Cơn cuồng phong tấn công Đà Nẵng

15/10/2013 08:50 GMT+7

(TNO) Như dự đoán của chính quyền và người dân, cơn bão số 11 đã hung hãn tấn công TP.Đà Nẵng với sức gió và cường độ không khác gì so với bão Xangsan năm 2006.

Bão “Xangsan thứ 2” tấn công Đà Nẵng 1
Cây xanh gãy ngang ngã đổ trên đường phố

Bão “Xangsan thứ 2” tấn công Đà Nẵng 2
Những hàng quán ven biển đường Trường Sa bị bão quật đổ tơi bời

Bão “Xangsan thứ 2” tấn công Đà Nẵng 3
Những ngôi nhà kiên cố ven biển bị gió giật sập chỉ còn lại tường bao

Ngay từ 18 giờ tối 14.10, gió đã quần quật thổi vào. Cao điểm của bão là từ 2 giờ 30 sáng 15.10 kéo dài cho đến 6 giờ 30 cùng ngày.

Cuồng phong từng cơn gào thét. Ven biển, gió càng thổi mạnh. Trong các khu dân cư, dù đã được chằng chống, che chắn, song rất nhiều căn nhà cấp 4 đã không đứng vững trước phong ba bão táp.

Đường Trường Sa, Hoàng Sa... nước biển dâng cao, kèm gió mạnh tấp cát lên khắp mặt đường. Trên các đường phố, cây cối ngã rạp, gãy đổ.

Điện, nước bị cúp từ tối qua cho đến sáng nay vẫn chưa khôi phục được. Hiện gió vẫn còn thổi rất mạnh, trên đường phố không có một bóng người.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu cho biết cả 5 phường của quận này đều bị thiệt hại nặng nề về tài sản.

“Bay hết rồi, bay tôn nhiều lắm, chưa đếm hết. Ngay trung tâm hành chính quận cũng tan nát, tôn bay, cây ngã ào ào. Thiệt hại nặng nề về tài sản, nhưng rất may đến giờ này (7 giờ 30 sáng 15.10 - PV) tại quận chưa có thiệt hại về người. Đây là tin mừng nhất của chúng tôi chứ cơn bão này mạnh quá, không khác gì bão Xangsan”, ông Dương Thành Thị chia sẻ qua điện thoại.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Bão số 11 gây sạt lở khủng khiếp tại Hội An
>> Bão số 11 hung hãn đổ bộ vào đất liền
>> Tâm bão số 11 vào Quảng Trị - Quảng Nam
>> Bão số 11: Nhiều nơi tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối trước giờ bão đổ bộ
>> Bão số 11 giật cấp 16, cách Quảng Trị - Quảng Ngãi 170 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.