Quán nằm trong con hẻm yên tĩnh số 38/6P đường Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận. Đây là dạng kết hợp mới giữa những món ăn truyền thống Huế với việc giới thiệu những tác phẩm của ba miền. Ngoài những món "rất Huế" như bánh khoái, bánh canh cua, gỏi vả, gỏi măng, cơm âm phủ... tại đây còn treo khoảng 30 bức tranh của các họa sĩ như: Nguyễn Ngọc Dân (Hà Nội), Nguyễn Hữu Ngô (Huế), Lê Thánh Thư (TP.HCM). Có tranh của cố họa sĩ nổi tiếng như Thuận Hồ, có bức mênh mang một trời mộng như Đinh Tiến Luyện.
Có tác giả cầm cọ cùng thời với họa sĩ Ớt (Huỳnh Bá Thành) như Ngoéo (Phạm An Hòa), lại có những "khung trời" của Võ Anh Thơ, Hoàng Trọng Bân... Một số tranh chỉ trưng bày để khách đến quán ngắm chơi, số còn lại để bán với giá đề sẵn. Cạnh "một gallery" thu nhỏ là một tủ sách để khách có thể cầm đọc trong khi ăn uống tại quán. Hoặc mua về cùng với các hũ chao, hũ ruốc, đặc biệt là rượu làng Chuồn nấu bằng nước mưa và nếp Huế từ cố đô gửi vào. Khách mua sách do nhà văn Mường Mán viết sẽ được tác giả ký tên nếu có yêu cầu.
Dạng hoạt động văn nghệ này thích hợp với địa điểm quán Ruốc vì nơi đây vốn có sẵn không gian là một biệt thự cũ với nhiều nét dễ gây hoài cảm như cây khế đơm hoa tím ngoài sân, hoặc bóng dáng những cánh chim hiếm hoi chợt ghé qua một lần trong tiếng chiều tà...
Giao Hưởng
Bình luận