6 giờ 30 ngày 26.5, cô Nguyễn Thị Mai (trú xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, giáo viên thể dục Trường tiểu học Hồng Quang) đèo mẹ từ thành phố Nam Định về xã Hồng Quang bằng xe máy. Khi đi đến cầu Đò Quan (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định), cô thấy nhiều người tụ tập trên cầu, nên dừng xe hỏi chuyện, thì biết có người vừa rơi xuống nước.
Cô Nguyễn Thị Mai và học sinh được cứu sống
ẢNH: MXH
Nhìn dòng sông Đào nước chảy xiết, nạn nhân ngày càng trôi ra xa, cô Mai liền cởi mũ bảo hiểm, dựng chân chống xe, cởi dép và chạy đến thang bộ từ phía trên cầu xuống đường đê gần đó rồi lao mình xuống sông.
Giữa dòng nước chảy xiết, cô Mai vận dụng tất cả các kỹ năng bơi lội, tìm cách tiếp cận nạn nhân nhanh nhất có thể. Khi ôm vào người nạn nhân, cô mới dừng trên mặt nước để thở. "Tôi nói với nạn nhân, con há miệng ra hít hơi thật sâu. Có cô ôm rồi, con hãy bình tĩnh để cô đưa con vào", cô Mai nhớ lại khoảnh khắc đưa nạn nhân vào bờ.
Cô giáo Nam Định cứu nữ sinh đuối nước: ‘Chỉ nghĩ đến cứu cháu lên thôi’
Tất cả quá trình cứu người chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Vào bờ, cô Mai và nạn nhân phải nằm nghỉ 10 phút mới có thể đứng dậy đi được. "Khi nạn nhân đã được an toàn, tôi mới phát hiện mình dẫm vào mảnh sành khi chạy xuống đường đê, vết thương khiến tôi chảy máu rất nhiều, nhưng tôi không thấy đau vì chỉ tập trung cứu người", cô Mai nói.
Nữ giáo viên chia sẻ, đã công tác ở Trường tiểu học Hồng Quang được 12 năm, mỗi ngày cô đều dậy sớm chạy bộ nên có nền tảng thể lực rất tốt.

Bình luận (0)