Có gì ở 'làng nguyên thủy' - nơi người H'Mông trốn thế giới?

17/09/2022 10:52 GMT+7

Cạnh bìa rừng nơi bà con người H'Mông sinh sống có một ngôi làng nhỏ hoang sơ không có đèn điện, không có internet, sóng điện thoại... Hang Táu - Mộc Châu còn được biết đến với tên gọi "hang nguyên thủy".

Trở về sau chuyến phượt Mộc Châu những ngày đầu tháng 9, anh Nguyễn Hồng Dương (sinh sống và làm việc ở Hà Nội) kể rất nhiều cảm xúc của mình qua những bức ảnh "trong vắt" về hang Táu - Mộc Châu.

Hang Táu thuộc bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, ẩn mình trong những dãy núi cao của Mộc Châu

Nằm biệt lập trong thung lũng, ngôi làng chỉ có vỏn vẹn khoảng 20 hộ người đồng bào H'Mông sinh sống nên vẫn còn giữ nguyên vẹn nếp sống truyền thống, hoang sơ và bình yên

Anh chàng "phượt thủ" gọi đây là nơi người H'Mông trốn thế giới vì không gian rất yên bình, trong lành, cảnh đẹp và đặc biệt là rất ít người qua lại

Thực tế, đây không phải là nơi sinh sống chính của người đồng bào dân tộc H'Mông, Hang Táu chỉ là nơi họ chăn nuôi gia súc và... thư giãn

Chăn nuôi vẫn là hoạt động kinh tế chính của người đồng bào H'Mông

Họ làm rẫy, trồng trọt và chăn nuôi, tự cung tự cấp mọi thứ

Tiếng chim rừng hót líu lo, tiếng lục lạc của những đàn trâu, bò mải mê gặm cỏ và văng vẳng tiếng nô đùa của con trẻ... là những ấn tượng không thể quên đối với du khách lần đầu tới hang Táu

Ngôi làng hiện ra yên bình dưới nắng chiều thung lũng

Hai năm trở lại đây, hang Táu dần thu hút các tín đồ du lịch ưa thích khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới hoang sơ

Hang Táu chưa được định vị chính xác trên Google Maps. Du khách muốn tới đây có thể tìm kiếm "Tà Số" rồi tiếp tục lên hỏi đường. Anh Hồng Dương chia sẻ, đường di chuyển vào làng khá khó đi. Du khách cần sử dụng xe máy để di chuyển đoạn đường khoảng hơn 7 km đất đá gập ghềnh, vượt nhiều đoạn dốc và bùn đất trơn trượt nếu trời mưa

Du khách nên tới Hang Táu vào buổi chiều để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp những ngôi nhà sàn hoang sơ dưới nắng chiều bàng bạc

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG

Dù vẫn còn hoang sơ nhưng sau một thời gian "nổi tiếng", người dân tộc H'Mông ở đây đã dần chuyển hướng sang làm du lịch. Họ thu vé vào Hang Táu giá 30.000 đồng/người. Ngoài ra còn có dịch vụ xe ôm đưa/đón khách 150.000 đồng/2 chiều. Du khách có thể mua gà của người dân ở đây và nhờ họ chế biến hộ nhưng tuyệt đối không được mang thức ăn vào làng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.