Nữ giám đốc từng 'không thích hôn nhân' lấy chàng Tây: Tình yêu ngọt cùng người mẹ chồng tuyệt vời

02/10/2022 19:25 GMT+7

Những video về của nữ giám đốc Việt lấy chồng Tây tại Thụy Sĩ – một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người vì cuộc sống bình yên với không gian trong lành, xanh mướt.

Căn nhà đầy sự tử tế ở Thụy Sĩ

“Quỳnh Anh xin chào tất cả mọi người” – những clip trên mạng xã hội của tài khoản Quỳnh Anh ở Thụy Sĩ tạo ấn tượng với người xem vì giọng nói ấm áp, từng khung hình đều là cảnh sắc thiên nhiên đẹp mê hồn ở đất nước “đáng sống nhất thế giới”.

Ngày vừa theo chồng về Thụy Sĩ, chị Hoàng Quỳnh Anh (33 tuổi, quê Nghệ An) nhận thấy con người và đất nước này có nhiều điều thú vị nên bắt đầu quay clip chia sẻ. Video của nữ giám đốc người Việt là những câu chuyện cuộc sống mỗi ngày, nhưng có đầy ắp thông tin về địa lý, cảm nhận về thiên nhiên, đời sống bình dị tại thị trấn nhỏ.

Hai vợ chồng dành nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau

nvcc

Thấy vợ điều hành công ty về hàng gia dụng bận rộn, anh Jorge Strehler (37 tuổi, chồng chị Quỳnh Anh) phản đối chị làm clip vì sợ tốn nhiều thời gian. Nhưng mẹ chồng thì luôn ủng hộ, giúp đỡ con dâu. Sau đó, anh Jorge mới cùng tham gia. Cả gia đình chồng, hàng xóm cũng rất thân thiện khi biết chị đang làm những video tích cực về Thụy Sĩ.

Từng bỏ công việc thu nhập 150 triệu/tháng, đi du lịch một mình đến Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ,… sau đó quay về Campuchia cùng bạn bè khởi nghiệp với mức thu nhập “khủng”, chị bỏ tất cả để theo chồng Tây đến Thụy Sĩ.

Tại đây, chị tiếp tục làm những công việc này từ xa nhưng dành nhiều thời gian hơn để cùng chồng đi du lịch. Thường ngày, anh Jorge chủ động làm việc nhà vào buổi sáng hoặc khi đi dạy về. Cuối tuần, hai vợ chồng thu xếp cùng làm việc nhà hoặc đọc sách, chơi cờ.

Hai vợ chồng cùng chú cún cưng xuất hiện trong các clip bình dị về cuộc sống ở Thụy Sĩ

nvcc

“Ở Thụy Sĩ, vợ chồng đều phải chia sẻ việc nhà nên việc chồng tôi làm việc nhà là điều khá bình thường. Các anh chồng cũng làm việc nhà hết cho vợ giống như truyền thống trong gia đình vậy. Mẹ chồng tôi cũng được chồng yêu thương giống như vậy”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Chia sẻ về lý do chọn sống ở Wald ZH, nàng dâu Việt cho biết vì anh Jorge sinh ra và lớn lên ở đây, là người khá tình cảm nên anh muốn sống gần gia đình. Đến đây, chị mới cảm nhận được người Thụy Sĩ nồng hậu thế nào.

Mẹ chồng làm giáo viên ở thị trấn gần 40 năm, có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Căn hộ vợ chồng chị mua cũng là được một người bạn của mẹ chồng nhường lại cho gia đình mình mức giá thấp so với thị trường.

“Vợ chồng tôi mua nhà bằng tất cả sự tử tế của những người xung quanh, mẹ chồng, chị chồng đã cho vợ chồng mình vay mượn tiền để trả trước, còn lại là đi vay ngân hàng”, chị nói.

