* Em đeo đuổi cô ta gần 6 tháng rồi, nhưng cổ vẫn chẳng thèm để ý gì đến em. Đã nhiều lần em muốn bỏ cuộc và hướng tình cảm về người khác quách cho rồi. Nhưng nghĩ đến câu "có công mài sắt có ngày nên kim", em lại tiếp tục đeo đuổi. Theo anh, sự kiên trì của em có sẽ có kết quả gì không? (bach ma hoang tu, yahoo)
- Có kết quả gì hay không còn tùy thuộc vào vận may của em. Bởi vì, tình yêu là một lãnh vực mà ở đó tục ngữ chẳng có giá trị gì nhiều. Nếu thay vì đeo đuổi một cô gái (nhất là cô gái vô tình như cô gái này), em khuân một cục sắt về nhà ngày đêm hì hục mài tới mài lui thì anh tin chắc sớm muộn gì em cũng sẽ thu hoạch được... một cây kim. Còn trong tình yêu thì chưa chắc. "Có công mài sắt có ngày nên kim" là câu tục ngữ đề cao ý chí và nghị lực là những phẩm chất mà tình cảm đôi khi phớt lờ. Bởi nếu sự kiên trì bao giờ cũng làm cho trái tim đối phương rung động thì tình yêu lúc đó chỉ thu gọn trong thao tác thi nhau xem ai ngồi lì hơn ai. Vậy thì đơn giản quá!
* Một người con trai ngồi trong lớp cứ lâu lâu lại lấy chân hắn đá vào chân em. Hắn muốn gì vậy anh? (cong chua luoi, lovemail)
- Hắn muốn bị cô giáo phạt.
* Anh Bồ Câu ơi, tỏ tình phải chăng là chuyện khó nhất trên đời? (an ha, hotmail)
- Tỏ tình không khó. Tỏ tình xong mà không bị thất tình mới khó.
* Tại sao có những người đàn ông luôn miệng chê bai phụ nữ? (thuy duong 88, yahoo)
- Tại vì họ quanh năm bị phụ nữ luôn miệng chê bai.
* Làm sao để tránh cái hôn bất ngờ của người bạn trai trong lần hẹn hò đầu tiên? (thien su, yahoo)
- Hẹn ở chỗ đông người. Người ta không thể hôn ai đó ở giữa đám đông cũng như không thể phóng nhanh vượt ẩu nếu chung quanh đang ken dày xe cộ.
Anh BỒ CU
Bình luận (0)