệm trưởng thành không phải để hơn người khác, mà để hiểu mình hơn, hiểu xã hội hơn, và biết cách sống sao cho xứng đáng

ẢNH: NVCC

Phương Nghi cũng cho biết không xem những thành tích mình đạt được là vinh quang, mà xem đó là trách nhiệm. Trách nhiệm của một người trẻ được sống trong hòa bình, học tập trong môi trường tốt, được Đảng và Nhà nước chăm lo, thì càng phải nỗ lực để góp một phần nhỏ bé vào công cuộc phụng sự Tổ quốc – đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn: "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". "Tôi vẫn đang học cách trưởng thành từng ngày. Trưởng thành không phải để hơn người khác, mà để hiểu mình hơn, hiểu xã hội hơn, và biết cách sống sao cho xứng đáng", cô gái khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.