Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

26/06/2023 18:54 GMT+7

'Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta...'. Đó là những câu ca thay lời động viên mà cô Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên gửi tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tiếp sức sĩ tử bằng câu hát, bánh ngọt

Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TP.HCM) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho hơn 700 học sinh lớp 12 hôm 23.6. Sau phần phát biểu của giáo viên và phụ huynh, cả sân trường vỡ òa khi cô Võ Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng nhà trường, cùng 16 giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lần lượt tiến lên sân khấu để hát tặng học trò những ca khúc thay lời động viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Võ Thị Hồng Lan (áo cam, thứ 3 từ phải qua) cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp hát tặng học trò trong ngày ra trường

CLB TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT TRẦN KHAI NGUYÊN

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Tiết mục của các thầy cô khiến học sinh lẫn phụ huynh thích thú

LÂM VĨNH HỒNG

Trong khi các cô kể lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò qua ca khúc Tuổi đời mênh mông của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, "Bao đường phố em qua, nắng lên đứng chờ. Đường dìu chân em đi đến những miền xa...", thì các thầy dùng bài hát Con đường tôi của ca sĩ Trọng Hiếu để nhắn nhủ, "Dù cho ngày tháng còn đó những chông gai. Ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước. Trên con đường tôi...".

Cuối cùng, tiết mục được đẩy lên cao trào khi 17 thầy cô cùng hòa giọng trong ca khúc Niềm tin chiến thắng của ca sĩ Mỹ Tâm, với hy vọng học sinh lớp 12 sẽ chiến thắng chính bản thân mình trong kỳ thi sắp tới: "Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng, dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người...".

"Em rất bất ngờ và cảm động trước những yêu thương mà thầy cô đặt vào từng câu hát. Chúng đã tiếp thêm năng lượng tích cực và nhiệt huyết dâng trào cho chúng em, giúp chúng em không chỉ có thêm động lực để 'vượt vũ môn' kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, mà còn cả niềm tự tin với chặng đường tương lai phía trước", Trương Trần Mai Anh, học sinh lớp 12A14, bộc bạch.

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Học trò hưởng ứng theo từng câu hát của thầy cô

LÂM VĨNH HỒNG

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Giáo viên chủ nhiệm tặng học trò lớp mình những hộp bánh ngọt kèm theo lời chúc may mắn

LÂM VĨNH HỒNG

Không chỉ bày tỏ tình cảm trên sân khấu, các thầy cô Trường THPT Trần Khai Nguyên còn gói câu chúc may mắn vào từng hộp bánh ngọt để gửi tặng học trò trước "giờ G". Nguyễn Huỳnh Gia Hân, học sinh lớp 12A16, nói rằng em rất hạnh phúc khi có thể trải qua ngày ra trường với nhiều khoảnh khắc ý nghĩa từ thầy cô, gia đình và bạn bè. "Em chắc chắn sẽ không quên những tháng ngày học tại trường và cảm xúc bồi hồi hôm nay", Hân tâm sự.

Những lời gửi gắm tuổi 18

Bên cạnh những hoạt động tiếp sức ấm áp, cô hiệu trưởng Hồng Lan cũng có bài phát biểu cảm động gửi đến thế hệ học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên sắp tốt nghiệp. Theo đó, cô Lan nhìn nhận sự trưởng thành hôm nay của học trò là thành quả không chỉ đến từ những tháng ngày không màng mệt mỏi của riêng các em, mà còn là sự âm thầm hy sinh của cha mẹ, thầy cô.

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Nhiều học sinh không kiềm nổi xúc động khi lắng nghe tâm tư từ thầy cô, phụ huynh

LÂM VĨNH HỒNG

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Các em nhắn gửi những ước mơ, hoài bão của bản thân trong những tờ giấy ghi chú

LÂM VĨNH HỒNG

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Học sinh cũng tranh thủ phút giây cuối cùng bên nhau để ký áo và trao dòng lưu bút

LÂM VĨNH HỒNG

"Trên hành trình lớn lên từng ngày, các con đã thấy nếp nhăn trên da mẹ, tóc bạc trên đầu cha, có thể đã khiến cha mẹ bận tâm, thầy cô buồn lòng. Nhưng hãy xem đó là bài học sâu sắc để sau này sải bước trên đường đời, các con sẽ vững vàng, tự tin chọn lối rẽ và đích đến cho riêng mình. Hãy trở thành những người sống có hoài bão, trách nhiệm với chính bản thân và đất nước", cô Lan bộc bạch.

"Các con sẽ luôn thành công, miễn là không đầu hàng trước những gian nan sắp tới. Hãy cố gắng, bình tĩnh và quyết tâm giành kết quả cao nhất để báo đáp thầy cô, cha mẹ và chính mình. Mọi người đang chờ tin vui từ các con. Chúc các con ra quân thắng lợi!", cô Lan gửi gắm.

Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh cũng dành những lời động viên đặc biệt cho sĩ tử. Trong đó, mẹ của nữ sinh Trần Huỳnh Phương Nghi, lớp 12A14, nhắn nhủ: "Hãy nhìn cuộc sống bằng 'lăng kính' màu hồng, và rồi cuộc sống cũng sẽ tặng lại các con 'màu hồng' tương tự".

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Buồng chụp ảnh đầy chất thơ do học sinh tự thiết kế

LÂM VĨNH HỒNG

Cô hiệu trưởng hát 'Niềm tin chiến thắng' tặng học trò trước kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Cuối buổi lễ, học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên "quẩy hết nấc" với súng nước và bột màu để khép lại kỷ niệm những ngày tháng thanh xuân

CLB TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT TRẦN KHAI NGUYÊN

Lưu dấu ấn

Tại buổi lễ, nhiều học sinh cũng có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong những không gian do ban tổ chức thiết kế như buồng chụp ảnh "Lưu dấu thanh xuân", bảng "Ký họa"... Các em trao nhau những dây ruy băng sắc màu để thắt chặt tình cảm tuổi học trò.

"Dây màu vàng tượng trưng cho tình bạn, màu hồng dành cho lời thương chưa kịp nói. Trong khi đó, dây trắng là lời xin lỗi còn dây xanh thay cho lời cảm ơn chân thành nhất", Trần Thị Hồng Tuyết, lớp 12A9 và là thành viên ban tổ chức buổi lễ, giải thích. Ngoài ra, hơn 700 học sinh lớp 12 cũng chơi té nước, bột màu để giải tỏa áp lực thi cử.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.