Cô giáo mầm non với hành trình thiện nguyện

09/05/2022 09:14 GMT+7

Bên cạnh việc dạy học, hơn 3 năm qua, cô giáo Cao Thị Diệu Huyền (34 tuổi) đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ hàng trăm học sinh và bệnh nhân nghèo.

Cô Huyền hiện là giáo viên Trường mầm non Rạng Đông (xã An Thạnh Đông, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Cô kể năm 2019, trong một lần về thăm quê ở Vĩnh Long, biết được một trường hợp khó khăn cần hỗ trợ, cô đã đến nơi tìm hiểu rồi đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Từ đó, cô bén duyên với công việc thiện nguyện.

Tháng 5.2019, cô Huyền thành lập nhóm Tâm Từ Sen nhằm kết nối các nhà hảo tâm gần xa để giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh tật. Hiện nhóm có 5 thành viên, hầu hết là giáo viên ngụ tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Vĩnh Long.

Suốt 3 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, nhiều con đường quanh co vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sóc Trăng cô Huyền đã thuộc lòng. Bởi đó là những con đường đưa cô đến với các hoàn cảnh khó khăn. “Tôi phụ trách tổ chức chương trình và khảo sát, đăng lời kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh ở Sóc Trăng. Còn các hoàn cảnh ở Vĩnh Long thì tôi nhờ các bạn thành viên nhóm khảo sát, sau đó cùng đăng lên mạng xã hội để vận động và trực tiếp đến giúp đỡ”, cô cho biết.

Cô Huyền (bìa phải) hỗ trợ cho hoàn cảnh nghèo

DUY TÂN

Theo cô Huyền, hầu hết những hoàn cảnh khó khăn được nhóm hỗ trợ là do các thành viên phát hiện và từ bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi hoàn cảnh như vậy, nhóm chỉ kêu gọi từ 2 - 3 ngày và nhanh chóng đi trao. “Không có nhiều tiền nên chúng tôi đóng góp công sức và kết nối những tấm lòng thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo. Làm được như vậy tôi thấy rất vui, ấm áp”, cô Huyền chia sẻ.

Mỗi năm, cô vận động được hàng trăm triệu đồng để trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2020, cô vận động hơn 350 triệu đồng, nhờ đó nhiều cảnh đời vất vả đã được hỗ trợ kịp thời, vượt qua khó khăn.

Cô Huyền còn thường xuyên tổ chức chương trình tiếp bước cùng học sinh đến trường; tổ chức tủ cơm, sữa, bánh từ thiện tại một số trường tiểu học trên địa bàn. Ngoài ra, cô còn thực hiện chương trình phát cơm, bánh mì mỗi tháng 3 lần, mỗi lần từ 60 - 70 phần, cho các em học sinh; hỗ trợ dụng cụ học tập, cặp, sách cho học sinh nghèo hằng năm vào ngày tựu trường; tổ chức tặng quà cho các nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi; xây dựng nhà tình thương cho người nghèo; phát động thực hiện quầy quần áo từ thiện... Cô tâm sự: “Dịch Covid-19 vừa qua ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân; người nghèo lại càng dễ bị tổn thương hơn. Bởi thế chúng tôi tranh thủ giúp đỡ họ nhanh chóng, bằng mọi cách, với sự đồng cảm và sẻ chia”.

Trong hành trình thiện nguyện của cô Huyền, niềm vui có, nỗi buồn cũng nhiều. “Hoàn cảnh thương tâm nhất là bé Loan và bé Rết ở Sóc Trăng. Gia đình 2 bé rất nghèo, chẳng may bị tai nạn nên 2 bé lần lượt qua đời. Nhóm chúng tôi lập tức đến hỗ trợ nhưng không khỏi xót xa khi các bé ra đi ở tuổi đời quá nhỏ”.

Vừa qua, cô Huyền còn vận động 6 triệu đồng giúp gia đình chị Thơ (ngụ H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) bị ung thư vú giai đoạn cuối thực hiện tâm nguyện xây dựng lại nhà để con nhỏ có chỗ trú mưa tránh nắng.

Cứ thế, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô giáo Cao Thị Huyền Trang vẫn miệt mài sẻ chia, hỗ trợ để những hoàn cảnh khó khăn cảm nhận thêm sự ấm áp của tình người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.