Cởi mở hơn, bình đẳng hơn!

21/01/2009 23:08 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Khuất Thu Hồng (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho biết:

- Gia đình VN đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Nếu so với thời kỳ trước đổi mới, Nhà nước có bao cấp với rất nhiều dịch vụ xã hội thì nay gia đình phải gánh trọn trách nhiệm chi phí về tài chính cũng như chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh... Mặt khác, nhu cầu của mỗi người và nhu cầu của gia đình càng ngày càng tăng theo thời gian về số lượng và chất lượng. Điều đó tạo sức ép rất lớn đối với gia đình và nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy người phụ nữ trong gia đình là người phải gánh chịu nặng nề nhất.

Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng là sức ép về công việc, học hành, kiếm tiền... khiến các thành viên trong gia đình ít có thời gian và sự chia sẻ với nhau. Bố mẹ ít có thời gian để quan tâm đến con cái và ngược lại. Chưa kể sự thay đổi về lối sống, chẳng hạn ở đô thị thì cha mẹ, con cái mỗi người đều có phòng riêng, điều đó cũng tạo ra khoảng cách khiến cho quan hệ giữa các thành viên trong gia đình càng ngày càng lỏng lẻo hơn.

 

 Có thể tạo ra bầu không khí gia đình bằng những bữa cơm, thời gian vui chơi cùng nhau - Ảnh: Đ.N.Thạch - Ngọc Hải

* Vậy bà hình dung như thế nào về một gia đình hiện đại khi chúng ta đã thoát ra khỏi thời kỳ “dùng dằng” giữa cái cũ và cái mới như hiện nay?

- Xét ở góc độ muốn gìn giữ mô hình gia đình truyền thống theo kiểu tôn ti trật tự thì sẽ cảm thấy mô hình gia đình hiện đại đang bị đe dọa. Nhưng tôi nhìn nhận sự thay đổi đó theo một cách khác, tôi thấy mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang có chiều hướng dân chủ hơn, cởi mở hơn, bình đẳng hơn. Điều cần làm để củng cố mối quan hệ trong gia đình là phải có những thay đổi về mặt chính sách xã hội, sức ép của công việc, của học tập... phải ít hơn thì người ta mới có thời gian dành cho nhau.

Tuy nhiên, ý thức của mỗi thành viên trong gia đình về trách nhiệm đối với thành viên khác mới là yếu tố quan trọng. Muốn có được điều này thì mỗi cá nhân phải được giáo dục, được hít thở bầu không khí gia đình thực sự trong chính ngôi nhà của mình, rồi sau đó mới kể tới trách nhiệm của việc giáo dục, tuyên truyền của nhà trường và xã hội. Chỉ từ những việc đơn giản như: cố gắng để có một bữa cơm gia đình vào cuối ngày, những buổi gặp gỡ, trò chuyện và dành thời gian nghỉ ngơi chăm sóc nhau...

Tục lệ ngày xuân

Ngày cuối năm theo tục lệ xưa, người ta thường nấu nước lá bưởi, lá quýt hoặc thân, lá, hạt cây mùi (còn gọi là ngò) để tắm, gội đầu, lau nhà và đồ dùng, vật dụng trong nhà với quan niệm sẽ trừ được ám khí và những cái bất lợi của năm qua, đem đến cho năm mới nhiều may mắn. Trẻ nhỏ thì tắm và gội đầu bằng nước đun cuống dưa hoặc lá dưa, như vậy trẻ sẽ khỏe mạnh và suốt năm không bị bệnh đậu hay mụn nhọt. Chưng cành đào ba năm tuổi trở lên trong nhà có tác dụng trừ tà (đào là trắc mộc, có vị đắng), khí cũ, đón vượng khí mới.

Những ngày đầu năm mới, người xưa kiêng không quét nhà, cho dù nhà có nhiều rác bẩn. Dân gian cho rằng từ 11 giờ đêm ngày 30 tháng chạp đến hết ngày mùng 3 Tết, nếu quét là “hất” Thần tài ra ngoài. Nếu bắt buộc phải quét thì phải quét hất vào trong nhà và vun rác thành đống.

Đầu năm mới trong nhà nên để nguyên các đồ vật chỗ cũ, kể cả rác bẩn, điều đó tượng trưng ông Thần tài đã ở trong nhà. Vì vậy dân ta thường dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, bỏ đi rác rưởi, giặt giũ xong trước giờ đêm ngày 30 tháng chạp.

Phong thủy cũng cho rằng không nên để lại các đồ tạp nhạp như sách báo cũ, những vật dụng quá 1 năm không dùng đến, lọ hoa, bát, ly tách, xoong nồi bị bể, sứt mẻ; áo quần cũ bẩn, bịch ni-lông nhàu nát, đồ vật cũ… trong nhà, những thứ này nếu giữ lại trong nhà sẽ không có lợi cho sức khỏe những người cư ngụ trong ngôi nhà đó.

Nguyễn Hoài Sâm

Tuệ Nguyễn
(thực hiện)

 Cùng Thanh Niên Online đón Tết Việt 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.