Con xin chào cô chú Báo Thanh Niên, cô chú mạnh thường quân tham gia chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Nụ cười trong trẻo của Nguyễn Ngọc Thiên Kim, cô bé đã biến nỗi nhớ người cha đi xa thành động lực để học tập và trưởng thành
ẢNH: NVCC
Con tên là Nguyễn Ngọc Thiên Kim, năm nay con học lớp 9. Cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, sau khi cơn dịch đi qua và để lại vô số nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình, một trong những gia đình kém may mắn mất đi người thân thì có gia đình con.
Trước khi dịch bệnh đến, nhà con có 4 thành viên, ba con ra đi và bỏ lại mẹ cùng 2 chị em con. Ba mất lúc con chỉ mới lớp 3, còn em gái con chỉ mới chập chững đi học mầm non. Ba là trụ cột duy nhất trong gia đình con, nhưng khi ba đột ngột ra đi như vậy, đó cũng là cú sốc lớn nhất cuộc đời con. Vì lúc nào trong mắt con và em, ba luôn là người đàn ông mạnh mẽ nhất.
Ngày trước, ba là người chở con đi học hằng ngày, chở nhiều nhất, đến nỗi bác bảo vệ cấp một nhớ mặt ba con luôn. Ba cũng được các cô dạy mầm non của em gái nhớ mặt vì thường xuyên rước em gái ra về. Ngày biết tin ba ra đi, các cô cũng rưng rưng vì thương em còn nhỏ đang tập nói phải mất đi người thương lớn nhất. Sau ngày ba mất, em gái cứ liên tục hỏi mẹ "ba đâu" khi thấy mẹ ôm hình ba khóc, mẹ trả lời em "ba đi công chuyện, mai ba về nha con", em gái không hiểu từ "mất" có nghĩa là gì, nên khi nghe mẹ trả lời như vậy, em vẫn cười đùa như bình thường. Câu nói "mai ba về" của mẹ đến tận bây giờ, em gái con đã lên lớp 5, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho em.
Ngày biết ba xa mình, con đã tự hứa với lòng rằng phải học thật giỏi, dù ba có đi xa hay ở nơi đâu, ba vẫn luôn luôn ở bên cạnh con và em mọi lúc mọi nơi vì ước nguyện của ba là được nhìn thấy chúng con thành công để báo hiếu công lao cho người ở lại nuôi con và em là mẹ, người phụ nữ vừa là ba vừa là mẹ nuôi nấng chúng con. Từ ngày ba mất, các cô chú mạnh thường quân đã hỗ trợ cho 2 chị em con rất nhiều, con xin phép gửi lời cảm ơn đến cô chú rất nhiều ạ.
Con kính chào cô chú
Nguyễn Ngọc Thiên Kim
__________________________
Bình luận (0)