Có những bạn trẻ đón năm mới thật lạ

01/01/2023 15:21 GMT+7

Trái với dòng người hối hả ùn ùn kéo về những địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi, tham gia chương trình đếm ngược chào đón năm mới . Những bạn trẻ này lại miệt mài với công việc mua bán để gây quỹ cho chiến dịch tình nguyện .

Nhóm sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM tạm gác lại việc vui chơi chào đón năm mới để gây quỹ cho chiến dịch tình nguyện

THẢO PHƯƠNG

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 31.12, nơi diễn ra chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2023. Bên cạnh không khí náo nhiệt, nhà nhà, người người nô nức đi chơi thì đâu đó chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh những cô cậu sinh viên miệt mài bán từng ly nước, từng gói khăn giấy để gây quỹ cho chiến dịch Xuân tình nguyện.

Đang miệt mài mời khách mua nước, Trần Ngọc Phương Thảo, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Mở TP.HCM hai tay xách nào là trà dâu, khăn giấy, nui chiên… “Tụi mình đang gây quỹ cho chiến dịch Xuân tình nguyện của khoa, năm nay khoa mình sẽ về với xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang). Tối nay có hơn 80 bạn tình nguyện viên tham gia bán hàng gây quỹ”, Phương Thảo chia sẻ.

Các bạn sinh viên miệt mài bán hàng tại chương trình đếm ngược chào đón năm mới để gây quỹ

THẢO PHƯƠNG

Nói về lý do lựa chọn gây quỹ trong buổi tối đặc biệt này, cô nàng gen Z cho biết, vì tối nay có rất đông người đến đây vui chơi nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng, những người có thể ủng hộ cho chiến dịch.

“Sản phẩm chính ngày hôm nay tụi mình bán là trà dâu vì mọi người chơi xong sẽ mệt, khát nước mà ở đây rất đông người không thể chen ra ngoài mua được. Vì thế, tụi mình sẽ bán được hàng”, Thảo hớn hở nói

Các bạn sinh viên tự tay chuẩn bị những ly nước từ sáng để chiều tối cùng nhau mang đi bán. Theo Thảo, bình thường nhóm cũng hay bán hàng gây quỹ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng tối hôm nay đặc biệt hơn mọi khi rất nhiều.

Những ly trà tắc, trà dâu được các bạn trẻ tự tay chuẩn bị từ sáng

thảo phương

“Đây là lần đầu tiên tụi mình đi gây quỹ vào ngày mà mọi người đều đang đếm ngược để chào đón năm mới. Mặc dù đi bán hàng gây quỹ nhưng mình rất vui vì vừa góp phần mang lại kinh phí cho chiến dịch vừa cùng các thành viên trong nhóm đếm ngược chào đón năm mới. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với mình”, Thảo bộc bạch.

Đang cầm trên tay ly trà dâu vừa mua ủng hộ cho các bạn sinh viên, Huỳnh Văn Tuấn (22 tuổi), làm việc tại Công ty cổ phần ITR Việt Nam tại Q.7 (TP.HCM) bày tỏ: “Mình đã tạm gác lại công việc để tối nay được hòa mình vào dòng người chào đón năm mới, vậy mà trong không khí rộn ràng như thế này các bạn đã tạm gác lại sự vui chơi của mình để đi bán hàng phục vụ cho những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nên mình thấy rất cảm mến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.