Dân mạng trầm trồ 'ông chồng của năm' không để vợ vào bếp một mình

06/10/2022 09:31 GMT+7

Câu chuyện người chồng hầu như chưa bao giờ để vợ vào bếp một mình, vợ chồng lấy nhau gần 20 năm vẫn như “ vợ chồng son ” qua lời kể của cô con gái khiến dân mạng “mưa tim” không ngớt.

Ngưỡng mộ tình yêu ba mẹ

Câu chuyện được bạn Ngô Nguyễn Thúy Vy (17 tuổi, ngụ Trà Vinh) chia sẻ lên một hội nhóm mạng xã hội với dòng trạng thái: “Từ bé đến giờ mình hầu như không thấy ba để mẹ trong bếp một mình. Thường thì 7 giờ tối ba sẽ có mặt ở nhà để cùng mẹ nấu cơm ăn. Ba thương mẹ lắm!”. Cùng với dòng tâm sự là những hình ảnh “tình bể bình” của ba mẹ Thúy Vy khiến dân mạng ngưỡng mộ… Chỉ sau 1 ngày đăng, bài viết nhận được gần 7.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ, ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ cô gái và chia sẻ thêm những câu chuyện dễ thương trong gia đình mình.

Theo lời cô con gái, ba cô chưa bao giờ để vợ vào bếp một mình. Sau giờ làm mệt mỏi, anh vẫn phụ vợ nhặt rau, rửa chén...

NVCC

Tâm sự với Thanh Niên, Thúy Vy xác nhận ba chưa bao giờ để mẹ ở trong bếp một mình, luôn tranh thủ đi làm về sớm để phụ mẹ. Theo lời kể của cô gái, dù ba nấu ăn không giỏi, nhưng lúc nào cũng san sẻ công việc nhà, phụ mẹ những việc lặt vặt, từ nhặt rau, nấu cơm, rửa chén… “Hiếm lắm mới có ngày ba bận việc đột xuất không phụ việc bếp núc với mẹ được. Nhưng những ngày như vậy ba luôn gọi về báo trước để mẹ mình đỡ phải chờ”, Vy nói thêm.

Suốt từ những ngày tháng ấu thơ cho tới lúc trưởng thành hiện tại, cô con gái thầm ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình bất biến theo thời gian, thậm chí còn ngày càng mặn nồng hơn. “Ở nhà, ba lúc nào cũng gọi mẹ là “cưng” như vợ chồng mới cưới. Mình nhìn mà ghen tị luôn bởi đôi lúc mình có cảm giác như bị ra rìa. Nói vui là vậy nhưng thực sự mình rất tự hào khi được sống trong gia đình mà ba mẹ luôn ngọt ngào đến như thế”, Vy hào hứng kể.

“Khoe” câu chuyện của ba mẹ lên mạng xã hội, Vy nói muốn lan tỏa một chút năng lượng tích cực về tình cảm gia đình đến mọi người. Cô gái vô cùng bất ngờ vì nhận được sự quan tâm quá lớn từ cư dân mạng. Em cảm ơn những lời chúc, động viên và chia sẻ của nhiều người về câu chuyện của gia đình mình, vì điều đó tạo cho em niềm vui, hạnh phúc lớn.

Gia đình của Thúy Vy

“Vợ mình không thương thì thương ai”

Ba mẹ Vy lấy nhau từ năm 2003, sau đó đến năm 2005 thì sinh Vy. Bạn cũng là con một trong nhà đến thời điểm hiện tại. “Ba mẹ kể hồi những năm mới quen nhau, ba trầy trật lắm mới “cua” được mẹ, bởi mẹ lúc đó được nhiều người theo đuổi và gia đình ngoại cũng không tán thành cuộc hôn nhân với ba. Nhưng dần thấy được tình cảm chân thành mà ba dành cho mẹ, không chỉ mẹ mà cả gia đình 2 bên đều động lòng. Đến nay, ngót nghét 20 năm bên nhau nhưng ba mẹ vẫn giữ được hạnh phúc như thuở ban đầu. Điều đó chứng tỏ rằng sự lựa chọn năm xưa là hoàn toàn chính xác”, Thúy Vy bày tỏ.

Tâm sự với PV, anh Ngô Thanh Sử (40 tuổi, ba Thúy Vy) cho biết bản thân hết sức bất ngờ và có phần ngại khi câu chuyện của 2 vợ chồng được con gái đăng lên mạng và nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người đến thế. “Vợ mình mà, mình không thương thì thương ai! Tôi nghĩ chuyện bếp núc này kia, dọn dẹp nhà cửa làm sao phải phân biệt đàn ông, đàn bà. Vợ mình, mình phụ được gì thì phụ, san sẻ với nhau thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn”, anh Sử nói.

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (38 tuổi, mẹ Thúy Vy) cũng hạnh phúc khi lấy được một người chồng tinh tế, chiều vợ và biết san sẻ với chị mọi điều trong cuộc sống. Dù mỗi ngày chị ở nhà làm công việc nội trợ, còn chồng phải đi làm bên ngoài, nhưng lúc nào anh cũng tranh thủ về phụ chị. “Mình thích uống trà sữa lắm. Mỗi tuần anh mua ít nhất 2 ly. Cuộc sống vợ chồng đôi lúc có giận hờn, nhưng anh lúc nào cũng là người làm hòa, mà toàn mua bánh, trà sữa về dỗ, toàn là những thứ ngọt ngào”, chị cười nói.

Thúy Vy hy vọng ba mẹ lúc nào cũng mãi hạnh phúc như vậy. Em bật mí rằng trong tương lai em mong sao có thể lấy được một người chồng có những tính cách giống ba của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.