Cô gái Pháp như 'siêu mẫu' tìm được mẹ ruột trong 1 ngày: Biết ơn lòng tốt người Việt

02/09/2022 09:01 GMT+7

Cùng bạn trai người Hà Lan đến TP.HCM, chưa đầy 1 ngày cô gái Pháp xinh đẹp Kallisté (24 tuổi) đã tìm tìm được mẹ ruột của mình, như một phép màu. PV Thanh Niên đã đồng hành cùng chị Kallisté trên hành trình tìm mẹ và ghi lại cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau 24 năm đằng đẵng.

Theo đó, câu chuyện chị Kallisté về TP.HCM và tìm được mẹ ruột chỉ sau 1 ngày, được thông tin trong bài viết: "Điều kỳ diệu với cô gái Pháp gốc Việt về TP.HCM tìm mẹ: Phép màu khó tin trong 1 ngày" đã nhận được sự quan tâm lớn bạn đọc báo Thanh Niên. Kallisté đã tìm được mẹ như thế nào?

Biết ơn lòng tốt của người Việt

Từ ngày về TP.HCM, dưới sự hỗ trợ của anh Đỗ Hồng Phúc (27 tuổi, Q.Gò Vấp) cũng như PV Báo Thanh Niên và nhiều trang mạng xã hội có lượt tương tác lớn, câu chuyện của chị Kallisté thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bản thân cô gái Pháp hết sức bất ngờ, khi câu chuyện của mình được lan tỏa rộng rãi đến vậy. Cô cho biết bản thân vô cùng biết ơn sự tử tế, tốt bụng mà người Việt Nam dành cho mình.

Câu chuyện chị Kallisté về TP.HCM tìm lại mẹ ruột đã nhận được sự quan tâm lớn

NVCC

Kallisté gây ấn tượng với chiều cao gần 1,8 mét và gương mặt xinh đẹp

nvcc

“Đọc những bình luận từ mọi người, tôi đã không kiềm được xúc động. Tôi cảm giác như mọi người đang đồng hành cùng tôi trên hành trình tìm lại mẹ, và điều đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Rất rất lớn!”, chị bày tỏ.

Chỉ vài giờ sau khi thông tin được đăng tải, điện thoại của anh Phúc đã nhận được hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn cung cấp thông tin về các trường hợp gia đình từng bỏ con lại bệnh viện Từ Dũ thời điểm đó. Sau khi xác minh, thông tin đều không trùng khớp.

Ngày hôm sau, anh Phúc bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị Mỹ Trinh (23 tuổi, ngụ Q.12) thông báo rằng người mẹ cho con trong bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, chính là dì của mình. Và hầu hết, tất cả các thông tin sau khi xác nhận giữa 2 bên đều trùng khớp đến khó tin, từ tên tuổi người mẹ đến việc người dì của Mỹ Trinh từng để lại con ở bệnh viện vào thời điểm được nhắc đến trong bài viết.

Chị Mỹ Trinh (phải) cho rằng, dì mình - bà Phạm Thị Hà (trái) chính là mẹ ruột của chị Kallisté

nvcc

Chị Kallisté (lúc nhỏ) và bà Hà có nhiều nét giống nhau

nvcc

“Tôi nhìn bức ảnh, sau đó hỏi lại mẹ của mình thì mới bất ngờ nhận ra đây là ảnh của dì mình lúc trẻ. Lúc đó tôi vừa bất ngờ đến mức không thể tin vào mắt mình, vội gọi điện thoại thông báo cho dì. Chính dì cũng xác nhận đó là mình. Cả nhà không tin được chuyện gì đang xảy ra, bởi nó giống như một phép màu không có thật vậy”, chị Trinh kể lại.

Quả thật, khi ngắm hình ảnh của bà Phạm Thị Hà (48 tuổi, người có thể là mẹ ruột của Kallisté) hiện tại, chúng tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong ánh mặt, nụ cười và cánh mũi của cả 2. Điều đó càng củng cố thêm cho niềm tin của chúng tôi, rằng họ chính xác là mẹ con của nhau.

Có niềm ân hận thấu tâm can

Theo thông tin được cung cấp, tôi tìm đến một con hẻm nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân (Q.Tân Bình), nơi bà Hà đang sống. Trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, bà sống và chăm sóc cho một người tri kỷ bị tai biến, phải ngồi xe lăn.

Bà Hà hiện sống cùng người tri kỷ trong căn nhà ở con hẻm nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân (Q.Tân Bình)
cao an biên
Hiện bà làm tạp vụ, chăm sóc cho người bạn bị tai biến
cao an biên

Thấy tôi hỏi thăm chuyện đứa con mà 24 năm về trước bà đứt ruột bỏ lại tại bệnh viện, người phụ nữ luống tuổi không giấu được sự xúc động. Với cách nói chuyện từ tốn và vô cùng lịch thiệp, bà nhớ lại những ngày tháng trước. Khi đó, bà là cô gái 24 tuổi đang độ xuân thì, sống ở Bến Cầu (Tây Ninh). Phải lòng một người đàn ông, bà trót mang thai, dẫu chưa cưới hỏi.

“Ngày biết tôi có em bé, người đó phủi bỏ trách nhiệm, quyết không nhận con, lại càng không thể nào cưới tôi làm vợ. Sợ mẹ cha la rầy, sợ láng giềng dị nghị, tôi không về nhà mà lang bạt đây đó khắp nơi, may mắn được chị dâu âm thầm giúp đỡ. Cú sốc làm cho tôi thấy mình như điên điên dại dại, không còn là chính mình nữa”, bà nói.

