Cơn đau đầu khó chịu của HLV Chu Đình Nghiêm

04/01/2021 21:54 GMT+7

Những con số không biết nói dối ở Cúp tứ hùng HTV nhất là khi hàng thù đua nhau mắc sai lầm phải chăng là sự báo động cho HLV Chu Đình Nghiêm khi vấn đề không chỉ là cặp trung vệ

Người ta đã tính rằng ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo có thể sắp xếp đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam gồm toàn những cầu thủ phòng ngự thuộc biên chế CLB Hà Nội. Trong khung thành là thủ môn Tấn Trường, bộ ba trung vệ gồm Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, hậu vệ trái là Văn Hậu còn hậu vệ phải là Văn Kiên, chưa kể trung vệ dự bị hạng sang là Việt Anh.
Lẽ ra với một hàng phòng ngự gồm toàn tuyển thủ quốc gia như vậy, HLV Chu Đình Nghiêm phải trải qua một cơn đau đầu dễ chịu khi bố trí sắp xếp đội hình. Ấy thế mà hàng phòng ngự gồm toàn những tuyển thủ quốc gia như vậy lại thể hiện một phong độ nghèo nàn tại giải tứ hùng-Cúp HTV vừa qua, khiến HLV họ Chu đang phải trải qua một cơn đau đầu không hề dễ chịu trước thềm mùa giải mới. 
Kết thúc giải tứ hùng, Hà Nội đứng đội sổ với chỉ 1 điểm duy nhất giành được sau trận hòa hút chết với tân binh Bình Định. Tổng cộng đội bóng Thủ đô để lọt lưới tới 8 bàn qua 3 trận, trung bình 2,7 bàn/trận. Đây là một con số không thể tin nổi nếu như người ta biết rằng ở mùa giải năm ngoái, Hà Nội chỉ để lọt có 16 bàn sau 20 trận, trung bình 0,8 bàn/trận, dù không có sự phục vụ của Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu còn Tấn Trường cũng chỉ gia nhập đội bóng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. 

Hàng thủ Hà Nội lúng túng trong trận hòa chật vật trước Bình Định

Khả Hòa

Tất nhiên ở một giải đấu mang tính giao hữu, thử nghiệm như Cúp tứ hùng thì việc thắng-thua không quá quan trọng. Thế nhưng cách mà các cầu thủ Hà Nội để thủng lưới theo kiểu ‘đua nhau mắc sai lầm’ vừa qua quả là đáng bàn.
Ở thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC, Duy Mạnh là người khởi đầu khi đóng góp quan trọng vào 2/3 bàn thua. Ở bàn thua đầu tiên, trung vệ này đã theo kèm không tốt Đỗ Merlo từ quả tạt bên cánh trái, để tiền đạo nhập tịch này thoải mái đánh đầu tung lưới Văn Công. Ở bàn thua thứ 2, Duy Mạnh tiếp tục mắc lỗi vị trí khi không theo kèm Thiago, để cho cầu thủ này dễ dàng tung cú sút ghi bàn
Đến trận hòa Bình Định 3-3, thủ môn Tấn Trường lên tiếng khi mắc lỗi trong bàn thua thứ hai. Thủ thành người Đồng Tháp bay ra đấm bóng không chính xác. Bóng bật vào đầu của Phạm Văn Thành và bay ngược vào lưới trống.
Ở trận cuối, đến lượt Đình Trọng và Phí Minh Long ‘tặng quà’ cho đối phương. Phút 85, Đình Trọng phạm lỗi với Trọng Long ở trong vòng cấm địa, giúp TPHCM được hưởng phạt đền. Ở phút bù giờ cuối cùng, Phí Minh Long lao ra đón đường bóng bổng vô hại, tuy nhiên lại không có sự liên lạc tốt với Quốc Long nên cả hai va vào nhau, tạo điều kiện để Huy Toàn đưa bóng vào lưới trống. 

Đặng Văn Tới và Văn Kiên (trái) thất vọng khi đội nhà để thủng lưới

Khả Hòa

Ở các trận đấu vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm đã xoay đủ kiểu ở vị trí trung vệ. Trận đầu là bộ đôi Duy Mạnh- Đình Trọng, ở trận thứ hai là Thành Chung-Việt Anh. Còn trận thứ ba là Duy Mạnh-Thành Chung trong hiệp 1, sau đó là Đình Trọng-Việt Anh trong hiệp 2. Tuy nhiên có vẻ như chưa cặp trung vệ nào khiến HLV Chu Đình Nghiêm yên tâm. Duy Mạnh, Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương nên chưa lấy lại phong độ tốt nhất. Trong khi Thành Chung, Việt Anh cũng có được sự tập trung và chắc chắn như ở mùa giải năm ngoái. Thêm vào đó là việc kết nối giữa các trung vệ của Hà Nội và các đồng đội xung quanh như hậu vệ cánh, thủ môn, dường như cũng đang có vấn đề.
HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ phải đau đầu trong việc tìm cách khắc phục những vấn đề của hàng phòng ngự Hà Nội, nhất là khi chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ bước vào trận tranh Siêu Cúp quốc gia với CLB Viettel.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.