Côn đồ thuê ôtô đi chém người

18/09/2009 00:16 GMT+7

Dù đã qua ngày thứ ba nhưng những người dân tại thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, H.Đakrông, tỉnh Quảng Trị, vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại vụ thanh toán đẫm máu, sặc mùi xã hội đen của một nhóm côn đồ nhắm vào gia đình anh Đào Văn An (SN 1976) và chị Lê Thị Hương (SN 1980)...

Trưa 16.9, người nhà anh An nước mắt ngắn, nước mắt dài tiếp chúng tôi. Nhà cửa tuy đã được dọn sơ qua nhưng vẫn còn dấu vết của một vụ đâm chém tàn khốc.

Bà Trần Thị Xuân (mẹ chị Hương) run rẩy nhớ lại: “Lúc đó khoảng 3 giờ chiều, có một chiếc ô tô dừng trước cửa nhà, hai thanh niên từ trên xe bước xuống hỏi nhà thằng An. Tui mới nói ở đây thì lập tức thêm 5 người nữa từ trên xe nhảy xuống cầm theo dao, ống tuýp, đá xông thẳng vào nhà”. Ngay khi vào trong nhà, nhóm thanh niên liền ra tay không thương tiếc đối với vợ chồng anh An. Anh Đào Văn Mùi (18 tuổi, em trai An) chạy lại can thì cũng bị chém một nhát giữa đầu. Hai ông bà già Lê Thanh Quyền và Trần Thị Xuân (cha mẹ chị Hương), quỳ xuống lạy xin tha cho con nhưng những tên côn đồ hung hãn đã đuổi đánh và chém một nhát vào lưng ông Quyền.

Khi anh An bị đánh gãy tay, bị chém 2 nhát vào đầu đã gục trong vũng máu, chị Hương cũng bị đánh túi bụi và ngất xỉu, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục la hét và phá phách đồ đạc. Rất nhiều người dân xung quanh đó chạy đến nhưng chẳng ai dám can thiệp trước sự hung hãn của bọn chúng.

Khoảng hơn 20 phút sau đó, nhóm thanh niên mới nhảy lên chiếc xe ô tô 12 chỗ đỗ sẵn bỏ đi. Anh An, chị Hương, anh Mùi được đưa đi cấp cứu, sau đó phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế do thương tích nặng.

Mặc dù phía gia đình rất ngập ngừng khi nói về nguyên nhân của vụ việc, nhưng theo nguồn tin của Thanh Niên sự việc này bắt nguồn từ mâu thuẫn, tranh chấp trong việc buôn bán dê của anh An với một đối tượng khác...

Chiều ngày 16.9, đại úy Nguyễn Thành Long, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông cho biết thêm: ngày 14.9, sau khi đã uống rượu, Trần Đức Nhật (SN 1987) đã bàn bạc và rủ Nguyễn Như Quyền (SN 1985), Đỗ Trọng Hùng (SN 1989), Phan Công Dũng (SN 1985), Nguyễn Trường Lâm (SN 1988), Phan Văn Vy (SN 1988), Hồ Thế Sơn (SN 1987, đều ngụ thị trấn Krông Klang, H.Đakrông) đi mua, tìm hung khí và thuê xe ô tô 12 chỗ ngồi, đến nhà anh An "giải quyết nợ nần”. Vài tiếng sau khi gây án, các đối tượng Hùng, Dũng, Lâm, Vy, Quyền đã ra đầu thú, còn Sơn và Nhật vẫn lẩn trốn.  Công an đã truy bắt được Nhật và Sơn, nhưng trong đêm 14.9 khi bị công an truy bắt ráo riết, bọn chúng đã đánh trả làm trung sĩ Hoàng Trọng Tâm thương tích vùng mặt.

Hiện vụ việc được Công an huyện Đakrông điều tra làm rõ.

Bùi Ngọc Long - Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.