Cô gái mong tìm gặp ân nhân đưa đi bệnh viện trong chuyến du lịch Quảng Ninh

14/10/2022 10:05 GMT+7

Đi du lịch cùng đồng nghiệp, Khánh Huyền không may bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Trong khoảnh khắc bơ vơ, cô vô cùng xúc động khi được anh tài xế, người dân địa phương giúp đỡ, động viên và đưa vào bệnh viện kịp thời.

Chuyện ngộ độc thực phẩm hay gặp sự cố khi đi du lịch là điều có thể gặp, tuy nhiên, trải nghiệm nhớ đời của một nữ du khách cũng như lòng tốt của người lạ ở khắp nơi khiến cư dân mạng “thả tim” không ngớt.

Khánh Huyền mong ân nhân mình đọc được, kết nối để cô gửi lời cảm ơn

NVCC

Xúc động lòng tốt xung quanh

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nữ du khách nói trên là Lê Khánh Huyền (27 tuổi, quê ở Hòa Bình). Huyền cho biết ngày 10.9.2022, trong chuyến du lịch đến Quảng Ninh cùng đồng nghiệp, cô bị đau bụng và nôn không kiểm soát. Sau khoảng 3 lần nôn khi ở phòng khách sạn, nghĩ tình hình đã ổn, cô bảo người chị cùng phòng đi chơi với mọi người và cô ở lại phòng một mình. “Mình đã nhầm, cơn đau bụng không những không dứt mà còn trầm trọng hơn. Mình đau đến mức phải bò ra cửa khách sạn nhờ người gọi xe taxi chở đến bệnh viện. Đang ngồi trên xe bụng mình lại quặn lên và mình phải nhờ anh tài xế dừng lại và chạy xuống nôn dù ngay trước cửa nhà người ta”, cô nhớ lại.

Chứng từ thể hiện Huyền phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy

Lúc đó có một cô gái từ trong nhà đi ra, Khánh Huyền không biết nói gì ngoài xin lỗi liên tục. Những tưởng sẽ bị phiền trách vì ói ngay trước cửa nhà họ nhưng Huyền vô cùng bất ngờ khi em ấy hỏi thăm một cách ân cần: “Chị ơi có cần một cốc nước chanh không?”. Cô vô cùng xúc động và trả lời sau ít giây: “Không, nhưng em có thể cho chị xin một ít nước lọc được không?”. Cô gái đi vào nhà và sau đó có người nhà mang ra cho Huyền 2 chai nước suối. Khoảnh khắc đó, Huyền dựa vào cửa kính taxi và khóc vì vừa tủi thân vừa xúc động.

Muốn gửi lời cảm ơn chân thành

Xúc động vì sự hỗ trợ bất ngờ, Khánh Huyền còn cảm thấy ấm áp hơn khi biết anh tài xế lo lắng cho cô mãi đến khi đồng nghiệp cô có mặt mới chịu đi khỏi. “Anh tài xế taxi thấy mình đau đớn vật vã nên nhanh chóng đưa lên cáng rồi theo luôn vào khoa cấp cứu. Chị trong đoàn sau khi vào viện kể lại thấy anh taxi đứng ngoài cửa ngóng, thấy chị đến mới yên tâm, xin phép rời đi. Mình phải cảm ơn anh taxi nhiều lắm, vì nếu một thân một mình chắc không lết nổi vào phòng cấp cứu”, cô bộc bạch và cho biết từ khách sạn vào BV Bãi Cháy mất khoảng 15 - 20 phút xe chạy.

Poll TNO
Theo bạn, nếu là người từng giúp Huyền bạn có xuất hiện để nhận lời cảm ơn của nhân vật không?

Khánh Huyền được bác sĩ kết luận là rối loạn tiêu hóa, do đêm hôm trước ăn 3 con tôm sống. Ra viện, cô về thẳng nhà, kết thúc chuyến đi chơi chóng vánh. Cô cho biết thêm sau khi trở về, do bận đi làm nên đến giờ mới có thời gian chia sẻ và mong muốn tìm thấy 2 người đã giúp mình.

Đến thời điểm hiện tại, Huyền vẫn chưa kết nối được với hai người lạ tốt bụng. Cô cho biết lúc đó quá mệt nên cũng không nhớ rõ ngoại hình, khuôn mặt của cô gái và anh tài xế taxi cũng như hãng xe cô đi. Vì vậy, cô đã viết câu chuyện lên mạng xã hội với hy vọng hai người đó có thể đọc được và biết có một người muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến họ. Ngoài ra, cô cũng muốn lan tỏa những điều tích cực tới mọi người qua chia sẻ của mình. “Nhờ họ mà mình được vào viện kịp thời và cũng đỡ bị quay cuồng, vật vã vì đau bụng. Mình may mắn gặp được người tốt để thấy cuộc sống ngoài kia mọi người vẫn yêu thương nhau, lòng tốt vẫn ở quanh mình. Mình thực sự biết ơn dù họ là những người không hề quen biết”, Huyền nói và cho hay bản thân được quá nhiều an ủi dù gặp cơn bệnh giữa chuyến đi chơi phải vào viện một mình.

Những bình luận thăm hỏi, chúc nhanh bình phục của cư dân mạng cũng như cùng cô cảm ơn lòng tốt của hai ân nhân nói trên đã giúp Huyền thêm nhiều năng lượng tích cực. Cô cũng tự nhận do nghĩ bụng dạ tốt nên hơi chủ quan, ăn đồ sống. Sau lần này, cô rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong mỗi chuyến du lịch là luôn ăn thức ăn chín, uống nước sôi và không ăn đồ lạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.