Có một con đường màu xanh

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/07/2022 07:02 GMT+7

Con đường vốn bị ngập nước mỗi khi mưa lớn, cỏ dại, rác chất đầy hai bên đường, bờ tường loang lổ những tờ quảng cáo rao vặt... đang dần dần được lột xác.

Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh đang giúp con đường làng khoác tấm áo mới.

Đó là con đường dài 120 m ở tổ 4, tổ 5 (ấp 4), xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM. Là xã ngoại thành của TP, nơi đây tập trung nhiều thanh niên công nhân, người lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, thanh niên tình nguyện chiến dịch Mùa hè xanh của Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM về xã cùng chung tay với thanh niên, bà con dọn dẹp đường, vẽ tranh tường, mở lớp học cho con em công nhân.

Các chiến sĩ Mùa hè xanh vẽ tranh tường truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, sống xanh

Thúy Hằng

“Da đen rồi lại trắng, nhưng thanh xuân không bao giờ trở lại”

7 giờ 30 sáng một ngày tháng 7, các bạn trẻ tình nguyện đã tập trung đông đủ, chờ phân công nhiệm vụ. Nhóm phụ trách dọn cỏ hai bên đường, nhóm bóc xóa tờ rơi quảng cáo, nhóm vẽ tranh tường. Anh Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa, Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Phạm Văn Hai, cho biết ngày 22.7 khởi công bê tông hóa tuyến đường 120 m này. Công việc có sự tham gia chung sức của Đoàn thanh niên, Hội LHTN VN xã Phạm Văn Hai, người dân ấp 4 và sự hỗ trợ của các thanh niên chiến dịch Mùa hè xanh.

Nhiều bạn trẻ ở nhà có thể chưa bao giờ cầm cuốc, xẻng, nhổ cỏ, xới đất, nhưng khi là chiến sĩ Mùa hè xanh ai cũng đều hăng hái làm nhiệm vụ và đã có những trải nghiệm đáng nhớ.

Ngồi nghỉ mệt sau khi dọn cỏ, Nguyễn Thị Trà Giang, sinh viên năm 2 ngành logistics, xòe ra đôi bàn tay đỏ ửng, nóng rát, cười: “Da em cũng đen đi sau mấy hôm làm ngoài nắng. Nhưng những bạn bè đi Mùa hè xanh như chúng em đều bảo nhau da đen rồi lại trắng, chỉ có thanh xuân trôi đi mà không bao giờ trở lại. Nên phải tranh thủ từng phút giây tham gia những hoạt động có ích khi mình còn trẻ”.

Khá thành thục trong việc sử dụng cuốc, xẻng để dọn vệ sinh con đường, đỡ đần những việc nặng nhọc cho các bạn nữ, Nguyễn Minh Khoa, đội phó Mùa hè xanh Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM, cho hay những kinh nghiệm trong các hoạt động ở quê nhà giúp bạn tự tin hơn khi tham gia Mùa hè xanh 2022.

Chàng trai học ngành kiểm toán, quê ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, chia sẻ rất yêu thích hoạt động Đoàn, đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện vì môi trường ở địa phương. “Vẽ tranh tường sẽ khó hơn vẽ trên giấy. Trước khi thực hiện, chúng em phác thảo trên giấy và được duyệt về ý tưởng. Thời tiết thất thường, có những ngày cả đội đang vẽ thì trời đổ mưa tầm tã, mọi người vội vàng thu dọn đồ chờ hết mưa làm tiếp”, Khoa kể.

Anh Nghĩa, Phó bí thư Đoàn xã Phạm Văn Hai, cho hay trước đây bờ tường này thường xuyên bị vẽ bậy, dán quảng cáo mất mỹ quan, chân tường thì rác đổ bừa bãi. “Khi những thông điệp bảo vệ môi trường, sống xanh, hạn chế rác thải nhựa… được thể hiện trên tranh tường, trẻ em ngày ngày qua lại trên con đường cũng sẽ học được nhiều bài học thú vị. Người dân thấy đường sạch, đẹp cũng không dám đổ trộm rác thải, xà bần nữa”, anh Nghĩa chia sẻ.

Các bạn trẻ dọn vệ sinh con đường chuẩn bị đổ bê tông

“Mấy đứa về đây, xã rộn tiếng cười”

Không chỉ góp phần làm nên con đường xanh, các bạn trẻ trong đội hình Mùa hè xanh còn có nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Phạm Văn Hai. Có thể kể tới như lớp dạy võ tự vệ cho trẻ em vào 2 buổi chiều mỗi tuần; sinh hoạt hè cho thiếu nhi; lớp dạy tiếng Anh, dạy tin học cho trẻ em hằng tuần.

Trụ sở văn phòng ấp 2 xã Phạm Văn Hai những ngày này được dọn dẹp sạch tinh tươm, trở thành nơi tập kết của 25 chiến sĩ Mùa hè xanh thường trực. Bếp nấu ăn, nơi tập thể dục mỗi sáng, khu vệ sinh, nơi dạy học cho trẻ em, khu ăn cơm, nghỉ ngơi… được bố trí khoa học. Mọi người như một gia đình, cùng chia sẻ từng phần ăn, giúp nhau dọn dẹp và hỗ trợ nhau tổ chức hoạt động hè cho các em thiếu nhi.

“Chúng em chia ca đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Mỗi sáng từ 5 giờ chúng em có mặt ở chợ để mua được đồ tươi, giá rẻ. Em được phân công là “chị nuôi” vì đã có kinh nghiệm phụ bếp ăn cho mẹ ở quê nhà”, cô sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ Nguyễn Thiên Ngân, đội phó đội Mùa hè xanh, hồ hởi khoe. Mỗi bữa cơm tập thể, dù đơn giản với rau muống xào, canh bí đỏ, đồ chay kho nhưng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Cô Phụng, nhà ở đối diện văn phòng ấp 2, xã Phạm Văn Hai, kể với chúng tôi: “Mấy đứa về đây xã vui hơn hẳn. Trước giờ trầm lắng lắm, bà con đi làm rồi ai về nhà nấy. Giờ thì sắp nhỏ có mấy anh chị dạy võ, dạy tiếng Anh, chúng nó khoái lắm”.

Anh chàng đội phó Nguyễn Minh Khoa cũng có kỷ niệm đáng nhớ với cô Phụng: “Hôm đó em đi tìm mua rau, cô Phụng thấy vậy thì gọi sang cho luôn, nói sau các con cần gì cứ nói cô, giúp được gì cô sẵn lòng”. Với Khoa, mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng khi đã về chung một đội là như anh em một nhà. Bạn kể: “Em sẽ không thể nào quên được cảm giác ngày đầu tiên về xã, mấy chục bạn cùng xắn tay áo dọn dẹp văn phòng ấp thành nơi sinh hoạt chung, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên”.

Mùa hè xanh đang cùng chung sức tạo nên những con đường khang trang, lớp học ý nghĩa ở nhiều miền quê. Và trong mỗi người trẻ cũng có những con đường màu xanh, với những ý chí, khát vọng dần được thành hình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.