Cô gái nhảy xuống hồ bơi tại một bữa tiệc và tỉnh dậy bị liệt toàn thân

Thiên Lan
Thiên Lan
26/11/2022 15:59 GMT+7

Cuộc sống của một cô gái ở New York (Mỹ) đã thay đổi mãi mãi sau khi cô nhảy xuống một hồ bơi nông và sau đó đã bị liệt toàn thân.

“Tôi nhớ mình đã nhảy xuống hồ bơi và nghe cổ mình kêu một tiếng rắc, rồi không biết gì nữa”, Dana Barrett, 31 tuổi, nói về tai nạn kinh hoàng khiến cô phải nằm viện hơn 1 năm vì không thể cử động hay tự thở được nữa, theo tờ New York Post.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 29.6.2019, khi cựu quản lý nhà hàng tham dự một bữa tiệc bể bơi tại nhà của bạn trai Seamus Cantwell, 31 tuổi.

Nhưng khi nhảy xuống hồ bơi, cô đã đánh giá sai độ sâu nên bị đập đầu và gãy cổ.

Hãy chắc chắn hồ bơi đủ sâu trước khi nhảy xuống

Shutterstock

Cô Barrett mô tả: Hồ bơi nông ở một đầu và sâu ở đầu kia, tôi đã chạy đến đoạn sâu để nhảy xuống nhưng hóa ra chỗ đó chưa đủ sâu! Khi tôi bị đập đầu, tôi thực sự nghe cổ mình phát ra một tiếng rắc

Cô nói thêm, tôi trồi lên mặt nước và không thể cử động nhưng vẫn nghe tiếng những người xung quanh, theo New York Post.

Sau đó cô bất tỉnh vì thiếu oxy và không thể tự thở do bị liệt từ cổ trở xuống.

Bạn trai của Barrett đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô nhưng vô ích. Cô gái tỉnh dậy sau 2 ngày nhập viện tại Bệnh viện Đại học Stony Brook.

Sau 2 tháng điều trị, cô được chuyển đến Trung tâm phục hồi chức năng Mount Sinai trong 2 tháng nữa, trong thời gian đó cô bắt đầu vật lý trị liệu.

Ở đó, cô học lại cách nói, ăn uống và cả cử động đầu. Cô cũng đã thử các loại xe lăn khác nhau để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Hiện Barrett không còn thở máy nữa, mà được sử dụng ống khí quản và máy tạo nhịp kích thích co cơ hoành giúp tự thở.

"Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng việc nhảy hồ bơi có thể rất nguy hiểm, vì vậy hãy chắc chắn hồ bơi đủ sâu trước khi nhảy xuống", Barrett nói, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.