May mắn, bà Hà được người ơn đã cưu mang những ngày tháng "điên dại" sau khi cho con
cao an biên
Người mẹ hy vọng và tin rằng, chị Kallisté chính là con ruột của mình
cao an biên

Sắp tới ngày lâm bồn, bà đến bệnh viện Từ Dũ để sinh con mà không có đồng nào trong túi. May mắn, nhờ sự giúp đỡ của người chị dâu cũng như y bác sĩ, mẹ tròn con vuông. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, bà quyết định để lại con ở bệnh viện, mà không biết rằng, chính điều đó sẽ ám ảnh bà suốt những ngày tháng về sau.

Cho con xong, bà về quê lang bạt khắp Tây Ninh, làm đủ thứ nghề để nuôi thân. Sau đó không lâu, bà lại lên TP.HCM, nay ở đầu này, mai ở xó nọ, vô định. May mắn lúc đó, bà Hạnh được một người phụ nữ giúp đỡ, đem về nhà để phụ việc.

“Người đó là mẹ của người đàn ông đang được tôi chăm sóc, bầu bạn. Thấy tôi điên điên dại dại, chắc bà động lòng thương mà đem về, cho tôi chỗ ăn chỗ ở, tôi thì chăm sóc bà cũng như giúp làm công việc nhà. Bà thương tôi như thương con của mình”, bà Hà nhớ lại.

Chị Kallisté hồi hộp chờ lấy mẫu máu xét nghiệm ADN
CAO AN BIÊN

Nhờ ân nhân, tinh thần bà Hà cũng dần tỉnh táo. Sau đó, năm 2000, bà không giấu giếm mà nói rằng mình từng cho một người con, nay muốn tìm lại. Dù mọi người hết sức ủng hộ, song mọi thứ đã quá muộn màng, bà không biết con mình nay đã ở đâu, về đâu.

Với niềm ân hận thấu tâm can, người mẹ mang theo nó đến mãi những ngày tháng về sau. Hơn 2 thập kỷ qua, chưa đêm nào bà ngủ một giấc trọn vẹn, bởi không thôi ám ảnh về con. “Tôi không biết con mình ra sao, có sống tốt không. Lòng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp con 1 lần, rồi có nhắm mắt xuôi tay bà cũng cam lòng”, bà rưng rưng.

Ngày ân nhân mất, vì đáp trả nợ ân tình, bà đã chăm sóc người con trai của cụ bà suốt mấy chục năm qua. Ông sống đơn chiếc, mất khả năng đi lại sau cơn tai biến, bà Hà không có con, 2 người làm tri kỷ bầu bạn.

tin tức của con, suốt mấy ngày qua bà không ngủ được. Bằng linh cảm của một người mẹ, bà tin chắc một điều rằng, Kallisté chính là con gái ruột của mình. Và người phụ nữ nói rằng, không điều gì có thể biện minh cho lỗi lầm mình bỏ con ngày xưa. Nếu có phải quỳ để xin con tha thứ, bà cũng cam lòng.

Mừng đến bật khóc sau kết quả giám định ADN

Biết được tin tức của bà Hà, chị Kallisté hết sức bất ngờ. Chị từng nghĩ rằng, có thể hành trình của mình sẽ kéo dài trong nhiều năm. Thế nên với những thông tin đã có, Kallisté xem nó như một phép màu, một kỳ tích bởi chị tin chắc một điều, 99% bà ấy là mẹ ruột của mình. Song, 2 bên vẫn cần làm xét nghiệm ADN, để khẳng định 1% còn lại.

Đang có kỳ nghỉ ở Phú Quốc, chị bay chuyến bay sớm về lại TP.HCM để làm thủ tục xét nghiệm ADN. Bà Hà ngỏ ý với chúng tôi, mong rằng có thể chia đôi tiền xét nghiệm, song, cô gái Pháp nhất quyết không đồng ý.

“Tôi là người đi tìm lại mẹ mình, tìm lại cội nguồn. Hãy để cho tôi làm điều đó. Tôi không muốn gặp bà trong ngày xét nghiệm ADN, tôi muốn khi có kết quả, khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi sẽ đến gặp và ôm chầm lấy mẹ để nói rằng: “Cuối cùng con cũng đã tìm được mẹ. Mẹ ơi!”, chị xúc động.

Bà Hà lấy máu xét nghiệm
cao an biên

Chúng tôi đã sắp xếp, để cả 2 có thể xác định quan hệ huyết thống tại một trung tâm trên đường Nguyễn Đình Khơi (P.4, Q.Tân Bình). Dự kiến, 1 ngày sau sẽ có kết quả, và với 2 mẹ con, đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời, mà họ phải trải qua.

Trưa hôm sau, PV Thanh Niên được ủy thác đến trung tâm nơi cả 2 đã xét nghiệm ADN để nhận kết quả. Đọc dòng chữ khẳng định của bác sĩ: "Có quan hệ huyết thống Mẹ - Con", tôi mừng không nói nên lời, vội gọi điện để thông báo. 2 mẹ con nhận tin trong sự vỡ òa và những giọt nước mắt lăn dài, cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời.

Ngay chiều hôm đó, họ đã có một cuộc đoàn tụ đặc biệt ngay tại nhà riêng của bà Hà. Sau 24 năm dài đằng đẵng, cuộc hội ngộ giữa cô gái Pháp Kallisté và mẹ đã diễn ra như thế nào?

(còn tiếp…)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.