Cơ sở cai nghiện "chui" làm chết người

10/05/2005 22:17 GMT+7

Sáng 7/5, anh Trịnh Minh Thanh, sinh năm 1978, ở tổ 15 thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang điều trị tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (của bác sĩ (BS) Nguyễn Minh Tuấn, công tác ở Viện Châm cứu T.Ư) đã được người của cơ sở này đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa. Nhưng theo xác định của bệnh viện, anh Thanh đã chết trước khi được đưa vào viện cấp cứu.

Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Đống Đa đã báo cáo Công an quận Đống Đa và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội để có biện pháp xử lý. Qua xác minh bước đầu cho thấy, chiều 5/5, gia đình đưa anh Thanh đến phòng khám Viện Châm cứu T.Ư để khám xin vào viện cai nghiện ma túy. Tại đây, anh Thanh được BS Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp khám, nhưng sau đó BS Tuấn lại gợi ý cho Thanh về nhà mình để cai nghiện. Chiều 6/5, anh Thanh đến cơ sở cai nghiện tư nhân của BS Tuấn (ở tầng 3, số 11, ngách 33, ngõ 64 phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội). Ngay sau khi Thanh vào cai nghiện, BS Tuấn đã châm cứu và thủy châm vào một số huyệt đạo. Lúc 3 giờ 30 ngày 7/5, anh Thanh có dấu hiệu ho và khó thở. Đến khoảng 4 giờ, anh Thanh ho ra máu và triệu chứng khó thở ngày càng nặng. BS Tuấn nghi là "viêm phế quản cấp" (?), nhưng không hề có một loại thuốc nào để cấp cứu bệnh nhân và cũng không đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, BS Tuấn mới chạy xe đi lấy thuốc...  Đến gần 8 giờ, khi thấy anh Thanh trong tình trạng quá nguy cấp, BS Tuấn mới bảo em trai chở anh Thanh vào Bệnh viện Đống Đa cấp cứu.

BS Thái (trực cấp cứu Bệnh viện Đống Đa) cho biết, bệnh nhân Thanh vào khoa Cấp cứu lúc 8 giờ 16 ngày 7/5, toàn thân lạnh, đồng tử giãn, không thở, mạch và nhịp tim không có, hai lỗ mũi và miệng có dịch hồng chảy ra (anh Thanh đã chết trước đó). Sáng 8/5, với sự có mặt của ông Lê Nhân Tuấn -  Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định pháp y thấy các cơ quan trong cơ thể bị sung huyết và chảy máu, tĩnh mạch ở 2 cánh tay có nhiều vết sẹo do tiêm chích gây ra.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở cai nghiện tư nhân của BS Tuấn không có giấy phép hành nghề y tế tư nhân và giấy phép đăng ký cai nghiện, nhưng BS Tuấn đã nhận bệnh nhân cai nghiện từ nhiều năm nay. BS Tuấn tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1990 (chuyên khoa Ngoại sản). Được biết, Thanh tra Y tế quận và Công an phường cũng đã có một số lần lập biên bản cấm hành nghề cai nghiện, nhưng cơ sở của BS Tuấn vẫn tiếp tục hoạt động, hằng ngày có khoảng 5 người đến cai nghiện ma túy, giá mỗi đợt cai nghiện là 6 triệu đồng (trong 2 tuần). Người trông coi và quản lý bệnh nhân là em trai của BS Tuấn, không được học qua một trường lớp nào về y tế.

Thanh tra Y tế Hà Nội cho rằng, qua sự việc trên cần cảnh báo cho những người nghiện ma túy không nên cai nghiện ở các cơ sở tương tự, vì tại đó không đủ các phương tiện để cấp cứu người bệnh khi có tai biến, và không giám sát được người bệnh trong quá trình cai nghiện nên dễ dẫn đến các sự cố đáng tiếc. Chiều 10/5, Công an quận Đống Đa cho biết: đang chờ kết luận giám định pháp y để điều tra làm rõ cái chết của anh Thanh là do tiêm chích ma túy hay do quá trình cai nghiện gây ra để có các biện pháp xử lý tiếp theo.

V.Chiến - Q.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.