Cặp đôi đã có một buổi tiệc nhỏ ấm cúng với các thành viên trong gia đình vào tháng 4 vừa qua

nvcc

Khi mới dọn vào nhà của hai vợ chồng trống trơn, mẹ chồng mua cho 2 bàn gỗ lớn; chị chồng thì làm đầy các ngăn bếp bằng dụng cụ cần thiết, gia vị; anh chồng mua tặng ghế ngồi; hàng xóm cũng mỗi người vài món, cô nhà kế bên tặng cái tủ lớn, bạn bè thì nhắn bảo qua xem lấy được đồ gì mang về không. “Giờ thì vợ chồng mình có căn nhà đầy nắng, tình yêu và khu vườn nhỏ với bầu trời thiên nhiên”, nữ giám đốc người Việt hạnh phúc bày tỏ.

Mẹ chồng Tây – nàng dâu Việt thân thiết

Anh Jorge làm quen với chị Quỳnh Anh tại một quán cà phê nhỏ ở Phnom Penh. Ấn tượng với cô gái thông minh, xinh đẹp, độc lập với tính cách và cách nhìn nhận mọi việc. Anh nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, ý tưởng tương tự về tương lai mặc dù xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau.

Anh chia sẻ: “Cả hai chúng tôi đều sống ở Campuchia, xa nhà nên nương tựa vào nhau. Tôi hạnh phúc khi ở gần Quỳnh Anh. Nụ cười của cô ấy khiến tôi hạnh phúc, tôi muốn ở bên và cùng cô gái này già đi”.

Cả hai dành nhiều thời gian cùng trải nghiệm, khám phá Thụy Sĩ

nvcc

Anh Jorge ngỏ lời cầu hôn chị Quỳnh Anh sau 6 tháng yêu nhau khiến chị có chút phân vân. Nhưng vì cách nói chuyện hiểu biết, từ tốn và dịu dàng của anh Jorge cũng làm chị nghĩ là đây là người đàn ông xứng đáng lấy làm chồng.

Ngày chị thông báo với gia đình về quyết định kết hôn, cả nhà vui mừng vì cô con gái từng tuyên bố không thích hôn nhân đã chịu cưới chồng. Do ảnh hưởng của dịch nên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào năm 2020 tại Việt Nam bị hoãn lại, hiện cả hai mới tổ chức một buổi tiệc ấm cúng trong gia đình tại Thụy Sĩ vào tháng 4 vừa qua.

Từng tự lập và sống một mình hơn 13 năm nên khi chuyển về Thụy Sĩ ngoài việc có sự thay đổi quá lớn về đời sống và thời tiết, chị Quỳnh Anh không quá lo lắng. Ngày đầu đặt chân đến “đất nước đáng sống nhất thế giới”, mẹ chồng mở cửa ra nhìn chị trìu mến, tặng một bó hoa và nói: “Chào mừng con về nhà”.

Mẹ chồng là người chị Quỳnh Anh có thể thoải mái tâm sự, chia sẻ

nvcc

Chị xúc động: “Chữ “nhà” ấy lắng đọng trong mình đến bây giờ và có lẽ rất nhiều năm sau nữa. Mẹ chồng mình là người rất ấm áp. Mình giận chồng thì mẹ và chị chồng sẽ cùng đến an ủi. Mình có thể tâm sự với họ bất cứ điều gì, mẹ chồng cũng khá tự hào về mình trong các câu chuyện với bạn bè. Tôi có một gia đình chồng thật sự tuyệt vời”.

Bà Romasri Strehler (76 tuổi, mẹ chồng chị Quỳnh Anh) cũng bày tỏ, bà thích khoảng thời gian ở cạnh con dâu vì có thể cùng nói chuyện, đi dạo, nấu ăn. Người mẹ chồng tâm lý này cũng mong nàng dâu Việt cảm thấy thoải mái khi ở Thụy Sĩ và mong sớm có dịp cùng chị Quỳnh Anh về Việt Nam để gặp gỡ gia đình thông gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.