- Tình yêu không phải là thú giải trí, chưa bao giờ là nơi để con người ta bước vào tìm kiếm niềm vui. Nếu tìm đến tình yêu với mục đích này chắc chắn em sẽ thất vọng. Theo anh, em nên mua vé vào rạp xiếc hay sân khấu hài kịch có lẽ đúng chỗ hơn.
* Nhỏ bạn em thầm để ý một anh chàng làm chung cơ quan. Nhưng nó rất nhút nhát, không dám ngỏ lời, mà lại xúi em tới nhà anh đó chơi, la cà làm quen rồi khéo léo tìm cách dọ hỏi tâm ý của anh ta giùm nó! Anh nghĩ cách này có khả năng thành công không? (thuc hang, yahoo)
- Có. Nhưng phương pháp này nguy hiểm ở chỗ còn có một khả năng khác cao hơn: một ngày đẹp trời nào đó cô bạn em sẽ trở thành phù dâu cho đám cưới giữa chính em và anh chàng đó.
* Một nụ hôn kéo dài trong bao lâu thì được coi là một nụ hôn đậm đà hở anh? (truong minh thang, yahoo)
- Nếu có thể biết được nó kéo dài trong bao lâu thì không thể bảo đó là nụ hôn đậm đà được, em trai à.
* Anh Bồ Câu ơi, anh có cảm thấy khó chịu với một cô vợ cứ mỗi lần đi ra phố là nằng nặc đòi anh mua hết thứ này đến thứ khác không? (tieu thu mat xanh, lovemail)
- Không, nhất là nếu cô ta cứ đòi mua cho bằng được dao cạo râu, cà vạt, rượu bia và những thứ linh tinh khác cho chồng mình.
* Có phải những người đàn ông thông minh là những người đàn ông không bao giờ lấy vợ? (hung lan, yahoo)
- Trong thực tế, có những người đàn ông suốt đời không lấy vợ nhưng chắc chắn không phải để chứng tỏ là mình thông minh. Có khi phải lấy vợ, người đàn ông mới có điều kiện bộc lộ sự thông minh nhiều hơn qua khả năng quản lý một gia đình.
* Hai người bạn trai cùng thích em. Nếu em thích một người chắc chắn người kia sẽ buồn. Mà em thì không muốn ai buồn vì em. Em phải làm sao hở anh? (nga my, yahoo)
- Nỗi buồn là điều không thể tránh khỏi trong trường hợp này. Khi Mỵ Nương không thể sẻ chia tình yêu của mình, phải có một người là Sơn Tinh, một người là Thủy Tinh. Nếu có mười người cùng thích em thì trong số đó bắt buộc phải có chín người đăng ký làm Thủy Tinh. Nếu vẫn nhất quyết không muốn ai buồn vì mình trong cuộc đời này, em nên lên núi, xuống tóc làm... Nga My sư thái.
* Anh ấy yêu em tha thiết, lúc nào cũng chiều chuộng em hết mực. Em chẳng có gì phàn nàn về anh ấy, chỉ bực mỗi một chuyện anh ấy cứ hay bảo thích con gái tóc ngắn trong khi em thì để tóc dài. Em phải làm sao hở anh? (nam xuong, yahoo)
- Em không cần phải làm sao cả. Anh ấy bảo thích con gái tóc ngắn nhưng lại "yêu tha thiết" con gái tóc dài kia mà. Khi nào xảy ra tình huống ngược lại mới cần phải suy nghĩ nên làm sao!
Anh Bồ Câu
Bình luận (0)