Tính tình của chúng tôi quá khác nhau, có lẽ do ảnh hưởng từ nếp sống của gia đình. Gia đình anh và gia đình tôi quan niệm khác nhau nhiều lắm. Tình cảm là vấn đề mà gia đình tôi lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Còn gia đình anh, có lẽ vì là những người làm kinh tế lâu năm nên với họ, lúc nào tiền bạc cũng là quan trọng nhất.
Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau xung quanh quan niệm này. Có thể nói anh là một người keo kiệt, chi li và tính toán, ngay cả với tôi. Không biết tôi có phải là người nhỏ nhen và nhìn nhận sai vấn đề hay không, nhưng tôi rất sợ sau này nếu mình không làm ra tiền thì anh ấy sẽ đối xử với mình thế nào? Trong cách xử sự với mọi người xung quanh, anh cũng rất thiếu tế nhị và khéo léo...
Gia đình tôi đã nhiều lần góp ý với tôi, khuyên nên suy nghĩ kỹ, tuy vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện chia tay thì rào cản đầu tiên chính là vì tôi đã không còn là một người con gái trong trắng. Liệu sau này tôi có may mắn được gặp một người tốt mà tha thứ cho tôi? Tôi nghĩ khó có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình đã từng... với người yêu cũ.
Ai cũng mong muốn có được người chồng là nơi để mình gửi gắm và yên tâm sinh sống. Có lúc tôi nghĩ số phận an bài thì mình chấp nhận và hy vọng hạnh phúc sẽ đến với mình. Tôi không tìm ra câu trả lời đúng đắn cho mình vì tôi cũng yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Tôi biết mình có những mâu thuẫn khó hiểu. Nhưng tôi hy vọng các anh chị, các bạn có thể giúp đỡ tôi thông suốt để suy nghĩ và quyết định cho đúng.
Thanh Thảo
Những góp ý, chia sẻ với bạn Thanh Thảo, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Thanh Thảo".
Bình luận (0)