Có những người sinh ra chỉ để yêu thương...

14/05/2007 10:45 GMT+7

Hơn hai mươi năm sống bên mẹ, chưa một lần con tặng mẹ một bó hoa, một tấm thiệp cho ngày sinh nhật hoặc cho ngày 8.3 và cũng chưa một lần con nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”.

Có phải con là con trai, mà con trai thì khó thể hiện tình cảm của mình lắm phải không?

Cho đến một ngày, một ngày con suýt phải xa mẹ vĩnh viễn, con mới biết con yêu mẹ biết chừng nào. Nhìn mẹ đau đớn, quằn quại bên giường bệnh, lạ thay con không thể khóc...

Đã có lần mẹ nói với con rằng, thế là từ nay mẹ đã có thể nghỉ ngơi, nghề nghiệp đã đi vào ổn định và các anh em con cũng đã ra trường. Niềm vui chóng vánh. Bác sĩ nói mẹ bị bướu phổi và tốt hơn hết gia đình nên đưa về nhà và chuẩn bị hậu sự. Cả nhà choáng váng! Mẹ, nếu ông trời bắt mẹ phải đi lúc này thì thật là quá bất công và tàn nhẫn. Cả một đời làm mẹ, làm dâu, cả một đời thức khuya dậy sớm, mẹ chưa nhận được gì. Đôi lúc mẹ làm con tự hỏi, phải chăng trong cuộc đời này có những người sinh ra chỉ để yêu thương?

Mẹ mạnh mẽ, bản lĩnh trong cuộc sống và ngay cả trên giường bệnh. Ngày phẫu thuật đầu tiên, bác sĩ đã không thể làm được gì. Ca bệnh quá ngặt nghèo. Mẹ không biết vì không ai dám nói sự thật với mẹ. Mẹ vẫn tươi cười dù con biết mẹ đau lắm. Mẹ quên đi nỗi đau thể xác vì nghĩ rằng rồi mẹ lại có thể trở về nhà và sống tiếp phần đời còn lại vì chúng con.

Chưa bao giờ mẹ rời khỏi nhà, dù là chỉ một ngày. Vậy mà bây giờ, mẹ đã xa gia đình hơn bảy tháng. Bảy tháng trời sống trong bệnh viện là bảy tháng trời mẹ sống trong nước mắt, nước mắt mẹ không trào ra ngoài nhưng chảy ngược vào tim. Mẹ nói mẹ không hối tiếc nếu phải ra đi, nhưng thằng Hiếu, con Thảo còn nhỏ quá. Mẹ đi rồi biết để chúng nó lại cho ai.

"Đôi lúc mẹ làm con tự hỏi, phải chăng trong cuộc đời này có những người sinh ra chỉ để yêu thương?"...
Bạn con cũng vừa mất mẹ, nó khóc cùng con rằng “Niềm đau lớn nhất trong cuộc đời của một con người là mất mẹ. Ai cũng phải một lần trải qua nhưng không ngờ K. phải chịu nỗi đau này quá sớm”. Bây giờ, lại sắp đến phiên con…

Đôi lúc con trộm nghĩ, nếu người mất là bố thì cuộc đời con sẽ không thay đổi nhiều, nhưng nếu con mất mẹ, cả cuộc đời con trở thành vô nghĩa. Trong các anh em, con luôn là niềm tự hào lớn lao nhất của mẹ. Nhưng mẹ đi rồi, vinh quang của con, niềm vui của con biết chia sẻ cùng ai?

Ngày bố đặt viết ký tên vào cam kết không khiếu nại nếu phẫu thuật thất bại, và mẹ cũng đã chuẩn bị mọi thứ nếu phải ra đi… con chắc rằng mình có thể đổi lấy mọi thứ trên cuộc đời này để có mẹ. Năm tiếng mẹ trong phòng mổ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời con. Cho đến khi bác sĩ đến bắt tay chúc mừng cùng anh con vì ca phẫu thuật đã thành công một cách kỳ diệu, con mới hiểu được thế nào là hạnh phúc, hạnh phúc tột độ. Con còn có mẹ. Con không mồ côi.

Mẹ trở về cùng cuộc sống đời thường, lại tần tảo, lại trăn trở cùng những lắng lo thường nhật. Và con, cũng vẫn chưa tặng mẹ được gì, chưa nói cùng mẹ một lời yêu thương trọn vẹn. Nhưng con biết, có những thứ chất chứa trong tim mà không cần phải thể hiện bằng lời. Trong con, sự yêu thương và lòng kính yêu mẹ vẫn luôn và sẽ còn sống mãi. Con là con trai của mẹ!

Hoàng Trung Nghĩa
(TP.HCM)

THỂ LỆ CUỘC THI

- Đối tượng tham gia: bạn đọc Thanh Niên Online ở mọi lứa tuổi.

- Hình thức: viết - dưới dạng văn xuôi, thơ, văn vần; bài viết từ 500 - 800 chữ; có thể kèm ảnh (việc có sử dụng ảnh hay không sẽ do Ban tổ chức quyết định).

- Thời gian nhận bài: từ 1.5.2007 đến hết ngày 13.5.2007.

- Cách thức gửi bài: qua địa chỉ mail: richngaycuame2007@gmail.com; hoặc qua đường bưu điện (Ban tổ chức sẽ căn cứ vào dấu bưu điện) theo địa chỉ: Chương trình Rich’s “Gửi Đến Mẹ Ngàn Lời Yêu Thương” - 90 Ký Con, Quận 1, TP.HCM.

- Thông tin gửi kèm bài viết: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, địa chỉ email (chính xác).

- Các bài tham dự sau khi được chọn qua vòng sơ khảo sẽ được đăng trên Thanh Niên Online (mục Đời sống), được Báo Thanh Niên trả nhuận bút (100.000 đồng/bài) trong tháng 6.2007, trừ những bài được giải thưởng.

- Từ các bài được đăng trên Thanh Niên Online, Ban Tổ chức sẽ chọn để trao giải thưởng.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải nhất trị giá 3 triệu đồng.

+ 01 giải nhì trị giá 2 triệu đồng.

+ 01 giải ba trị giá 1 triệu đồng.

+ 10 giải khuyến khích trị giá 200.000 đồng/giải.

- Ban Giám khảo gồm thành viên của Thanh Niên Online và Công ty Quảng cáo Venus Communications - công ty Quảng cáo và tổ chức sự kiện, đại diện cho nhãn hàng Rich's.

- Kết quả cuộc thi được đăng trên Thanh Niên Online vào ngày 30.5.2007.

- Cách thức phát giải: Bạn đọc đăng ký địa chỉ tại TP.HCM nhận giải tại Công ty Quảng cáo Venus Communications - 90 Ký Con, Quận 1, TP.HCM; bạn đọc đăng ký địa chỉ ở các tỉnh sẽ được Công ty Venus Communications gửi giải thưởng qua đường bưu điện (số điện thoại liên hệ : 08 823 86 86). Bạn đọc đăng ký nhận giải tại TP.HCM lưu ý : Nếu sau 15 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng mà bạn đọc không đến nhận giải thì giải thưởng sẽ bị hủy.

Ban Tổ chức cuộc thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.