Có một Bình Dương rất khác qua góc nhìn của 'Tôi yêu chợ Việt'

03/08/2022 09:55 GMT+7

Bốn số Tôi yêu chợ Việt ghi hình tại Bình Dương không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn khắc họa rõ nét sự độc đáo của đất và người nơi đây.

Ngôi chợ “cổ” 184 tuổi

Chợ Thủ Dầu Một (Thủ Dầu 1, Bình Dương) có lẽ là một trong những điểm đến đặc biệt nhất trong gameshow Tôi yêu chợ Việt. Khu chợ với tuổi đời lên đến 184 năm này không chỉ giữ được những nét cổ điển trong kiến trúc mà còn bày bán nhiều đặc sản như măng cụt Lái Thiêu, bánh bèo bì, gà quay xôi phồng… Trái với tuổi đời thuộc hàng “cụ kỵ” của khu chợ này, tiểu thương tại đây lại vô cùng trẻ trung, giàu nhiệt huyết. Bằng chứng là trong trò chơi “Cưỡi ngựa ăn gà” ở tập 5, sau khi hoàn thành xong thử thách, tiểu thương của hai đội chơi đã thoải mái ngồi thưởng thức gà rán chấm tương ớt trước sự ghen tị của Việt Hương và khán giả.

Tiểu thương Bình Dương cực sung

Người dân Bình Dương hào sảng, nhiệt huyết. Tất cả được thể hiện rõ nét trong phong cách thi đấu của các đội chơi. Nếu tiểu thương chợ Thủ Dầu Một dùng cả thân người để trượt lên dốc nghiêng với quyết tâm phá kỷ lục trong trò “Vận chuyển mút xốp” thì tiểu thương chợ Quang Vinh (Tân Uyên, Bình Dương) cũng không kém cạnh khi quyết liệt kéo co dưới mưa, bất chấp việc té ngã do trơn trượt. Trong tập 8 ghi hình tại chợ Phú Chánh A (Tân Uyên, Bình Dương), một tiểu thương cao lớn còn sẵn sàng nhấc bổng cả đối thủ để cướp gấu bông về cho đội mình.

Tiểu thương chợ Phú Chánh A trong trò chơi “Giành gấu bông”

“Đặc sản” hài hước trên đất Bình Dương

Tôi yêu chợ Việt là gameshow giải trí dành cho các tiểu thương trên cả nước. Do đó, tiếng cười và những phút giây thư giãn luôn là điều không thể thiếu trong chương trình. Nhân tố gây cười đầu tiên phải kể đến danh hài Việt Hương. Nữ MC hết hóa thân thành búp bê trong tập 6 (ghi hình tại chợ Quang Vinh) lại chuyển sang đổ bánh xèo tại chợ Phú Chánh A. Chị còn nhiệt tình tái hiện giọng rao kinh điển “Ai chưng giò tét gai hông?” khi ghé thăm chợ Hưng Hòa (Bàu Bàng, Bình Dương). Cùng với Việt Hương, tiểu thương Bình Dương cũng góp phần tạo nên nhiều tràng cười sảng khoái khi tạo dáng “gội đầu, xả tóc” trong tập 7 hay hóa thân thành sâu đo trong thử thách “Vận chuyển trái cây” của tập 8.

Một khoảnh khắc đầy tiếng cười trong tập 6 tại chợ Quang Vinh 1

Đẳng cấp trái cây Bình Dương

Nhắc đến Bình Dương thì không thể bỏ qua những loại trái cây tươi ngon đến từ miệt vườn Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương). Ghé thăm bất cứ ngôi chợ nào tại đây, Việt Hương đều không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món đặc sản tươi ngon này. Biểu cảm hạnh phúc của nữ MC khi tận hưởng vị ngọt mát của măng cụt Lái Thiêu hay nhún nhảy phấn khích khi được thưởng thức chôm chôm tại chợ Hưng Hòa khiến khán giả cũng muốn một lần ghé thăm mảnh đất trù phú này.

Việt Hương vô cùng ấn tượng với trái cây Bình Dương (Ảnh Tập 7 tại chợ Hưng Hòa)

Hiệu ứng truyền thông ấn tượng

Hơn 1 triệu lượt xem trên các kênh Báo Thanh Niên là con số ấn tượng dành riêng cho 4 tập ghi hình tại Bình Dương của Tôi yêu chợ Việt mùa 7. Một số nền tảng như TikTok hay YouTube còn ghi nhận hàng trăm nghìn lượt xem cho các clip ngắn cắt từ chương trình, khẳng định sức hút mạnh mẽ của gameshow trong lòng công chúng nói chung và các tiểu thương nói riêng. Sau chuyến hành trình tại Bình Dương, Tôi yêu chợ Việt sẽ ghé ra Bắc Trung bộ với các ngôi chợ tại Huế, phản ánh bản sắc riêng từ chất giọng đến cách chơi của các đội. Đây hứa hẹn sẽ là yếu tố hấp dẫn góp phần lan tỏa chương trình đến nhiều đối tượng khán giả hơn.

Chương trình “Tôi yêu chợ Việt” mùa 7 do Báo Thanh Niên cùng Big Vision Media phối hợp thực hiện. Mọi chi tiết, hoặc nhu cầu quảng cáo/tài trợ trong chương trình, vui lòng liên hệ BTC:

Email: toiyeuchoviet@gmail.com hoặc quangcao@thanhnien.vn

Hotline: 0908.780404 - 0901.306899.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.